Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 @ mẹ Ku Bo: bé bị liên quan đến da thì nên cho đi khám để có thuốc nhé, chứ đừng sử dụng lá tắm linh tinh mà con bị viêm đó. Mình chỉ tin dùng mỗi lá chè xanh cơ mà sợ thuốc nên cứ tắm nước không trong thời gian con bị bệnh ngoài da
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Dạ em cảm ơn Mecutin09 , trộm vía Ku nhà em khỏi rồi chị ạ, chắc là do Ku ý nóng quá mọc mụn, hôm sau là tịt luôn rồi ạ, giờ thì lại đang sụt xịt mũi
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Haizzzzzzzzzzzzz sáng ra em đã bán than với các mẹ, hôm nay em mớm cơm cho Ku Bo, còn 1 miếng nữa là hết 1 bát cơm-> xong nhiệm vụ bữa sáng của Ku ý, em cố nốt miếng, ôi Ku ý nôn chớ hết sạch, 15 phút sau em lại mớm bát cơm khác, lại y như lần trước, Ku ý lại chớ...oải quá các mẹ ạ, sót ruột quá
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Khổ thân cu Bo, giống Bim nhà c thời gian trước rồi. Chị cho đi khám thì cu bị trào ngược dạ dày thực quản .. bác sỹ kê thuốc cho về uống trước bữa ăn 30', trộm vía cu ý nghìn lần là từ dạo đó ko bị nôn trớ nữa và chị cũng chỉ cho con uống có vài lần thôi
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Ku Bo nhà em đợt này lại lười ăn rồi, sáng nay mẹ em dỗ mãi mới ăn được tý cháo, em ko mớm cơm cho Ku ý nữa, hix vì tính em tham ko biết điểm dừng, cứ thấy ép được là ép Ku ý, rồi nhiều quá, Ku ý ko chịu nên chớ hết ra. Mãi mà em ko sửa được tính đó
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Đợt trước cu Bim nhà chị hay trớ chị cũng tham lam kiểu đó nhưng sau này rút kinh nghiệm vì thấy là mình cứ tham thì khổ con và khổ cả mình, nên đợt đó con ăn là chị chia nhỏ cháo ra cho cu ăn ít 1 và như thế cu cũng ko trớ nữa. Mà nếu ép con ăn quá sẽ gây cho con tính sợ ăn đấy em, nên tự mình phải sửa tính đó đi thôi em ạ
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 các bé đã ăn cơm rồi cơ ah, cu nhà tớ vẫn cháo. @mẹ Kubo: có thể bé bị viêm họng đó, cho con đi khám chứ nôn nhiều như thế thì sức đâu con chịu dc.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Nhà mình dạo này vắng vẻ quá, ngày mới, tuần mới chúc các bé khỏe_ngoan,
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Mừng quá các mẹ ạ, Ku Bo nhà em dạo này lại chăm chỉ tập đi quá, cứ chổng mông đứng lên rồi đi, liêu xiêu nhưng mà ngã lại đứng dậy đi tiếp, trộm vía mỗi ngày đi lại vững hơn trông thấy các mẹ ạ. Tối qua 2 Ba Con Ku ý chơi đùa với nhau, Ku ý ngồi lên bụng Ba nhảy ầm ầm, Em thì mải dán mắt vào tivi ko để ý, thấy con khóc quay ra nhìn 2 Ba con mồm đầy máu, sợ quá, em rối lên ko biết làm sao để cầm máu, lao xuống tầng 1 định mở cửa chạy sang hàng thuốc đối diện thì mẹ em bảo là bôi sao thuốc vào trong mồm được, Ku Bo cầm máu rồi, may quá, phù lo cho con xong mới quay sang chồng, vừa thương lại vừa buồn cười khi nhìn anh xã cầm chiếc khăn dính đầy máu, xưng tều môi lên, em với mẹ cứ ngồi cười thôi, lão ý ko cười đc vì đau miệng, Ku Bo thì sợ quá ngồi im vào lòng mẹ, rồi quay ra ngủ. Sáng nay, Ku ý tỉnh dậy em kiểm tra ko có hiện tượng gì
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Ui cu ý ngã kiểu gì mà ghê thế ... con đau miệng thế ăn uống lại khó ... Mà cu Bo giống Bim nhà chị cũng thích ngồi lên bụng bố để phi ngựa .
