Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame .................Cầm nặng tay rùi lại vung tay quá chán chị ơi....rồi lại than
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ui chưa biết tên tuổi thì cứ bạn bè cho dễ sống, gặp gỡ hơn thua lúc đó sẽ chuyển sang chị em cho lịch sự, còn ko thì cứ bằng bằng nhau cho nó vui nhộn.hí tiền thì chẳng bít thía nào cho đủ cả, càng nhiều càng ít nhỉ? có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít. thích nặng tay vào NH rút bảo họ cho tờ 1000 hay 2000 tầm 10tr là nặng tay rồi, còn cũng 10tr mà ra 20 tờ 500k thì nhẹ lém,hic
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ưh thế mới bảo con trai con gái thanh hóa tâm lý(quen 10 người thì tới 8 người họ tâm lý với vợ với chồng họ ấy) vì xã mình thanh hóa mừ. cho xin cái địa chỉ chính xác với để đi xem nào? rất hay xem và cũng thích xem. nhưng ko quá tin!!! biết để đấy phòng và tránh được gì hay việc đó,
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Vữa nãy đọc vẫn chưa biết nàng hơn tuổi hay bằng tuổi đấy. Hị hị.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ngõ 189 Giảng Võ, gần nhà sách trí tuệ ấy. đi vào ngõ, tay phải có 1 cái chợ ở ngõ con, rẽ ngay vào. lên tầng 5, phòng 506, là phòng bên tay phải từ cầu thang lên, có hoa giấy đằng trước nhà
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame kém 1 tuổi mừ. tuổi DOG mừ lị............................. còn giấy tờ tùy thân là LỢN, nhưng được đẻ vào tuổi ....!!!!!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame e 87 thui, hihi, có khi ít tuổi nhứt, ok nhé, 3tr mà tiêu trc 3 tháng có lãi k nhẩy?...hehe, hay mỗi thắng 1 thỏi son nhẩy em ở xuân đỉnh mà, từ viện E ra nhà e cóa 10' à e ứ thích xem bói đâu, ng.nhân thì do nh cái nên e chỉ khaói xem tưử i, xem bài tây thôi., các chị thích nghe truyện ma k?truyện thật ấy, k fai chuyện trên mạng đâu ạ...mà các c đã bit số nhà 300, Kim MÃ k?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame vâng để em thử đi xem xem thế nào. đen đủi đủ đường. mà chị có biết tại sao cái chữ cảm ơn ở dưới mỗi bài viết của mọi người nó cứ ẩn đi đâu ấy. mình ko ấn cảm ơn được là sao vậy nhỉ?chẳng hạn em muốn ấn cảm ơn thì giờ cái từ cảm ơn đó nó bị che mất bới hunhf chữ nhật trống, bên cạnh là từ share ấy ah
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bikun lói xấu thảo nào cũng bị oánh bi giờ. Thế có thích tiền ko? Ko thích hả? Bốc phét.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame 10P cũng là cả vấn đề đấy cô ah. Tôi hôm nào mà sếp săm sờ soi thì 5p rời khỏi vị trí cũng đủ chết roài. Mạng dạo này nó thế đấy. Em cứ F5 phát là nút thanks nó hiện ra ngay
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chưa nghe bao giờ, thử kể xem sao?nói đến ma mà đã rùng rùi.mình nhìn người ta cầm dao đâm người như chọc tiết lợn ấy còn ko ghê bằng nghe kể chuyện mà với lại nhìn thấy rắn. 2 thứ đó ghê nhất
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chưa nghe bao giờ, thử kể xem sao?nói đến ma mà đã rùng rùi.mình nhìn người ta cầm dao đâm người như chọc tiết lợn ấy còn ko ghê bằng nghe kể chuyện mà với lại nhìn thấy rắn. 2 thứ đó ghê nhất......
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hị hị hị ...Em đang cần gấp gấp trong chiều nay...khoảng 5 củ....mẹ nào dư thì cho em vay đi.......Em chỉ giúp bạn em thôi......Mẹ Ku Tũn, Hoanghonlanh......cũng biết em đang giúp 1 bạn mẹ bạn ý đi viện.... Hôm qua mới trả mẹ Thuha rồi nên em cũng hok còn tiền cho bạn ý vay
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ở nàng làm được tuyển sinh TCCS được ah? cái đầu vào đầu ra nó có đi cùng 1 dịch vụ ko? trên tớ nhìu người có nhu cầu lém đấy. đợt cũng nhờ 1 mẹ trên này làm cho được 2 em rùi.híc. pm cho tớ cái giá cái rổ nhá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em nà em bẩu nóa nhanh chưn hưn iem ế chứ.....tiền đi qua em là coi như số nó đen...mún đi típ cung ko cóa đặng^^
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nhà đó là nhà ma đó c, nó bỏ hoanglaau lắm r, cái số nhà cũng là 1 ấn số....300,,,,rợn rợn,mỗi lần đi wa đó e rùng mình còn chuyện ma thì hầu như con e bên cậu e tận mắt trải qua, n kể mà e cũng ghê ý