Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học tớ học anh 3 kinh tế đối ngoai, bạn học lớp nào? hôm trước tớ cũng chat chit với 1 bạn ftu 89 trên lamchame hehe
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học thế hả cậu, tớ học Anh 5 QTKD ^^ hì, rất vui được biết bạn :X lang thang trên này thế nào lại gặp đồng môn, thích quá :X
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Hai chị cho em add friend nhé, em mới năm 1 nên cũng nhiều cái chưa biết lắm
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học ok em gái, weo căm e, e gái chị cũng nốt năm nay là xong ftu rồi
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học chắc là mới đầu mới thay đổi môi trường học nên bạn cảm giác căng thẳng vậy đấy 1 thời gian sau là đỡ bỡ ngỡ ngay ý mà. he. mà mấy môn chính trị á, nói thật chứ có mấy khi mình ngồi đọc như bạn đâu :-\"
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học okie em, kết bạn càng nhìu càng vui ^^, dạo nay học hành thế nào rồi em, sắp thi chưa, chị nhớ hồi đi học thì tầm này là cũng có 1 số môn bắt đầu thi hết môn rùi á
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học hì, tháng này là tháng tử thần của em ạ, bắt đầu thi tùm lum luôn. Hôm qua bọn e vừa thi Tiếng Anh, may mà cũng dễ Thứ 5 này bọn em thi pháp luật đại cương, cũng may là thi trắc nghiệm với trên lớp em ghi chép đầy đủ với nghe thầy giảng nên giờ đọc lại chút là ổn. 18 này bọn em thi toán cao cấp mới chết đây (
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học ồi ồi, cố lên em, luật trắc nghiệm trên máy đúng không, ảo diệu lắm đấy ) nhớ đọc nhiều sách nhiều tài liệu vào, phân tích kỹ nữa, còn toán thì em phải thuộc công thức và cách làm thui, không có cách nào khác )
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Em thấy có mấy bạn bảo là cứ ra ngoài cổng trường mua mấy tập photo đề trắc nghiệm luật về làm, chuẩn lắm. Em ra thấy tập đề dày quá, không biết có nên mua về làm hay ngồi đọc lại sách nữa trước chị thi có làm mấy cái đề này không ạ ?
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học à, cũng tùy môn em ạ, nhưng đa số là chuẩn ) nếu mấy môn em học chưa có gì thay đổi thì chuẩn đấy ), cứ thế mà học theo thui
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Híc, thay đổi là ntn vậy chị? em vẫn học cuốn giáo trình pháp lý đại cương trước chị có học quyển này không?
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học à, không phải thay đổi giáo trình em ạ, mà là thay đổi đề thi, cách thi :-? vì có 1 số thầy cô không thích thi trắc nghiệm mà lại là thi vấn đáp, như thầy Mạnh chẳng hạn :-ss
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Em đợt trước cũng có nghe phong thanh một số môn sẽ thi vấn đáp, nhưng may quá, đợt này bọn em thi cũng chưa có môn nào cả. Lớp em học thầy Mạnh này, có phải cái thầy béo béo không chị. Em thấy thầy giảng cũng nhiệt tình, mỗi tội hơi khó tính
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Thầy ý là rất thích thi vấn đáp đó nhá, cẩn thận mấy hôm nữa lại được thầy báo lại là thi vấn đáp thì khổ em ạ :-s thầy ý khó tính nhưng mà dạy hay lắm đó
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Có lẽ là không đâu chị ạ, bọn em có lịch thi trắc nghiệm rồi mà . Mà chị ơi, đề trắch nghiệm ấy, có tầm khoảng bao nhiêu câu vậy ạ, em thấy có bạn bảo 120 câu, có bạn lại bảo có 60 câu, chả biết đâu mà lần
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học thì em nhìn vào thời gian thi thui, tùy độ khó em ạ, có thể là 45 câu 60 phút có thể là 60 câu 50 phút hoặc hơn, hoặc kết hợp cả trắc nghiệm cả tự luận :-?
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học ko phải lo quá đâu e ạ, lúc đầu chị vào học đại học cũng thế, học tin chí chẳng hiểu gì, h giấc thì linh tinh hết lên. Đến năm thứ 2 thứ 3 thì thấy bình thường. Bây h ra trường rồi, thấy nhớ thời sinh viên quá
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Nhớ nhất là cái thời đi tập quân sự chị nhỉ, ăn chung ở chung, đi đâu cũng có nhau, đi đâu cũng tập thể, đêm đêm hát hò đan len, đi thăm thú khắp nơi, vui quá là vui ý :X
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học chị là cựu sinh viên Thương Mại, hồi cuối năm nhất phải lên vĩnh phúc tập quân sự 1 tháng, đúng là 1 tháng khó quên luôn, vất vả có, buồn vui cũng có...thậm chí đã có lúc muốn đảo ngũ ấy, thế mà lúc gần hết tháng lại chẳng mún xa rời, cảm thấy mọi người gắn bó hơn
Ðề: Kinh nghiệm sống sót tại Đại Học Bạn hãy nhìn chuyện này với góc độ tích cự hơn nhé! Sẽ là những hồi ức khó quên khi ra trường đó, còn mới 2 tháng thì vậy ạnh thấy k có gì, chừng 6 tháng em "tu thành chín quả" ở môi trường đại học sẽ thấy nó rất bình thường, kaka