Ðề: Em có nên tha thứ hay không các chị cảm giác của bạn mình hiểu lắm. cái cảm giác đất dưới chân mình đang vỡ ra, chới với, trống rỗng, nhớ nhung, thù hận và ko thể dứt bỏ. Dứt bỏ ko đành vì yêu Tha thứ cũng ko đành vì còn lắm nghiệt ngã. Mình cũng mất 8 tháng để suy nghĩ. Cuối cùng thì cũng vẫn không thể tha thứ, bởi cứ nhìn thấy, nghĩ đến là mình ko thể quên được. Ấy là tình yêu mới chỉ ở cái mức nắm tay chứ đừng nói ôm hôn và xa hơn. Gần như bị ám ảnh, gần như bị tra tấn về tinh thần. Bạn có quyết định rồi thì vững vàng lên một chút. Có mẹ đã có gia đình, đem ra so sánh, nhưng rõ ràng các mẹ đó cũng ko ở trong hoàn cảnh như bạn. Quyết định là ở bạn thôi. Lượng sức mình mà làm. Nếu tha thứ mà nay nghĩ, mai nghĩ, 3 hôm đay nghiến, chì chiết nhau một lần. Tha thứ rồi mà vẫn tiếp tục quan hệ, vẫn tìm cách để đi với những cô gái khác thì ko được. Đừng nói là sinh lý, xin lỗi bạn 1 chút, các chàng có đủ cách để mà xử lý khi chưa dính đến quan hệ thể xác. Có quan hệ rồi mới ko thể chịu đựng được mà tìm đến một đối tác thực. không muốn làm thì sẽ ko làm và muốn làm thì lúc nào cũng đủ lý do để làm bạn ạ
Ðề: Em có nên tha thứ hay không các chị Yêu xa khổ vậy đấy... Thiếu...cái gì cũng thiếu...tình cảm và sự chia sẻ thì thiếu trầm trọng... Nói chung nếu xác định đi du học thì nên chấm dứt tc từ đầu!
Ðề: Em có nên tha thứ hay không các chị Cảm ơn chị. Có lẽ em vẫn còn yêu nhiều nên mới nhiều băn khoăn như vậy. Thực lòng mà nói, em cũng có lúc muốn cho người đó 1 cơ hội. Nhưng em cho rồi, chẳng biết ai sẽ cho em cơ hội để được hạnh phúc nữa. Cuộc sống giằng co như thế này thật mệt mỏi. Lúc cần mạnh mẽ, quyết tâm thì chả thấy đâu, haizzz
Ðề: Em có nên tha thứ hay không các chị Mình cũng từng trong cảm giác như bạn. Nhưng bây giờ, cách tốt nhất để bạn quên đi là nên lao đầu vào công việc. Rảnh rỗi thì đi chơi với bạn bè, tham gia các CLB, hội nhóm. Rồi bạn sẽ nhận ra, đó mới là cuộc sống của mình,
Ðề: Em có nên tha thứ hay không các chị Hi, em cũng mong như thế lắm. Nhiều lúc ngồi 1 mình, nghĩ vẩn nghĩ vơ rồi lại làm cho mình thêm nhớ, rồi lại đau lòng, rồi lại ko dứt khoát được. Biết chia tay đau khổ ban đầu, hạnh phúc về sau nhưng để có thể thực sự vượt qua nó lại chảng dễ dàng gì. Lắm khi hận chính bản thân mình không đủ quyết liệt. Đời người, ai yêu hơn người đó thiệt. Em đây đã hao mòn cả về thể xác lẫn tinh thần mất rồi
Ðề: Em có nên tha thứ hay không các chị Cuộc sống xa nhà nơi đất khách quê người, một mình cô đơn ko ai chăm sóc nên rất dễ động lòng bạn ạ. Nếu có thể thì theo mình, bạn cứ tạm chấp nhận tha thứ, gần gũi hơn để động viên anh ấy. Đợi khi anh ấy về nước rồi, bạn thử tách xa anh ý 1 thời gian, khoảng 2, 3 tháng gì đấy. Rồi lẳng lặng quan sát. Nếu ng ta yêu mình thật lòng, ko có cô khác thì lúc ấy quay lại cũng được.
