Khác: Đã xây nhà mới cho bé Rồng tháng 11 mời các mẹ sang khánh thành :)

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Nhữ_Tú_Quyên, 7/5/2012.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. xoăn tít

    xoăn tít Tặng yến sào KN Miễn Phí

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    2,757
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Nhìn cũi nhà này đẹp quá!!!!
    Em cũng định mua cũi nhưng mà nghĩ lại cũng thấy ko cần thiết lắm
     
    Đang tải...


  2. xoăn tít

    xoăn tít Tặng yến sào KN Miễn Phí

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    2,757
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Em cũng mấy lần mơ sinh bé! ko biết có sao ko nữa, người ta bảo sinh dữ tử lành mà, lo quá.
     
  3. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Đúng là bà bầu được ưu tiên nhất rồi, mình đi xe máy Air blade không biển, có hôm bị công an tuýt còi đằng trước, lôi xe đằng sau để kiểm tra giấy tờ và phạt. thế mà lúc mình xuống xe, cởi áo chống nắng ra, mấy anh giao thông nình thấy cái bụng to tướng, choáng quá, cho đi luôn, chẳng hỏi thêm câu nào nữa.
    Lại có hôm, Vunganha cho cái tủ nhựa Duytan đựng đồ cho con, mình chở cồng kềnh đằng sau, đến ngã tư gần cầu Mọc, chú công an tuýt còi cho cả mấy làn xe dừng, cho mình mình phi xe máy qua. Sướng thế! Về nhà kể cho mọi người nghe, cả nhà mình trêu: đẻ xong vẫn đeo cái ba lô vào bụng để đi đâu được nhường.
     
  4. xoăn tít

    xoăn tít Tặng yến sào KN Miễn Phí

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    2,757
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Hi! ko sao đâu mẹ ốc ạ! Con mình cũng thế mà, cu cậu nghịch lắm, đạp tùm tụp ý. Chân (hay tay ko biết)cũng thò lên ở bên mạng sườn ý, nhiều lúc muốn túm lấy mà sợ con đau
     
  5. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Có bầu nhóc đầu, mình cũng mơ sinh em bé suốt, đó là tâm lý bình thường thôi, các mẹ háo hức mong chờ con yêu ra đời nên hay mơ.
    Nhưng có truyện này không biết các mẹ có mẹ nào gặp giống mình không. Trước lúc phát hiện ra có bầu nhóc đầu tiên, mình mơ thấy có người sinh con ngay giữa đường. Một tháng sau thì biết là mang bầu. Đến nhóc thứ 2 này, mình cũng mơ thấy có chị bạn quen sinh con ngay giữa đường, một tháng sau đi siêu âm thì em bé đã được 7 tuần. mà trước đó mình bị rối loạn kinh nhé, có bầu nhưng chẳng nghén, chẳng biểu hiện gì.
     
  6. tranthanhtung

    tranthanhtung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Các mẹ ơi chiều nay em đi khám Hic em mở 3 phân rùi.vẫn nhân nhân dau như bị thôi ạ huhu....nhưng em nửa môn vào bệnh viện sợ vào sớm quá chưa đẻ ngay ạ,
     
  7. me_xu2010

    me_xu2010 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/9/2012
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Cảm o
    Cảm ơn các mẹ nhiều , thôi thì cố gắng vậy lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần đón con thui
     
    hongnga21 thích bài này.
  8. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Ui, vào bệnh viện ngay chứ nhỉ. Nhóc trước mình vỡ ối, mở 2 phân đã phải vào viện theo dõi đo Monitor rồi
     
  9. phamhuong20688

    phamhuong20688 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Chắc tại các mẹ đang mong gặp con yêu nên lúc ngủ sẽ mơ điều mình nghĩ, chứ thật ra chẳng có điềm gì đâu mẹ xoăn tít ah. hôm 37w e đi khám mẹ thì dư nước ối nặng, còn cu cậu nghịch quá hay sao mà 2 vòng tràng hoa quấn cổ hic2 k biết đến lúc sinh thế nào. Lo quá các mẹ ạ
     
  10. hoangmaihp

    hoangmaihp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    407
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    e cũng mơ sinh bé mấy lần,thấy người ta nói sinh dữ tử lành,e cũng lo lắng lắm các mẹ ạ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
     
  11. kikile

    kikile Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    13,033
    Đã được thích:
    3,471
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Ui mở 3 phân là sắp sinh rồi đấy .
     
  12. hongnga21

    hongnga21 0902002504

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    1,529
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    không sao đau bạn à trươcs mình có bầu cũng hay mơ thấy mình sinh em bé
     
  13. hongnga21

    hongnga21 0902002504

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    1,529
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    đừng lo tại mình hay nghĩ về con yêu nên khi ngủ hay mơ về các bé thôi mà .
     
  14. tranthanhtung

    tranthanhtung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Chán đi kKha dịch vụ buổi chiều ở bv pshn thì bảo mở 3 phân.tôi nay em vào nhập viện thì bảo mới bắt đầu chuyển dạ.em đi 11h30 lại đi về chờ đau hơn thì đẻ ạ.híc e mới dc 38w thôi.lo quá
     
  15. me_xu2010

    me_xu2010 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/9/2012
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    ui như thế là vào viện đc rùi mẹ nó a
     
  16. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Không biết mẹ này sinh chưa nhỉ, 38 tuần thì con phát triển phổi hoàn hảo rồi, chắc tại bênh viện phụ sản đông quá, chứ những năm trước là mẹ ở lại để theo dõi luôn rồi, không có truyện về đợi đau đẻ đâu.
     
  17. mebong257

    mebong257 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    2,367
    Đã được thích:
    506
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Chào các mẹ, hôm nay em lần đầu vào topic này.
    Em bầu đc 36t rồi, dự sinh 25/11, em định nghỉ trước dự sinh 1 tuần.
    Có mẹ nào bầu mà đi làm xa như em ko ạ? Em đi làm cách nhà 25km, từ hồi bầu đến jo vẫn đi đi về về như vây, mỗi ngày 50km cả đi và về đấy ạ. Hic, ko biết có ảnh hưởng j tới con ko :(.
     
  18. thuydungtmv

    thuydungtmv Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/9/2010
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    291
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Chúc mừng 2 mẹ con nhé. E dự sinh cùng mẹ nó, cuối tuần này chắc cũng mổ thôi vì ối ít rồi ko đợi đc đến 7/11. Nghĩ đến mổ sao mà e sợ quá, lần đầu ko sợ mà lần này hãi kinh khủng ý.
     
  19. cogaibaobinh

    cogaibaobinh dăn lòng AQ để sống nào

    Tham gia:
    22/5/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    hi e thấy đẻ mổ ko đau bằng đẻ thường í, mỗi tội mổ xong hết thuốc tê là cái vết mổ thôi rồi, ko lết nổi
    lo cả khoản sữa về cho con nữa
     
  20. th13082

    th13082 Bra shop - 0938896210

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    7,666
    Đã được thích:
    1,537
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chào đón bé Rồng tháng 11...!

    Nàng ơi, vậy là cũng đựoc 37, 38 tuần rùi chứ nhỉ? ối còn bn phân? bé được bn kg rùi?
    Mình ối cứ 7cm hoài, đang lo em bé chậm lớn đây huhu
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này