Thư cho Con Trai 18 tuổi

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Hoàng Hương Giang, 13/8/2012.

  1. Hoàng Hương Giang

    Hoàng Hương Giang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/8/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Con Trai lớn yêu quý của Mẹ!
    Hôm nay (13/08/2012), Con bước sang tuổi 18- cái tuổi mà tự mình phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình và cũng là cái tuổi mà Con có thể hiểu được phần nào những tâm sự của Mẹ về cuộc sống.
    Con Trai ạ! Ngay từ khi được sinh ra, Con đã là niềm tự hào của Mẹ. Lúc còn trong nôi, Con là một cậu bé khôi ngô, khỏe mạnh, dễ tính, dễ nuôi; Mẹ vẫn nhớ như in đôi mắt thật đẹp với cái nhìn trong veo, cái miệng xinh xắn với hai má lúm đồng tiền rạng rỡ cười với Mẹ mỗi buổi sáng Con thức dậy. Khi Con chưa được một tuổi, ba Con ốm đau, bệnh tật, nhà neo người và dường như ý thức được điều đó nên Con luôn dễ ăn, dễ ngủ, dễ chơi để Mẹ có thời gian chăm ba. Con được sinh ra để mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc, tự hào cho những người xung quanh. Khi đi học thì Con luôn là một học sinh xuất sắc, nổi trội trong lớp, trong trường. Mẹ biết Con đã có rất nhiều nghị lực để cùng Mẹ vượt qua những sóng gió trong gia đình mình, trong cuộc đời của Mẹ. Để rồi Con vẫn giữ vững niềm tin yêu, ngưỡng mộ của tất cả mọi người cho đến tận ngày hôm nay. Con và Dũng em luôn là điểm tựa để Mẹ có thêm nghị lực sống.
    Mấy ngày nay, Mẹ con mình cũng đã nói với nhau về rất nhiều chuyện và cũng có một vài quan điểm bất đồng; sự việc hôm nay nữa: Con về muộn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông, làm dày thêm nỗi lo của Mẹ- Mẹ buồn lắm.
    Con Trai! Hơn ai hết, Con hiểu hoàn cảnh gia đình mình, Con hiểu những khó khăn trong cuộc sống mà Mẹ Con mình còn phải trải qua, đúng không? Mẹ cũng hiểu những ước mơ, khát vọng của Con- đó là những ước mơ, khát vọng vô cùng chính đáng và đẹp đẽ của bất cứ ai muốn vươn lên trong cuộc sống. Và Con cũng biết Mẹ đang cố gắng trong từng hơi thở để chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của Con thành hiện thực. Chỉ có điều Mẹ Con mình cần cùng nhau bàn bạc để thực hiện nó từng bước một.
    - Trước hết, Con cần gác tất cả mọi việc lại để tập trung học ôn thi Đại học- đó là điều Con đã đồng ý với Mẹ.
    - Con nên xác định rõ ràng trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai (phù hợp với hoàn cảnh nhà mình) bởi không chỉ cho Con mà có thể Con còn là chỗ dựa cho Mẹ và Em nữa đấy, Con trai ạ!
    - Con hãy sắp xếp lịch sinh hoạt, học tập của mình cho phù hợp để giữ gìn sức khỏe, để không làm phiền đến mọi người, để mọi việc đạt được hiệu quả cao nhất nhé!
    - Con hãy vui vẻ, cởi mở hơn với những người xung quanh (trong gia đình và hàng xóm). Mẹ mong thấy lại ánh mắt trong sáng, linh lợi; cái miệng đẹp luôn nở nụ cười tươi với má lúm đồng tiền mỗi khi Con tiếp xúc với mọi người.
    - Với bạn bè, Mẹ tin Con đủ bản lĩnh vượt qua những gianh giới cần thiết để có những rung động, những tình cảm, những mối quan hệ trong sáng, đẹp đẽ nhất trong quãng đời tuổi trẻ- Con hiểu ý Mẹ chứ?
    Mười Tám tuổi với một cơ thể khỏe mạnh, đẹp đẽ; với một tâm hồn trong sáng; với một trí tuệ thông minh- hãy xác định cho mình một cuộc sống giàu ý nghĩa- Đó là tất cả những gì Mẹ có thể trang bị cho Con và muốn nói với Con vào thời khắc quan trọng này.
    Chúc Con Trai của Mẹ luôn Mạnh Khỏe, Tự Tin và Thành Công trong cuộc sống!
    Yêu các Con thật nhiều!
    Mẹ của Con
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hoàng Hương Giang
    Đang tải...


  2. Happypt

    Happypt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thư cho Con Trai 18 tuổi

    Một người mẹ tốt. Chúc gia đình chị luôn luôn được hạnh phúc.
     
  3. FromPariswithLove

    FromPariswithLove Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thư cho Con Trai 18 tuổi

    " Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào..............." Hy vọng 2 mẹ con chị giải quyết hết những bất đồng :) . Chúc chị và gia đình hạnh phúc!!!!!
     
  4. Hoàng Hương Giang

    Hoàng Hương Giang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/8/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Thư cho Con Trai 18 tuổi

    Cảm ơn bạn! Quả thực, con cái càng lớn thì càng nhiều vấn đề trăn trở.
     
  5. KINGKONG88

    KINGKONG88 HỘI KINH DOANH HÀ NỘI

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    1,465
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    123
  6. Hoàng Hương Giang

    Hoàng Hương Giang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/8/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Thư cho Con Trai 18 tuổi

    Cảm ơn bạn rất nhiều! Mình vừa xem link, cảm động quá! Chúc bạn và gia đình luôn Hạnh phúc!
     
  7. ngocnhi06

    ngocnhi06 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2009
    Bài viết:
    2,359
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thư cho Con Trai 18 tuổi

    Vừa ở bên kia, lại gặp chị bên này, chị là ng mẹ tuyệt vời, hãy luôn ở bên con, động viên con. Thanh niên có sức trẻ nhưng nông nổi. Người lớn có sự hiểu biết và sâu sắc
    Làm thế nào để kết hợp 2 đặc điểm này đây....luôn làm cha mẹ đau đầu.
     
  8. vitcon53

    vitcon53 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Thư cho Con Trai 18 tuổi

    Một người mẹ tốt. Chúc gia đình chị luôn luôn được hạnh phúc.
     
  9. babyhood

    babyhood Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thư cho Con Trai 18 tuổi

    mẹ trẻ thế mà con đã 18t rồi à .
     
  10. CunhanTopica

    CunhanTopica Học để thay đổi vận mệnh

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thư cho Con Trai 18 tuổi

    Giàu tình cảm quá, chị đúng là một người mẹ tốt
     
  11. chimri

    chimri Thành viên mới

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thư cho Con Trai 18 tuổi

    Một người mẹ tốt. Chúc gia đình chị luôn luôn được hạnh phúc.
     
  12. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,467
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thư cho Con Trai 18 tuổi

    ngưỡng mộ mẹ nó quá....................
     

Chia sẻ trang này