Tranh luận: Vợ chồng son tiêu 35 triệu/tháng vẫn bị âm

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi blackberry97, 9/10/2012.

  1. baochipbi

    baochipbi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/7/2012
    Bài viết:
    1,404
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nuôi 2 con nhỏ, lương 4-5 triệu vẫn tiết kiệm được

    úi giờ làm gì có chi ăn cả tháng 2vc với ăn của con lớn mà có 1,2 nhỉ? 1,2tr ko thể co đc, kể cả ăn ngày 2 bữa đậu phụ với rau cũng ko đủ, mà chả thấy mẹ ấy tính tiền ga, điẹn, nước.... nhỉ bạn nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. LanHung

    LanHung Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/2/2010
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chồng lương 10.000USD vẫn ăn cơm hộp 25.000VND

    Đây gọi là có tIền mà không biết sử dụng. Có cân phải keo kiệt như thế chỉ để thể hiện Minh biết tiết kiệm không?
     
  3. BHNT_tuonglaichocon

    BHNT_tuonglaichocon TVTC: BÙI VĂN HIẾU

    Tham gia:
    30/10/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thu nhập 30 triệu vẫn để dành được một nửa

    chúc mừng những gia đình có mức thu nhập cao như thế. Nhưng các bạn đã nghĩ đến phải bảo vệ nguồn thu đó như thế nào chưa ạ ?
     
  4. chipaoe

    chipaoe Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/4/2008
    Bài viết:
    9,208
    Đã được thích:
    1,598
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng lương 10.000USD vẫn ăn cơm hộp 25.000VND

    Tớ thấy bạn ý chi tiêu hợp lý đấy chứ? Có fai là có tiền mà ko dám ăn ngon đâu .Chẳng qua ko thích ăn mấy cái hàng nhập ngoại thôi .CÒn vẫn sành đồ ăn lắm mà .TUy nhiên đôi khi cũng cần thử vài loại mới lạ xem nó ntn hoặc dắt nhau đi ăn nhà hàng sang trọng cho đổi không khí .THu nhập cao thế cơ mà .Hix .mơ................................
     
  5. Gam nguyen

    Gam nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    1,125
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng lương 10.000USD vẫn ăn cơm hộp 25.000VND

    mình thích nhất câu "kiếm tiền đã khó, quan trọng là giữ tiền và chi tiêu nó như thế nào"
     
  6. meoluoi118

    meoluoi118 Tất cả các loại ômai mứt

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    4,403
    Đã được thích:
    851
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng lương 10.000USD vẫn ăn cơm hộp 25.000VND

    Đúng là kiếm tiền đã khó, giữ được tiền còn khó hơn
     
  7. ocbuu

    ocbuu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    5,194
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chồng lương 10.000USD vẫn ăn cơm hộp 25.000VND

    học j cũng khó, học giữ tiền và tiêu tiền khó hơn
     
    janess thích bài này.
  8. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,770
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng lương 10.000USD vẫn ăn cơm hộp 25.000VND

    khi nào em có chồng, chông em luơng được bằng 1/5 con số 10.000 USD, thì sẽ xem xét nên ăn gì ạ?
     
  9. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Tiết kiệm được 1-2 triệu/tháng chả bõ gì các mẹ ạ!

    Có tháng chi li lắm mình tiết kiệm được gần 2 triệu thấy chẳng bõ. Vậy là còn 1, 2 ngày cuối tháng mình bỏ ra tiêu nốt cho hết.


    Ngồi lót dép theo dõi topic Tiết kiệm chi tiêu của các chị em và anh chị mà mình ham quá. Mình nhận thấy, đúng là thời buổi kinh tế khó khăn thật, không biết lương mỗi tháng bao nhiêu là đủ để chi tiêu nữa các mẹ à.

    Hai vợ chồng mình hàng tháng được bố mẹ chồng bao ăn ở và nuôi từ A-Z. Vậy mà vợ chồng lĩnh lương rồi chẳng phải lo tiền học, tiền nhà, tiền sinh hoạt của cả nhà mà mỗi tháng vẫn hết veo. Lại còn tháng nào hết tháng đó. Đặc biệt cầm đi chợ bao nhiêu thì hết bấy nhiêu luôn.

