Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bác này tầu ngầm ác ghê. Cần là ngoi lên ngay
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị đùa đấy. Ko đi đâu Tũn ah. Ở nhà chuẩn bị thằng nhớn thi giữa học kỳ rồi. Có gọi chị đi ăn ốc thì chị đi thôi chứ xem hát chị ko đi đâu. Vừa Nt cho Quần Tụt. Hehe.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nhưng em thông báo là: 9h tối mới bát đầu xem cũng đến 12h đêm. có khi ở lại đén 1h sáng muốn xem thì em nghĩ; 1- trốn con 2- các bạn trẻ đi với người yêu chứ 1 nách 2 con như bà hà già thì làm ăn dc gì nữa mà đăng ký cho nó chật chỗ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame tại thấy nhà mình ăn uống linh đình mấy hôm nên không dám mon men đúng lúc cô Tũn đăng tin mình nhảy vào thế mà đã đứng thứ 4. hic hic
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chưa có tin gì mới. nàng cứ chờ nhé. Chị nói thẳng ko nói cong. Hehe. Đầu óc e đem tối nên nghĩ ai cũng như mình
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hí hí, thế là một đối thủ của chị đã tự nghỉ nè Tũn ơi thế chị đứng thứ 3 thôi nhá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị ơi, lúc e khó khăn nó cũng giúp em nhiệt tình lắm. giờ mẹ nó như thế. chẳng lẽ mình lại làm ngơ mà mình vẫn có thế giúp đc. Chỉ cần em nó ghép thận thành công, hoặc mẹ em đòi được nợ hôm trước em có nc với chị ý, thì cũng ko cần vay đâu chị ah.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame c Tũn ơi, 2/11/1987 là ngày e oe oe, ngày 2/11/2012 kỉ niệm sn sau 6 năm e theo chàng về dinh, c tặng e đi, e rủ ck đi du hí...hí hí....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thế tưởng đây ko có giai đi cùng ah mà nói thế???? Chồng có người yêu cũng có. Cơm có phở có. Tại sao khinh địch thế? Mà tớ nói cho nghe nhé. Tớ hơn Tũn có 3 tuổi thôi, chưa già mấy nhé. Bác Thao8811 và bác Bonisama mới già kia kìa. Hehe.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame [QUOTE Chị nói thẳng ko nói cong. Hehe. Đầu óc e đem tối nên nghĩ ai cũng như mình [/QUOTE] Hớ hớ...ko phải iem..Tũn nó hem có hiểu mừ...may tóa ... em bít Dưa chuột là Dưa leo đấy chứ..hề hề...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thế mà ko phím tớ trước, tớ ăn gian cho. Hehe.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hihi ...mẹ nó ơi...em chỉ nhận hồ sơ để cho các em đi thi để vào học ý
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chuẩn đấy. bà này thích ca nhạc mà. Cứ gọi là nghe tên mấy anh trẻ đẹp là ngoi lên ngay. Mình thì chỉ ngoi lên khi ai lói xấu thoai. Hehe.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nghe cô nói mà tớ buồn quá đấy già gì mà già cơ chứ hơn cô có một tuổi thôi mà, he he phải hơn cô 10 tuổi mới được gọi là già nhá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ờ, quên mất không phím nhở,rút kinh nghiệm lần sau vậy ơ, thế bà hỏi trong này xem mọi người có thích giai đẹp không tớ giừ còn thích nữa là các em trẻ nhá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thế mà các chị có ai bị gọi là già đâu. Chúng nóa toàn réo em Hà Già đâu. Haizzz. Nghe giật cả mình tưởng mình U45 rồi đấy.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đang cố xin đây nếu dc thì tặng 1 là bác 2 là em Moon Cua chỉ có 2 người thôi đăng ký làm cóc khô gì nữa em đang năn nỉ 1 đứa bên báo VnMedia nếu dc, em chuyển cho mọi người luôn chắc ngày mai là biết kết quả thui hí hí
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Phải thía chứ. Tặng bác Thảo là chuẩn roài. Đi cho hồi xuân. Ha há.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame cảm ơn cô Tũn trước nhá không đi xem ca nhạc được thì chị cứ đến Mỹ Đình réo cô thôi không ca nhạc thì ăn ốc vậy