Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Thế thì còn gì bằng hả chị Bill ơi Em cũng chỉ ước sau này có chồng mà còn hò hẹn đc như chị ý
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào tối qua đi chơi vui chị ạ, e đi cùng 9 người nữa, tụ thành nhóm, đi chơi halloween ở 299 Tây Sơn - TT mua sắm MIPEC í, tổ chức lễ hội vui lắm, xem được 1 nửa là bọn e kéo nhau ra hồ tây ăn kem, rùi ăn ốc luộc...đi lượn lờ linh tinh, về đến nhà khoảng 11h lúc đó trời lạnh lắm í, mệt nhưng vui ạ
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Hic, bao giờ cho đến...ngày xưa. Chị già mất rùi. Hu hu hu...Nghe em tả mà thèm tóa. Nhớ thời trẻ trung tóa.
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào hi, chị vẫn còn trẻ mà, hum qua e vẫn thấy các gia đình đi xem lễ hội hóa trang đấy, toàn cho con vẽ lên mặt
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Buổi tối chị ở nhà riết quen rồi nên đi ra đường giờ là hơi ngại cơ em ạ
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào hế lồ ngày mới cả nhà, chúc chị e nhà Cua chúng ta ngày mới tràn ngập niềm vui, luôn tươi trẻ ạ. Hix, e hum nay thì lại thấy bùn bùn
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào mấy hum nay cãi nhau với người iu chị ạ
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Rồi lại đâu vào đấy thôi mà. Chị trải qua nhiều rồi, yên tâm đê Sau khi yêu đương loạn xạ lên thì chị nhận ra 1 điều như này: Nếu những người sinh ra để yêu nhau thực sự thì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, rồi lại về bên nhau thôi. Còn những trường hợp khác không tính là tình iu thực sự
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Hic, cãi nhau sao thế, có to lắm ko. Tớ khuyên thật lòng là cãi gì thì cãi nhưng nhớ đừng căng quá mà đứt phựt như tớ nhé
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Cảm ơn mọi người nhiều ạ, hix, lý do cãi nhau mà a ấy đưa ra là: e giận cá chém thớt, ko tôn trọng a ấy, ko cho a ấy được thể hiện cái bản lĩnh đàn ông, e cứ cho mình là nhất. A ấy nói e thế ạ. Mẹ e thì bảo: tính e ương quá, hay giận dỗi nữa. Chẳng biết sao bây h
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Cự Giải là cua mà. Mình cũng toàn ương. Cứ sai nè ra mà bắt người khác phải xin lỗi. Hê hê. Có gì 9 bỏ làm 10 thôi. Giận nhau nhớ lại càng yêu.hii
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Tui cũng như nàng, không cho người yêu "lên giời" (bi giờ là chồng rùi, tình hình vẫn không thay đổi). Nhưng tui nói thẳng, chồng không làm vợ nể, vợ phục thì vợ không nghe, đừng hòng bắt vợ nghe lời không điều kiện, đặc biệt khi vợ thấy chồng nhận định sai. Đừng tưởng cứ là chồng thì đã lên mặt, bảo này chỉ kia, quên đi nhé (hai đứa bằng tuổi, chả sợ gì nhau)
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Uh nhỉ, có một điểm vô lý là cãi nhau xong, cãi càng to thì càng muốn gần, muốn ôm ấy nhỉ. Lắm khi đang cãi nhau đùng đùng, nhìn mặt chồng cáu tiết hoặc thảm thảm lại đâm buồn cười. Muốn cười chết được mà cứ phải làm cái mặt hầm hầm (đang cãi hăng cơ mà lị)
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Đang hăng thì cố mà đóng cho...tròn vai em ạ. Cười là...lộ vở đấy =))
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Ôi Xồi ôi, nằm vắt tay lên trán ngay. Suy nghĩ xem mình sai ở điểm nào mà làm lành ngay đi chứ. Lại còn ngồi đó ôm cục tức hả em? Em tức 1 thì bạn em tức 10 đới
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Em lúc tức thì nói ko biết trời đất gì luôn. Nói xong thấy tội ng nghe quá(
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Cái này giống mình quá. Nhà mình vợ chồng toàn thế đó. Cứ cãi nhau lại càng muốn gần. Hiiii Thế mà mình có chịu nhún nhường đâu. Toàn để xã tự rút lui. may Xã nhà mình cũng hay nhịn vợ. Nhiều khi mình giận cứ lao vào ôm vợ xong lại rối rít xin lỗi. Đến buồn cười
Ðề: Các mẹ nào cung Cự Giải (sinh từ 22/6-23/7)tình cảm vào đây nào Cảm ơn mọi người nhà mình nhé, e xin báo cáo ạ, tối hum qua hắn đã xin lỗi làm lành rồi ạ :-\"