Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, cảm ơn mẹ cháu đã ghé thăm và cùng chia sẻ để thấy đời hạnh phúc hơn nhé!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Ox mình thì rất chăm vợ, đưa đón đi làm, cùng chia sẻ cv với vợ, chu đáo lém,10 năm yêu nhau, 3 năm cưới nhau, trước khi ngủ và sáng thức dậy đều phải kiss vài cái
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Chà chắc bằng tuổi, học cùng lớp hay sao mà yêu nhau 10 năm hả mẹ cháu?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! ko là chiêu gì cả, chỉ là con ngừoi thật của chồng em là rất ít nói, cả ngày ko nói câu nào, nhưng ngày tán em qua điện thoại thể hiện là ngừoi hay nói, tính vui vẻ, nhưng khi em nhận lời yêu thì lúc đó về đúng con ngừơi thật, nên em gọi là phong giả, hôm nào anh cao hứng, anh nói, cho anh làm phong giả nhé, thì hôm đó anh nói nhiều, yêu thương nhiều
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Nhà mẹ này tỉnh củm quá. Nhà mình hồi mới cưới còn đi hun, về hun. Giờ thỉnh thoảng sáng ra, ôm chồng cái, hoặc tối về bảo chồng hun vợ cái thì mới làm, chồng hư chả tự giác gì cả. Chồng mình đáng yêu nhất là lúc ngủ, hihi. Sáng nào mình cũng dậy sớm hơn chồng, nằm ngắm 1 lúc, vuốt tóc, vuốt má chồng, xong mới dậy, hehe
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! chồng e là người ngại thể hiện tình cảm tuy nhiên cũng có nhiều lúc ox trở trời trở nên dịu dàng...e thích lúc lên giường ngủ dc ox ôm vào lòng, hôn lên trán và nói ngủ ngon nhé...hjhj
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! topic này ý nghĩa quá để e nghĩ coi chôgnf iem đáng yêu ko nhỉ: à hôm rùi đúng chủ nhật vừa rùi 2vc đi xem phim số là e muốn 2vc trốn con đi xem phim lâu rùi nhưng ox nhà e cứ lần lữa mãi hôm ý iem dỗi thế là hắn ta cứ giục iem đi, càng giục e càng dỗi. đùng đùng hắn tự đi thay quần áo trước rùi lấy xe rùi bảo với ông bà nội là 2vc con đi có tí việc bố mẹ trông cháu hộ con sự vụ đã rùi thế là 2 vc đội mưa to gió lớn đi xem phim cảm giác thích cực chồng e thế có đc gọi là đáng yêu ko ạ?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, quá đáng yêu ý chứ. Thỉnh thoảng hồi teen thế cũng vui nhỉ?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! nhà em đang yêu nhau thôi, nhưng bạn ý hơn em hẳn 8 tuổi, gần 2 chục tuổi đầu mà từ ngày yêu em cứ bị teen hóa hay sao í ) hay có trò chu mỏ vỗ cánh, suốt ngày bị em chê "ông chồng nông dân chân đất mắt toét mỏ nhọn đầu hói má hóp...." ) những lúc như thế nhìn mặt bạn ấy đáng yêu lắm ) mặc dù rất xấu trai
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, thích thế. Đã vào vote ảnh cho bạn rồi, trộm vía xinh xắn, má lúm đồng tiền đáng yêu quá!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! ox thỉnh thoảng cũng có nhiều giây phút như trẻ con hihi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Ko bạn à, ox lớn hơn mình 4 tuổi, sinh viên, thuê nhà trọ gần nhà mình, thế là trồng cây si luôn, những nảm đầu quen nhau còn gây gỗ, hờn giận, chứ như bg thì ko còn nữa, chỉ cần nhìn mặt nhau là hiểu nhau muốn gì oy, nên mặc dù 3 năm cưới nhau, chưa bg gây nhau là gì, cùng nhau chia sẻ tất cả. 1 cô công chúa 15th oy, hihhi, mình hi vọng mẹ nào cũng được như vc mình. Chúc cho chị em phụ nũ chúng mình luôn hạnh phúc bên cạnh ng chồng iu dấu của mình
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Chúc chị em phụ nữ chúng mình đều được hạnh phúc bên ng chồng iu dấu
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! ô hô ox nhà bạn đáng iu quá nhỉ. ox nhà mình thì không hay thể hiện tình cảm như thế nhưng rất quan tâm và biết giúp đỡ vợ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! hic, e vào khoe xã tý, xã e có những tật xấu đáng iu là: Mặt ko có cái mụn trứng cá nào cũng năn nỉ vợ nặn cho, hnao vợ đồng ý thì cười rất khoái trí (giống trẻ con ấy ạ), nếu ko được cũng ko sao. Còn nịnh vợ nhổ các loại râu, he...Lúc đi ngủ mà xã e muốn "nổ bom", tranh thủ lúc e ko biết hay ko để ý là dùng chăn chùm kín đầu vơ rồi nổ. E bị mấy lần thế là đề phòng, có lần cũng bị e chơi lại, hic vui ghê. Lúc e nấu cơm, hay làm gì mà chỉ có 2 vc là xã e thơm má hoặc ôm cái, cũng thích ạ. Hai vc e bằng tuổi nhau, nói ra có thể các Bác ko tin, vc e cả yêu và lấy nhau (4 năm rồi) là 7,5 năm mà chỉ có một lần giận nhau. Nhưng do e các bác ạ, còn những chuyện đời thường e mà tức thì xã nhà e lại nhịn xong vẫn bt, e ước gì mãi được như thế các bác ạ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Topic hay quá! Cuộc sống vc không tránh khỏi những xích mích. Nếu một ngày ta bỗng thấy chán nhau thì sao nhỉ? Ko phải trách móc, móc mói những thói xấu của nhau ra mà đay nghiến mổ xẻ. Mà tìm những điểm mạnh, điểm tốt của nhau mà dung thứ, làm mới cho nhau.