Ðề: Em có nên tha thứ hay không các chị Thực ra e cũng đã nói chia tay rồi nhưng người đó ko chịu nên vẫn dùng dằng đến giờ. Em đang định tối nay nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nếu yêu thì về nước luôn, ko cần phải đợi 4 tháng nữa, còn nếu ko về thì e cũng hiểu tình cảm của họ và có thể dứt khoát được. Mọi người nghĩ e có nên làm như vậy không?
Ðề: Em có nên tha thứ hay không các chị no way, ko thể chấp nhận dc chị ơi. break đi ạ. dù yêu nhau 1 thời gian đã lâu but người như này thì chị không nên trao cả đời mình cho con người ấy ạ
Ðề: Em có nên tha thứ hay không các chị mình nghĩ nên stop, không phải vì lo lắng ám ảnh chuyện cũ, mà lo lắng lịch sử sẽ lặp lại trong tuơng lai đó bạn. hãy vững vàng và quyết đoán, đau một lần còn hơn. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. chúc bạn vui
Ðề: Em có nên tha thứ hay không các chị Nhiều chuyện lằng nhằng khổ thân chị! Chúc chị sớm vượt qua và có giải pháp tốt nhất.
Ðề: Em có nên tha thứ hay không các chị Thực lòng để khuyên ai nên thế nào thì rất khó, bạn phải xét trên tính cách của người yêu bạn, người ấy có phải là người dễ bị cám dỗ với những tác động bên ngoài ko? Bạn cũng nên suy nghĩ là mình ko phải là của để dành của 1 ai đó, tình yêu đến tình yêu cũng có thể đi bất ngờ mà mình ko biết. Đừng nghĩ rằng mình yêu ai đó tha thiết nên ko thể chịu đựng được việc chia tay.
Ðề: Em có nên tha thứ hay không các chị hi, em cảm ơn lời khuyên của chị. Em đã quyết định chấm dứt và đang cố gắng vượt qua đây ạ. Dù đau nhiều và vẫn còn yêu nhưng em lại không thể vượt qua được những suy nghĩ về sự phản bội đó. Em cũng biết ko phải tình yêu nào cũng có kết quả HE nên cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, cơ mà buồn và sốc thì cũng vẫn cứ buồn và sốc thôi, ko ngăn được í
Ðề: Em có nên tha thứ hay không các chị Cái đáng quý là anh ấy đã thừa nhận với bạn "sự thật" chứ không vờ như không có chuyện gì xảy ra hay đổ hết mọi tội lỗi vào cô gái kia. Và một sự thật khách quan nữa là đàn ông vốn bản chất tham lam. Nghĩ ngược lại là mình, trong hoàn cảnh khó khăn mệt mỏi về công việc lẫn tinh thần (vì người yêu ở xa và thường hay tranh cãi), trong lúc đó lại có một người phụ nữ ở bên cạnh giúp đỡ và chia sẻ. Thật chẳng dễ gì mà mình không xiêu ngã. Anh ấy cũng tự ý thức được đó chỉ là tình cảm tức thời, còn bạn là tương lai. Bây giờ bạn từ bỏ anh ấy, để tìm cho mình một điều tốt hơn. Có chắc rằng điều tốt hơn đó sẽ tốt mãi không? Theo ý kiến của riêng mình thì cứ đợi anh ấy về VN. Gặp nhau thẳng thắn đôi lời. Bao năm xa cách mình tin là người ta có nhiều chuyện để bày tỏ hơn là "một sai lầm".
Ðề: Em có nên tha thứ hay không các chị Thực ra câu chuyện này rất phổ biến đối với những người đi nước ngoài, mình từng biết nhiều cặp vợ chồng cùng sang đấy nhưng chẳng mấy đôi được hạnh phúc bên nhau mà mỗi người lại tìm cho mình 1 mảnh trời riêng, từ tình huống đấy có thể nói rằng cái "sự thật" kia không mấy thuyết phục. Đồng ý là gặp mặt thì câu chuyện sẽ có nhiều điểm gợi mở và gấu sẽ sáng tỏ được nhiều điều cũng như nhận thấy người xưa có giống như trong tâm trí của mình bao lâu nay ko nhưng hiện tại đã về đâu, biết bao giờ về? Mịt mờ lắm bạn ạ.