Cám ơn bạn nhiều lắm,mình nghe nói bác sỹ Âu Nhật Luân giỏi lắm, có tâm Điạ chỉ : 164 nguyễn Văn Đậu , Quận Phú Nhuận Điện thoại phòng mạch : (08) 38446604 Trước tiên bạn gọi số này (08) 38050908 gặp cô Quang (là y tá của bác sỹ) cho ban lịch BÁc Luân khám ngày nào ở bệnh Viện Đại Học Y dược ở trên đường Hoàng Văn Thụ, Quận TÂn BÌnh.Sau đó bạn xin chuyển hồ sơ về phòng mạch. Mình muốn nghỉ ngơi mấy tháng rồi chuyển qua bác Luân Chúc bạn gặp nhiều may mắn .Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn
Cám ơn bạn nhiều lắm,mình nghe nói bác sỹ Âu Nhật Luân giỏi lắm, có tâm Điạ chỉ : 164 nguyễn Văn Đậu , Quận Phú Nhuận Điện thoại phòng mạch 08)38446604 Trước tiên bạn gọi số này (08) 38050908 gặp cô Quang (là y tá của bác sỹ) cho ban lịch BÁc Luân khám ngày nào ở bệnh Viện Đại Học Y dược ở trên đường Hoàng Văn Thụ, Quận TÂn BÌnh.Sau đó bạn xin chuyển hồ sơ về phòng mạch. Mình muốn nghỉ ngơi mấy tháng rồi chuyển qua bác Luân Chúc bạn gặp nhiều may mắn .Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn
đừng buồn em gái ạ, chị có đứa em họ 3 năm không có con rồi đùng mọt cái có cậu con trai rồi sau 2 năm chả kiêng cữ gì cũng chả có đứa nào nữa, rồi sau đó 1 năm lại có thêm cô con gái,đấy, ông trời thử thách con người đấy em gái ạ, cố gắng thoải mái tự tin nhé, càng suy nghĩ càng khó có con, cứ mặc kệ có khi hạnh phúc lại sớm đến nhanh đấy
Cảm ơn bạn rất nhiều. Lúc nào mình sắp sếp công việc rùi vào Sài Gòn và sẽ liên hệ bác Luân như bạn đã chỉ dẫn! Chúc bạn và gia đình sức khỏe.
cố lên chị ơi em cung như chị cươi nhau hon 1 năm rùi mà chưa thấy j.cũng đã chạy chữa nhiu nơi nhưng chả có kết wa.nhưng em vẫn phải cố kiên trì sẽ có ngày thành công chị ah.trờ ko phụ công ai đâu chị oi 2 chị em mình cùng cố gắng nhé
Em ơi, cố gắng lên em nhé. Cũng phải kiên trì và không sốt ruột nữa. Người quen của chị cũng mất đến 9 năm thì có được một cậu con trai đấy, phải nói là anh chị ấy rất kiên trì! Chúc em giữ tinh thần thoải mái, sớm có tin vui!
bạn chưa biết cảm giác của người khó có em bé nên thấy vậy... sao lại vào nơi 1 người đang rất mong muốn mà chưa có em bé để nói " tại sao lại phải có con". bạn đang làm cho chị ấy buồn đấy. bạn trẻ quá nên chưa biết có con quan trọng thế nào đâu... con là tài sản vô giá và quan trọng nhất với bố mẹ, bố có thể bỏ mẹ chứ không thê bỏ con. con là sợi dây nối tình cảm của bố mẹ, con là chỗ dựa cho bố mẹ khi già. con là tất cả. ai đã có con là người đó đang được ông trời cho niềm hạnh phúc lớn nhất thế gian. ai chưa có thì hãy cố lên, hãy tìm kiếm thông tin và cố gắng hết sức, rồi sẽ có thôi mà. em luôn tin là vậy... cầu trời...(
Heocon phai lac quan len chu, chi co nguoi quen lay chong 5 nam moi co con, roi dua em dau cua minh cung bi buong trung da nang, cuoi nhau gan 2nam moi co em be. Bay gio khoa hoc hien dai ma, tinh than thoai mai se de co em be hon. Hanh phuc se mim cuoi voi em. Vui len nhe
cố lên nhé Mình cũng biết nhiều cặp vợ chồng lâu có con còn lâu hơi bạn đấy, Nhưng giờ khoa học hiện đại rồi, sẽ còn nhiều cách, cố lên nhé
Lâu lắm rồi mình mới vào lại trang web này.Hôm nay tâm trạng mình buồn quá. Như các bạn đã biết mình rất khó có con .Lúc trước mình bị thai ngoài bên vòi trứng bên phải nhưng may mắn được bảo toàn vòi trứng.Nghĩ ngơi 8 tháng thì mình có thai lại ngay bên phải .Lúc đó mình thầm cám ơn ông trời đã cho mình có được may mắn .Cuộc đời không như mình mong đợi .Bất hạnh lại ập xuống mình .Mình đã bị thai lưu, thế là đã 2 lần bất hạnh rồi.Sao nhiều người lại muốn bỏ thai còn nhiều người mong mòi đứa con sao khó quá.sao người ta có thai sao mà suôn sẻ ,sao lúc nào người kém may mắn cũng là mình.Ông trời thật bất công với con quá
Mẹ nó đi khám bác sĩ xem , phải có niềm tin mẹ nó ạ . Đừng buồn gì cả , buồn nhiều gây Stress lại càng khó có thai đó Em nghe nói bệnh viện Từ Dũ trong tp HCM giỏi về vấn đề này lắm . Mẹ nó thử 1 lần vào đó xem sao !
