hehehhe..Jumi nhà ta có triệu chứng lên kg kìa đến giờ thì vẫn địa điểm cũ...giờ chót chưa biết có thay đổi ko nữa
nhìn con gái thích thật, con trai em quậy kinh khủng, hồi tối ba nó nhậu sỉn ngủ nhóc vào trong phòng lôi quạt ra cho ổng nhưng không lôi được khóc quá trời em tưởng chuyện gì lật đật chạy lên thấy nhióc đang ôm cái quạt(
Lên gì chị ơi, dạo này trời nắng, chổ em ko có nước ngày nào cũng phải thức khuya hứng nước. Hic tối thì em jumi cứ múa với hát hic mãi mí chịu ngủ hic hic
Mình là người Bắc mới vào Sài gòn được 1 năm nên chưa có nhiều bạn bè. Rất vui được làm quen với các mẹ!
heheheh...Rada ơi em có đồng minh nè...có người phụ em chơi với các bé nè...kakakakakak tết em có về quê ăn tết ko em ??? chị nhớ đà nẵng có chả bò ngon lém...heheehhe
Hehe con giỏi quá rùi còn gì, em jumi chu đáo lắm, sáng nào thấy ba đi làm cũng ra mở cửa bibi, ba ra rùi là đóng cửa lại. Mẹ dắt đi tắm ra là bảo mẹ bật đèn lên, tắm xong đi vào là bảo mẹ tắt, còn đang nằm trong buồn nghe ba uống nước bị sặc là chạy ra vỗ vỗ tay lên tráng ý.
Máy em chưa, nó giống em rùi, h sắp hỏng rùi, hì hì nếu chị đi thì em có dịp hỏi chị mí vụ nhà cửa hí hí.
hehehhe...mesusu đợt này ọp dẫn 2 bé đi phải hông ? cho cô tina diện kiến 2 nhóc ...heheheh.xem nhóc lào bị nhổ răng cái lào...akkakakak em đâu đi đâu...muh bệnh quá....thôi để Hada về mình đi luôn 1 chuyến cũng okie muh..hẹn tuần sau nhá
có con gái thích thiệt nhưng muh con gái thường theo cha ko àh,....nên ganh tỵ quá em mua dt mới đi Jumi chị thấy viettel nó đang khyuến mãi mua dt 35d9u775o7c tặng 520k gì đó ..dt sịn đàng hoàng nha hiệu samsunng
em pm chị lucifer xin tham gia làm đồng bọn đê....2 người giống nhau đấy....kkakakakakka... thật là ông chủ bất hạnh...akakkakakakak
Cái điện thoại của em sửa rồi, h nó chỉ bị hỏng sạc thui hà, để em đi mua cái sạc đa năng là xong Mừ tại vì mí hum nay lười đi nó thía ^^
Hôm qua lên bệnh viện, bác sĩ lấy máu để xét nghiệm. Bé chỉ bị cảm thôi nên cũng đỡ lo chứ chị sợ té ảnh hưởng não thì nguy lắm. Chẳng biết chị có tha nổi hắn đi ko nữa. Đi đâu cũng hai mẹ con chị sát cánh hết nên cũng tội nhóc lắm.
bà này lâu lâu mới thấy vào nhà ..muh vào lần nào cũng khủng bố và rủ rê ăn chơi... hhehehhehhe.....cái vụ này muh ko giải thích rõ ràng là mệt lắm àh nha...để mấy ổng ghim trong bụng sau này phiền lắm
ehheheh...vậy cố gắng thu xếp mua sớm để chủ nhật ola có cái để liên lạc ha wellcome tamnhu ghé thăm nhà hội các bà mẹ 10/10 nếu có nhu cầu gia nhập hội thì pm cho tina nhá...chúc vui khỏe
hí hí...em thấy chị đi trả bài từ tối qua tới giờ vẫn còn chưa xong. Tết thì phải về rồi chị. mà em chưa mua vé,hixx...giờ thì hết vé rồi,phải kiếm đường đu về thui. he he...chả bò hôm rồi sinh nhật em,mẹ gửi vào 1 ít,kèm đồ ăn tá lả,giờ vữn còn 1 tẹo,lát làm cơm chiên dương châu,cho nó vào. chẹp chẹp...xèm xía