Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ minh mog ko bh fai gap lai nhung ng cu ko muon fai mo ra nhung canh cua da khoa chat
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ có cả top này nữa hả chị Hiền, e có tới mấy người yêu cũ cơ, có người muốn gặp lại có người rất sợ nếu gặp lại
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ nếu có 1 ngày gặp lại a ấy mình sẽ mỉm cười thật tươi ,dù j quá khứ cũng là quá khứ r
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ hum nào có mới thì mang ra khoe đê gái ui ^^ cũ thì...cất đi, cho đỡ nhớ ^^
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Hề hề, mình cũng có 3 mảnh tình, nên là có 2 người yêu cũ. 1 người thì cứ tự động tới tìm mình. 1 người thì vẫn chơi cùng trong nhóm bạn. Nói chung là gặp suốt, coi như bạn bè bình thường thôi. Ngta cũng vợ, cũng con hết rồi, mà mình thì cũng thía. Gặp nhau thì hỏi chuyện vợ con, công việc, cười cái rồi chào nhau, ai về nhà nấy. Mình vẫn yêu chồng mình nhất, kaka.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ cà phê ^^ n.y cũ hay sms cafe, nh chả đi đc lần nào do vô vàn lý do, huhu chồng hỏi: sao hay rủ cafe thế vợ càu nhàu: đã được cốc nào ](*,)
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Hihi, ngại gặp lại người cũ lắm! Hồi chia tay cứ bảo sẽ làm bạn. Mình tự hỏi làm sao mà làm được nhỉ? Từ hồi xa xưa đó đã remove hết mọi contact. Có lần chạm mặt trong đám cưới cô bạn, cũng chẳng nói gì với nhau cả. Chắc do tính mình hay nghĩ ngợi lung tung. Dù sao thật khó để bình thường hóa quan hệ =)))))))))) Gặp topic này ngồi nghĩ lại cũng mong cho ng cũ hạnh phúc (haha nghe văn vẻ quá)!
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ khi gặp lại người iu cũ thì e vẫn tỏ ra bth thôi, nói chuyện hỏi thăm bình thường, việc gì phải ngại ngần chứ, ko iu được thì làm bạn bè
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Thế mới nói là tại do mình thôi. Ngta vẫn làm bạn hỏi thăm bình thường. Mình thì ngại chết đi được! (=_=) Hị hị
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ hi, mình sẽ làm j ta, cũng chẳng biết nữa, mà chắc cũng chẳng có cơ hội để gặp lại nhau vì một đứa ở Miền Trung, một đứa ở Tây Nguyên. Đôi lúc đi đâu đó ra biển thì kỷ niệm lại ùa về..... như vậy ngày xưa ấy mình có thật sự yêu không?:-k
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ em chưa yêu ai bao giờ nhớ một người lâu như vậy thì nặng tim lắm các chị ạ, tính em dễ lụy tình nên em tránh hết mức các chuyện yêu đương nồng thắm, sợ bị phản bội...