Bạn ơi, mình có thể hiểu được tâm trạng của bạn như thế nào đấy, nhưng mình nói thật nhé bạn mới 2 năm thì chưa "thấm tháp" gì so với mình đâu. Mình đây những 6 năm cơ, trong 6 năm đó đi chữa ko biết bao nhiêu nơi mà có thai lần nào đâu. Nhưng quan trọng là mình biết mình bị bệnh gì và phải chữa tại bsĩ nào. Như bạn nói bạn bị đa nang nhưng đã có thai 2 lần rồi thì mình nghĩ bạn vẫn có thai được bt. Còn bị ứ dịch vòi trứng, mình mách bạn đến chữa chỗ bsĩ Trung - phố Hoa Bằng (bsĩ làm ở BV Bạch Mai) chuyên chữa thông vòi trứng. Mỗi tháng sau kỳ kinh bạn đến đó bsĩ bơm thuốc 5 ngày liên tiếp và nhất khoát phải nghe lời bsĩ đấy. Phải từ từ từng bước 1 bạn nhé. Chồng bạn thương bạn như vậy thì hãy vững tâm lên nhé, đó là điểm tựa vững chắc cho bạn đấy, còn chuyện họ hàng có nói sao kệ họ ko tránh khỏi miệng lưỡi thế gian đâu bạn ơi.
Mình hiểu tâm trạng của bạn vì gia đình mình cũng từng mong con. Theo thống kê là dân thành phố tỉ lệ có thai khoảng 30% trong lúc đi du lịch trên 1 tuần. Hai bạn ráng sắp xếp đi du lịch mấy chỗ xa đô thị thường xuyên. Ngoài ra bạn nên: - Bớt "cơm hàng cháo chợ". Tự nấu ăn càng nhiều càng tốt. - Uống nước tự lọc (thay đầu lọc thường xuyên theo hướng dẫn) và không uống nước đóng chai hay lon - Ăn nhiều trái cây và rau sạch. - Ít đi ra ngoài để không phải hít khói xe (rất độc vì không có ống khói xe có đầu lọc chất độc theo tiêu chuẩn Euro 5) Và điều quan trọng: hãy thoải mái tinh thần thì mọi chuyện sẽ đến tự nhiên.
Đúng rồi. Muốn làm gì thì làm nhưng cứ phải cố gắng có con trước đã. Chẳng có thứ của cải nào quan trọng hơn con cái đâu bạn nhỉ?
Tớ có baby rồi nhưng bên cạnh tớ có mấy người bạn khó khăn trong việc sinh em bé quá. Bạn ơi, bạn biết cách chữa trị tốt thì chỉ cho mình với nhé! Mình cũng muốn giúp bạn bè có được hạnh phúc làm bố, làm mẹ mà.
Bạn ạ, mình mong bạn hãy cố gắng lên, rồi con yêu sẽ về với bạn mà. Bạn nên theo 1 bác sĩ tiền sản giỏi đi ạ, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn đấy. Mình chúc bạn sớm có được niềm vui nhé
đọc mà thấy thương bạn quá...hãy lạc quan bạn nhé, tâm trạng mà kô thoải mái thì cũng khó có con bạn ah, nhiều cặp vợ chồng lấy nhau 5-10 năm mới có con mà bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi nha, ...niềm vui sẽ đến với bạn.