Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Giống nhà mình, đi mua rau, các bà hàng rau cứ tố nhau, nào là nhà này phun thuốc nên rau mới mởn thế, nhà kia cho cái gì vào, tôi nhìn thấy, bà này toàn mua rau ở chỗ nọ kinh lắm ..., haiz, chả biết đâu mà lần. Tốt nhất là nếu có người nhà ở quê thì cứ cuối tuần nhờ gửi xe khách lên cho đảm bảo
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. cứ mua rau đúng mùa thì còn đỡ chứ rau trái mùa thì 99% là hàng trung quốc rồi. hic giờ ăn cái gì cũng độc bảo sao bệnh tật nhiều.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. hic em cũng sợ hàng tàu lắm nhg mà lực bất tòng tâm ko biết nên ăn rau gì và măm con gì???????
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. dạo này chỉ dám ăn mía, bưởi và chuối, ko dám ăn hoa quả gì khác, chị nào có thông tin loại nào ko phải trung quốc nữa để em mua về cái
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. em cũng giống chị, chỉ toàn ăn bưởi, củ đậu chuối và uống nước dừa, ngày trước rất thích ăn táo với lựu nhưng bây giờ sợ quá chẳng dám ăn nữa
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Hihi, e cũng sợ hàng Tung Của lắm các chị ạ! hết hoa quả giờ lại sang cả đồ chip nữa. Về hoa quả thì e chỉ mua đúng mùa, giờ thì có bưởi,ổi, xoài,.. nhưng mừ không biết mấy loại này có hàng TQ không nữa
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Táo, Lê mình đã không ăn và cũng k mua cách đây vài năm rồi. Sợ mấy anh Tàu Khựa lắm, ăn vào sống dở chết dở!
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. mình ở hà giang,gần cửa khẩu nên biết,xe nhà hàng xóm 4 5 cái ngày nào cũng lên cửa khẩu chở nào táo,lê,dưa,lựu....các thể loại xuống chợ long biên.mình cũng không dám ăn gì cả,mùa này là mùa cam quýt trên mình,thì mới dám ăn đó
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. bây giờ nghe tin đâu đâu cũng thấy đỉa này địa nọ sợ quá! Tẩy chay hàng Trung Quốc
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. nhà mình cũng chỉ quanh quẩn với chuối, mía, bưởi, đu đủ, cóc. còn lại thì chả dám bén mảng nữa, hic ngày xưa thích ăn nho lắm....
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. mình cũng hay ăn bưởi, mía, nói chung là toàn loại có vỏ dày như thế cho đỡ sợ
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Hôm mẹ chồng em đi ăn cỗ giỗ mang lộc về có quả táo mà em để trong tủ lạnh cả tháng vẫn thấy nó tuơi, sợ thật đấy
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Nho lâu lắm rồi ko dám bén mảng đến hàng nho, vì nho nhanh hỏng lại càng bị tẩm nhiều thuốc.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Hí hí bây giờ mới ghê chứ truóc đấy vẫn ăn Bt.Chắc là ng bây giòe đầy độc tố rồi.Thịt tớ ai mà ăn vào chắc ngọ độc mất.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. tớ còn nghe nói hoa quả bảo nhập khẩu Mỹ pháp gì đó cũng là của TQ nữa cơ, nên chả biết thế nào mà ăn cả, tốt nhất mùa nào thức ấy, ăn loại nào xấu xấu thì yên tâm chứ trông ngon mắt thì kiểu gì cũng có thuốc hết.
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Nhà mình để cả tháng mà nó vẫn còn tươi và bóng đẹp cơ
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. Ăn uống giờ sợ quá cơ, chả biết ăn cái gì cho lành nữa
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. trc cửa nhà e có 1 cô bán hàng hoa quả , cô ấy bảo hnao lên chợ Long biên mà lấy đc cam đóng trong sọt tre, táo đựng trong bao ni lông ... đại khái là những hoa quả nào mà đóng thùng giấy viết chữ trung quốc thì đèu là hàng TQ còn hàng VN thì đòng gói thường thui . từ đấy e sợ . chả dám ăn hoa quả mấy . cứ ăn là nghĩ đến TQ nên cạch =,= vì hoa quả của cô ý toàn hàng TQ là chủ yếu nhưng khách mua thì cô ý van bảo VN e ở ngay trc chỗ cô ý bán hàng , cô ý cũng hiền lành , mà nhà e cho cô ý ngồi k mất tiền nên cô ý thật thà lắm ^^ mùa lựu vừa rồi nhìn lựu ngon ơi là ngon nhưng e chẳng dám sờ vào chứ đúng nói là ăn nh lúc kiềm chế cái mồm , khổ quá cơ
Ðề: mẹ nào sợ hoa quả Trung Quốc +.... thì vào đây nhé. đi ngang qua em phải vào đây ngay vì tin nóng hổi ạ!