Hôm nay thật hạnh phúc các mẹ ơi!!! Như thường lệ sáng nay em đang phơi quần áo, nhóc cưng lê la chơi bên cạnh, bé vừa tròn 1 tuổi, mới chỉ biết đứng chựng thôi. Vậy mà sáng nay đang lúi húi phơi đồ thấy con chập chững vừa bước tới, vừa hươ hươ tay cười toe…Em lặng người đi, bất ngờ quá. Không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào nữa...
Ðề: Con đã biết đi... Chúc mừng bé nhé. Trộm vía giỏi thế. Bé mình 1 tuổi mới đứng chựng thôi. Con thêm 1 cái mới thì ba mẹ lại thêm 1 niềm vui mẹ nó nhỉ.
Ðề: Con đã biết đi... Chúc mừng mẹ nó! Mình cũng con nhỏ, từng giai đoạn phát triển, từng hành động nhận thức của con đều thấy mình lâng lâng hp và trân trọng .... CHúc mẹ nó có thêm nhiều nhiều niềm vui từ con yêu mỗi ngày
Ðề: Con đã biết đi... chúc mừng mẹ nó nhé, con mình mới 9 thảng rưỡi mới bám thành giường lần đi thôi, mỗi ngày thấy con có gì thay đổi hạnh phúc mẹ nó nhỉ, cùng vui với mẹ nó ))
Ðề: Con đã biết đi... Chúc mừng bạn, mình cũng có cảm giác đó, khi bé được 10th22 ngày nhưng mới chỉ được 2 bước, khi mẹ đang ngồi gần đó thôi
Ðề: Con đã biết đi... đọc lại nhớ hồi con mới biết đi, mình cũng sung sướng lai láng ngập tràn vậy đó, hạnh phúc đúng là đơn sơ nhỉ
Ðề: Con đã biết đi... Chúc mừng cả mẹ lẫn con :heart: Bé nhà e 11 tháng rồi, cũng đang mong chờ đến giây phút ấy lắm đây :heart:
Ðề: Con đã biết đi... Chúc mừng bé và chia sẻ niềm vui với mẹ. Tớ cũng trải qua cảm xúc này rồi, hạnh phúc lắm. Con tớ tận 15,5 tháng mới chịu đi nên buổi tối hôm ấy rộn tiếng cười. Ba, mẹ mỗi người một đầu, con cứ lon ton đi qua đi lại. Ba mẹ càng vỗ tay khen ngợi con càng hứng thú
Ðề: Con đã biết đi... Chúc mừng chị!con em cũng biết đi lúc hơn 10 tháng,giờ gần 1 tuổi con đã biết đi vững (trộm vía)
Ðề: Con đã biết đi... Đúng, hạnh phúc đôi khi thật giản dị khiến những ai chưa từng làm mẹ thấy khó tin. Mình nhớ lại cảm xúc lúc con biết đi, biết nói vài từ, khi mọc răng....ôi, vô cùng hạnh phúc. Chúc mừng hai mẹ con nhé.