Em vừa tậu cái lap mới có cài sẵn Windows 8. Ôi! Em đảm bảo là các mẹ sẽ thích ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Giao diện Wins8 thì sặc sỡ sắc màu luôn, nhìn mới mát mắt làm sao á. Rực rỡ màu sắc thế này thì làm việc cũng đỡ nản á chứ. Mình có thể chọn màu cho riêng mình nữa. Em là em thích màu hồng tím nên mới nhờ anh đồng nghiệp đổi lại màu Chụp hình xì-tin với chị đồng nghiệp Chưa hết đâu, Wins8 có hẳn 1 kho ứng dụng, click 1 nhát là cài đặt được ngay. Anh đồng nghiệp đùa bảo từ nay ko còn cơ hội được em làm phiền vì app nào cũng có sẵn trên đấy rồi. Hihi... Giao diện rất dễ và tiện cho những nàng mù công nghệ như em. Đứa ghiền màu mè như em là quá thích nó luôn rồi đấy.
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à Bạn này cùng sở thích với mình nè. Cái lap của mình cũng vừa cài Win 8, cảm giác rất thích thú vì mình được chọn tông màu yêu thích...( cũng hồng tím á). Giao diện thân thiện lắm cơ, mình vẫn còn đang nghiên cứu các tính năng khác.
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à Hic nhìn các mẹ sài lap mà mê, mình cũng dân văn phòng mà ở cơ quan mình chỉ phòng kinh doanh mới sài lap, mình sài máy bàn, làm sao được chạm như các mẹ nhỉ?
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à Em trải nghiệm được hơn tuần, có nhiều app tiện ích lắm chị ơi, nhưng mà vẫn chưa khám phá hết được đâu>
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à mẹ này đề nghị công ty nâng cấp màn hình đi, màn hình mới bây giờ có cảm ứng hết đấy, xem cái màn hình của Asus có cảm ứng này
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à ôi, nhìn mê quá, nhưng tự dưng bắt công ty chi ra 1 khoản tiền lớn thế này chắc Sếp chẳng duyệt chi đâu
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à em nghe nói có miếng dán cảm ứng cho cái màn hình máy để bàn í, có chị nào sài qua chưa ạ?
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à ừ cũng đúng nhỉ, thời buổi khó khăn thế này, duyệt chi cái gì cũng cân nhắc, Sếp đã cài win 8 chưa? Sếp mà sài Win 8 thấy nhanh, quản lý công việc mail, calendar nhanh, thế nào cũng cho nhân viên sài win8, mà đã sài win 8 thì phải thay cái màn hình thôi à
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à Mình vừa hỏi anh IT, anh ấy cho cái thông tin này: Tấm cảm ứng hồng ngoại (infrared touchscreen) đa điểm Bốn cạnh của tấm cảm ứng này có các infrared eyes ( mắt hồng ngoại ) có thể "nhìn" thấy chuyển động bên trên để khi ánh sáng phản chiếu bởi vật thể (như ngón tay, bút...), các hình ảnh đó được xử lý và dịch thành chuyển động. Gắn tấm touchscreen này lên màn hình máy tính là màn hình trở thành màn hình cảm ứng rồi đấy
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à ôi đơn giản thế, hỏi dùm mình giá rổ thế nào được không ạ?
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à Giá rổ nè mẹ nó ơi Các kích thước tấm cảm ứng hồng ngoại đa điểm 15 inch -> 2.400.000 17 inch -> 2.500.000 19 inch -> 2.600.000 20 inch -> 2.700.000 21.5 inch -> 2.700.000 22 inch -> 2.800.000 23.6 inch -> 2.900.000 Cách lắp đặt Dán trực tiếp tấm cảm ứng lên mặt màn hình LCD, kết nối tấm cảm ứng với PC thông qua cổng USB. Cũng không mắc lắm nhỉ
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à Tối qua download về và cài thử thì mình thấy rõ rệt nhất đó là phiên bản này chạy rất mượt mà và êm ái nhé . Ở đây, mình cài bản 32bit trên G620 Sandy Bridge 2.6Ghz/RAM 2GB/HDD 80GB. Sau khi cài, máy nhận đầy đủ driver.
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à Giao diện Win mới đây à? cute thế. Sử dụng có thuận tiện ko chủ top ơi? Giá rổ nghe chừng có vẻ hợp túi tiền nhỉ. Anh xã tớ hôm cài bản dùng thử được vài hôm lại gỡ nên tớ chưa kịp cảm nhận lắm. Bạn xài rồi chia sẻ thêm nhé
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à win 8 làm mọi người mún sử dụng máy tính nhiều hơn ah nha!!!hihi các mẹ giờ cũng rành công nghệ quá trời lun
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à Mẹ này nhanh thế, đã cài win 8 vào lap rồi á? Phải nói là giao diện đẹp nhỉ, nhưng không hiểu có dễ dùng không? Nhiều khi cập nhật cái mới mà bỏ cái cũ cũng tiêng tiếc, nhơ nhớ. Màu sắc thì được tùy ý lựa chọn cơ à? Mình là mình thích màu tím, hihi
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à Em cứ tưởng tượng ra, một tay bế con, một tay dí dí màn hình vi tính với em win 8 mà phê quá! Ở nhà chăm con, chồng phải tạo điều kiện cho vợ tiếp cận công nghệ chứ không thì mù thông tin à. Em đang tìm hiểu tính năng, tác dụng vượt trội của em ý nè.
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à Cái win 8 cài vào xài fê thật, nhẹ hơn Win 7 nhiều lần. Khởi động máy nhanh cực ))
Ðề: Em bị mê giao diện của Windows 8 rồi các mẹ à Hu hu, thế là để có em màn "chạm, lướt" vi vu cùng win 8, nhà em sẽ mất tận 2,6 triệu nữa à? Thế thì nhà cháu để dành mua con lap mới chon ngon luôn. PC ở nhà cứ dùng chuột cho nó lành. Kẻo có cảm ứng rồi lại cứ "bổ nhào" vào cái "mặt chữ nhật" các mẹ nhỉ?