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Ôi Su nhà em vẫn chưa biết đi, chưa thèm tập nói nữa. Hơi bị sốt ruột với bạn í, được cái bạn ý dạo này chăm tập đi xe cúc cu ra phết...hihi...nhưng lại hay bị ngã. Thương con ghê!
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Eo ơi, sao bạn Ku Bo và bố bạn chảy máu sợ thế? Chúc bạn í ăn tốt hơn nhé.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Xời ko phải sốt ruột em ơi. Bim nhà chị cũng thế mà, chỉ vịn giường hay ghế , bàn hoặc bất cứ cái gì có thể vịn đc thì đi nhanh lắm chứ bỏ tay ra là hắn lại ngồi phịch xuống. Nói thì dậy kiểu gì cũng ko nói, mẹ cứ ba ba bà bà bã của bọt mép mà con cứ nhe răng cười . Trộm vía dậy trò gì cũng bắt chước rất là nhanh
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Cả nhà ơi, em xin phép nhờ chút ạ Ngày mai cửa hàng đồ gia dụng “Thế giới đồ dùng Việt Mart” khai trương, áp dụng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn cho tất cả các mặt hàng. Thời gian: từ ngày 7/11/2012 - 11/11/2012 Địa chỉ: số 13 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội (ko áp dụng bán online) Hoan nghênh anh chị em đến ủng hộ! Link các mục hàng nhà em đây ạ http://vatgia.com/thegioidodung http://bit.ly/wXFcJc
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Ku nhà em cũng mới chỉ ba bà thôi, còn mấy cái trò bắt chước thì nhanh thật, buồn cười nhất là lấy tay che miệng cười như người lớn, mí lại dùng tay chấm chấm nước bọt bôi vào chỗ muỗi đốt.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Bọn trẻ con tầm này có vẻ học lỏm ng lớn nhanh. Như cu Bim nhà chị bih lắm trò lắm : làm điệu, làm thạch sùng, búng tay , cong môi ... nhiều kinh khủng và khi mẹ hỏi số 1 đâu Bim thì biết giơ 1 ngón tay lên ... Cứ bắt nó làm hết trò nọ đến trò kia thì nhiều lắm ..
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 ốc không tự đứng được nhưng cho đứng xốc nách phía sau dắt đi vài bước rồi bỏ tay ra, một người ở phái trước cổ vũ thì nó đi khắp phòng, khi nào mỏi thì ngồi ịch xuống. Dạo này nó xấu tính lắm, hơi tí là hờn, đòi gì không được hờn, biết nhìn mặt mẹ nhé, mẹ chỉ cần lắc đầu hoặc nhíu mày hoặc nói không được là gào ăn vạ ngay. Gào to kinh khủng điếc cả tai và dai như đỉa cho đến khi được theo ý nó mới thôi. Dạo này trời bắt đầu lạnh, mẹ bắt đầu đông khách lắm lúc cũng thương con cứ lủi thủi tự chơi 1 mình, thi thoảng chán thì bò ra níu chân mẹ đòi bế 1 tí rồi lại tự chơi.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Xót hết cả ruột gan chị ạ, 2 Ba con nhà Ku ý chơi đùa với nhau ai nhìn cũng khiếp, bà nội Ku mà nhìn thấy thế thì anh xã em tha hồ nghe mắng, nhưng mà mắng xong vẫn chứng nào tật ấy chị ạ, trộm vía Ku ý cứng cáp
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Ối sao giống Ku Bo nhà em thế, hay là tuổi này nó thế chị nhỉ, Ku nhà em cũng hay hờn lắm ạ, không cho nghịch cái này cái kia là ngồi hờn, 2 chân cứ hoạt động liên tục, lúc thì nằm sụp xuống hờn, em ko "trị" nổi, mà mới mấy hôm nay thôi ạ, trước Ku ý ngoan lắm, ko hờn khóc gì đâu ạ