Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! tương lai thì mình ko bít ntn, chứ hiện tại thì rất ok, cho ox 100 điểm, hi vọng tương lai gần cũng như xa hạnh phúc vẫn mãi ở bên mình và mọi người nhé
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hôm nay lại thứ 5 rồi, tuần này trôi quá nhanh nhỉ? 3 tuần xa chồng rồi!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Nói chung ox là số một! số 1 của mình có thể là số 100 với ng khác nhưng với mình luôn là số 1. Nhũng ai có ox rồi thì hãy luôn quan tâm đến nhiều hơn nữa... Ai chưa có rồi sẽ có.. Ai lỡ đánh mất nên tìm lại... Ai thực sự k cần cứ thế mà sống...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! xã nhà e thì khô phải nói là hơn ngói. k có sự lãng mạn, thật đến mức phát cáu, chưa bjo biết nịnh hay khen v 1 câu. nhưng thế mới đúng là xã e, nhiều lúc tủi thân nhưng nghĩ đi nghĩ lại còn hơn những ng dẻo mồm nhưng k thật phải k các chị?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Nói chung ox là số một! số 1 của mình có thể là số 100 với ng khác nhưng với mình luôn là số 1. Nhũng ai có ox rồi thì hãy luôn quan tâm đến nhiều hơn nữa... Ai chưa có rồi sẽ có.. Ai lỡ đánh mất nên tìm lại... Ai thực sự k cần cứ thế mà sống...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Mình là mình ko giận xã được lâu. Mỗi lần mình giận mình thường ko chịu nói chuyện, lúc đó xã sẽ ôm mình, làm mặt xấu đủ trò cho đến lúc mình phì cười là hết giận )
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Có ông chồng vui tính cuộc sống cũng vui mẹ cháu nhỉ!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Nhũng ai có ox rồi thì hãy luôn quan tâm đến nhiều hơn nữa... Ai chưa có rồi sẽ có.. Ai lỡ đánh mất nên tìm lại... Ai thực sự k cần cứ thế mà sống...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà, hôm nay là một ngày cũng khá đẹp, ngày 10 tháng 11 năm 12!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! HAHA, xã nhà bạn đảm nhỉ, xã nhà mình cũng thế, đợt mình nghén 3 tháng đầu xã cũng cơm nước, rửa bát suốt.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì, các mẹ thích nhỉ, cảm giác được chồng đi chợ, cơm nước chắc hạnh phúc lắm nhỉ, tiếc là mình chưa được có cảm giác đó bao giờ!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hix... Đọc hết comment của mọi người...xong ...tự nhiên càng muốn bỏ chồng.... Đang bế con bỏ nhà đi, đang nghĩ đến chuyện li dị... Đang buồn thối ruột...lại gặp ngay topic này...đọc hết mới ghê chứ...??? Muốn bỏ chồng quá.... Mình định không comment rồi, vì nghĩ mọi người ai cũng đang hạnh phúc...nhưng buồn quá mọi người ạ...Em không tìm thấy chồng trong câu chuyện nào của các mẹ hết... Huhu...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Mẹ cháu cứ suy nghĩ kỹ nhé. Đây chỉ là những khoảnh khắc mà, các mẹ nén lòng lại để nói về những khoảnh khắc chồng mình đáng yêu, để lại cố gắng thôi, chứ mình nghĩ pân nửa trong số này cũng có những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Cố gắng lên mẹ cháu nhé!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hửng nắng rồi, mang vợ mang chồng ra hong cho tươi mới thôi! ^_^
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Có thể mẹ nó CHƯA tìm thấy thì đúng hơn! Cuộc sống vợ chồng đâu phải lúc nào cũng là hoa hồng và bánh mỳ đâu mẹ nó??????????
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Còn mình thì mình thấy điểm đáng yêu của xã nhiều lắm: ví như: mỗi lần nhờ cái j xã cũng hộ, nấu cơm rửa bát thu dọn nhà, bóp chân khi mình bầu bí, chăm mình khi mình mệt, đặt tên hoặc ngày sinh của mình làm mật khẩu điện thoại hay trang web cá nhân.., ôm mình, hôn lên trán mỗi khi xã đi làm mà mình vẫn ngủ, ôm mình khi mình ngủ hoặc nấu ăn.. gắp những thứ ngon nhất cho mình trong bữa ăn xã rất dịu dàng với mình, luôn nhẹ nhàng, ân cần. đặc biệt là xã rất yêu và chiều lòng vợ con ............. Còn nhiều lắm, tuy xã là ng ít biết cách nói và thể hiện nhưng mình cảm nhận được qua từng hành động của xã.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Chuyện lâu rồi mới kể. Cưới xong, hai vợ chồng em ở chung. BMC có nhiều vấn đề (hoặc do em có nhiều vấn đề) nên bị ức chế rất nhiều chuyện.Không bao g nói với chồng, vì k muốn làm chồng buồn,và biết là thể nào chồng cũng bênh bố mẹ. Nhưng rồi không hiểu sao chồng biết hết, quyết định ra ở riêng, thông báo với BMC, rồi cứ thế triển khai. Không cần em phải nói câu nào hết. Sau đó ở riêng, rồi mới đây em có bầu rồi bị hỏng.Mất 1-2 ngày k làm được việc nhà nên từ viện về thì về nhà BMC ở (Chẳng nhẽ lại cắp đít về mẹ đẻ luôn). Đã có lời nhờ BMC trước rồi. Thế mà, BMC em....nói chung là cư xử rất kém, (đại khái là nấu cho được bát cháo trắng, khoắng quả trứng vào), có chuyện mà cả nhà cười nói rôm rả như có hội, gần như chả ngó ngàng gì đến chứ chẳng nói gì đến chuyện chăm con dâu.Chồng mang cháo lên, ngồi cho vợ ăn, cho vợ uống thuốc, rồi tối về nhà lấy đồ,rồi mua thêm sữa với bánh mỳ cho vợ. Cũng không phàn nàn về BMC với chồng câu nào.Ngay hôm sau chồng tự lên nói với BMC là "mai con cho vợ con về nhà mẹ " Từ đấy biết là, sẽ không bao g bênh vợ nếu vợ nói xấu bmc, không nịnh vợ hay hoa mỹ gì hết, lãng mạn thì cũng k.Nhưng nếu cần, sẽ rất quyết đoán, và luôn biết làm thế nào để vợ vui vẻ, thoải mái nhất
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Thực sự ngưỡng mộ những người chồng chu đáo, quyết đoán và yêu vợ con này! Chúc các mẹ hạnh phúc!...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Bạn có người chồng thật tuyệt vời. Tớ tự rút ra là không bao giờ nói xấu (kể cả đó là sự thật) những điều không tốt về BMC với chồng, kiểu gì chồng cũng bênh bố mẹ, sau đó chỉ khổ mình thôi.