Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào kinh doanh từ 2 bàn tay trắng thì khổ lắm, em cũng vậy gặp những năm knh tế khó khăn như năm nay thì tiêu luôn các bác ah!
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Em muốn đi làm đúng cv mà mình thik. Nếu mà đi làm vì tiền lương, chấp nhận những cv mình k thik, thì rất nhanh chán, k có hứng thú làm việc, cuối cùng khi quay về nghề mình thik thì lại chẳng có j. Tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Ngày trc e bỏ việc cũng vì thế Thế nên bây h e vừa học cao học, vừa buôn bán tý cho vui. Chờ kinh tế hết khó khăn ta lại đi làm
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Bao giờ cho hết mấy cái năm trầy trật khủng hoảng kinh tế như thế này nhỉ? Chẹp chẹp,
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào hoàn cảnh của e cũng giống y như mẹ này, nhưng em thấy mình thật tự do
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Đọc chia sẻ của các mẹ em cũng thấy đc động viên phần nào. Mấy ngày vừ rồi em thấy mệt mỏi quá. Xung quanh em, bạn bè giờ đều thanh đạt, ko VCB thì cũng MB, lấy chồng HN nhà cửa đàng hoàng... rồi về quê thăm gia đình, nhìn đàn em mình đứa nào cũng IP, xe ga, xúng xính ăn chơi... Em cũng học Ngân hàng ra, bố mẹ cũng nhắm cho 1 cv ổn định ở quê. nhưng em ko chịu nổi cái phong cách làm việc ở nhà. NV mới á, rót nước, pha trà, đổ rác, chờ sai vặt. Rồi nịnh bợ, cười nói cũng ko đc theo ý mình. Em trốn xin việc trước ở HN, làm cty cp thôi. Vậy là trắng tay, xe máy cũng phải tự mua... RỒi lấy chồng, cũng gặp ngay 1 ông tự lập như mình... Đến tiền ăn hỏi, tiền cưới, tiền xe dâu ông ấy cũng tự lo hết... Giờ thì 2vc cũng ko nhà, ko nghề nghiệp( theo như các cụ em nói thế chứ vc em vẫn miệt mài làm việc ấy chứ) Chỉ có con gái nhỏ là niềm hp duy nhất và mấy chục tk phòng thân.... Có lúc em cũng thấy mệt mỏi lắm ý, 2 vc muốn làm gì cũng ko có vốn vì có bên nào giúp đc đâu. thôi thì đành tích cóp chờ cơ hội vậy....
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Mình giờ chỉ mong mỏi cái nhà nhỏ thôi chứ ko tham lam gì nhiều nữa.
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Mình cũng học Sư phạm, nhẽ ra về quê đi dạy ổn định. Cô giáo dạy Văn. Nhưng rồi cũng tự ý quyết định ở lại thủ đô. Yêu chồng từ hồi ĐH, 2vc bươn chải. Cũng như mẹ nó, có vài chục dắt lưng phòng thân. 2 bên ông bà cũng ko giúp mấy nên chủ yếu tự lực cánh sinh. Hihi.
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Hic,e chưa có chi luôn. Mới có đc mỗi chồng ...hic!
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Niềm mơ ước của những người chưa chồng đó em. Từ từ rồi có hết.
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Ước mơ of e đó c ) E thì việc làm k có , ng iu cũng k nốt. K biết bao h mới kiếm nổi ông chồng (
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Mình thì lại khâm phục những người như vợ chồng bạn, thật đấy. Con người ta có khó khăn, có vất vả mới trưởng thành và cố gắng lên được. Không có gì bằng chăm chỉ và chịu khó làm ăn, rồi tích tiểu thành đại ắt sẽ làm nên cơ nghiệp thôi bạn ạ, quan trọng là ở bản thân mình, ngã rồi lại dậy, vấp rồi lại đứng, ông trời ko triệt đường sống của ai bao giờ. Mình đã có thời gian tưởng cùng đường rồi, vậy mà hóa ra rồi nó cũng qua bạn ạ, quan trọng là ở hành động vs suy nghĩ của mình thôi...
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Có chồng, chưa hẳn đã tốt em ạ, đôi khi nó chỉ là cái nợ đời thôi.
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Giờ mới biết nhiều mẹ trên này còn vất vả , vậy mà mọi ng vẫn có những phút giây vui vẻ, lạc quan khi ở trên này.Mọi ng cùng cố gắng nhe, mình cũng chẳng có gì cả. Đi học bố mẹ cũng mua xe cho, rồi lấy chồng , bố mẹ cũng sắm cho ít đồ đạc. Nhưng kết thúc tập 1 thì mình cũng chẳng còn gì ngoài tấm bằng đại học và đứa con gái lên 2.Vất vả lắm đấy, mới ra trường, không công ăn việc làm lại còn có đứa con nhỏ, bố mẹ thì bị chồng mình vay không trả tiền, hic. Dù sao cũng qua rồi, bây giờ công việc của mình cũng ổn, có tiền nuôi con, nhưng chưa có nhà...
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào cho em tham gia học tập cùng các mẹ nhé,,,.............
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào e cũng đang trên con đường tự lập các mẹ ạ! nhưng e còn trẻ người non dạ e rất mong các mẹ và các bạn sẽ chỉ giúp e tới con đường để đi tới thành công.........!
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Em oánh dấu học hỏi kinh nghiệm từ các mẹ ạ
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Em đang học năm cuối ĐH nhưng cũng biết trứoc là ra trường sẽ đi lên từ chính mình ko ô ko dù ko phao............ gặp đc anh bạn cũng giống mình nên cần cố gắng nhiều lắm, lại sắp ra trừong rùi đến nơi thực tập còn chưa có sao mà hoang mang quá! EM tham gia để học hỏi làm quen với các mẹ và có thêm niềm tin các mẹ nhé!
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Chị vào điểm danh với. Chị cũng như em, và luôn cảm thấy rất tự hào về bản thân, về những việc mình đã làm được, về con đường mình đã chọn, đã đi... Trong khó khăn, con người mới trưởng thành và qua thử thách mới biết mình đầy sức mạnh chứ nhỉ. Hi hi
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào xí chỗ hôm nào chia sẻ với các mẹ, tớ tự lập từ năm học lớp 12(17tuoi) và bây giờ tớ 39t
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào VC nhà e đang phải đi lên từ con số dưới ZERo, e lót dép hóng kinh nghiệm các bác