    Mình rất muốn chi tiêu thế nào để tiết kiệm và vợ chồng có dư một khoản. Chứ như thế này chẳng để được ra mình xấu hổ với mẹ chồng, mẹ đẻ và bạn bè lắm.

    Vợ chồng mình năm nay đều 26 tuổi. Chúng mình mới cưới được 2 năm nay. Vì cả nhà có mỗi anh là con trai nên vợ chồng mình hàng ngày sống cùng bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng mình là cán bộ về hưu nên cũng có của ăn của để.

    Hàng tháng, tiền ăn và tiêu pha trong nhà bố mẹ chồng mình bao hết. Thậm chí ông bà còn đều đều cho thêm vợ chồng mình 5 triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng.


    [​IMG]

    Hàng tháng, tiền ăn và tiêu pha trong nhà bố mẹ chồng mình bao hết. Thậm chí, ông bà còn đều đều cho
    thêm vợ chồng mình 5 triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng vậy mà vợ chồng chẳng để ra được đồng nào


    Vợ chồng mình mới đi làm nên lương lậu còn khá lẹt đẹt. Thu nhập của 2 đứa cũng chỉ được khoảng 6 triệu/ tháng. Vậy mà tháng nào xào hết tháng đó. Cả tiền lương của 2 vợ chồng cũng như tiền ông bà cho mình cũng đều tiêu hết. Vợ chồng mình chẳng để ra được đồng nào.

    Nhiều lần mình lần lại chi tiêu, thấy vợ chồng mình chẳng phải lo trả tiền nhà, ăn uống, điện nước như nhiều các chị em ở đây thế mà cũng không dư dả mới lại. Những lúc con ốm đau, đi khám lần nào ông bà cũng cho 500- 1 triệu.

    Có lúc tiền khám bệnh cho con theo số tiền ông bà cho còn thỉnh thoảng không hết. Ông bà còn thi thoảng cũng mua cho cháu sữa bột và một vài bộ quần áo.

    Cụ thể mức chi tiêu hàng tháng của vợ chồng mình áng chừng như này.

    Tiền ăn của con hàng tháng: 5 triệu (bao gồm sữa bột, thức ăn dặm, ăn vặt của con)
    Còn lại là tiền ăn tiêu vặt của 2 vợ chồng: 6 triệu/tháng.

    Số tiền này bao gồm tiền ăn trưa, tiền xăng xe, tiền mua sắm quần áo hàng hiệu cho 2 vợ chồng, con cái. Đôi khi mình cũng mua sắm những vật dụng cho con hoặc trang trí trong phòng.

    Nhiều lúc quá sốt ruột với mức chi tiêu chẳng tiêu gì của vợ chồng mà cũng mất 11 triệu/ tháng, mình cũng rất muốn tiết kiệm khoảng 5 triệu/tháng mà sao không làm được. Có tháng chi li lắm mình tiết kiệm được gần 2 triệu thấy chẳng bõ. Vậy là còn 1,2 ngày cuối tháng mình bỏ ra tiêu nốt cho hết.

    Một vài lần mình đã ghi chép cụ thể xem 1 tháng chi tiêu những gì mà hết lắm thế. Sau đó mình cũng đã thống kê xem khoản nào tầm bao nhiêu. Nhưng dù đã cẩn thận làm vậy, mình cũng chẳng biết mà tiết giảm khoản nào.

    Trước mắt có lẽ mình nên tiết giảm khoản mua sắm quần áo hàng hiệu cho vợ chồng và con. Bởi quần áo mình thường mua hàng hiệu cho con nên chi phí lớn quá. Đặc biệt, con lại nhanh lớn nên mình thấy khá phí. Các khoản cafe, chơi bời của 2 vợ chồng cũng đang quá đà, có lẽ mình cũng nên dẹp đi.


    [​IMG]

    Nhiều lúc quá sốt ruột với mức chi tiêu chẳng tiêu gì của vợ chồng mà cũng mất 11 triệu/ tháng,
    mình cũng rất muốn tiết kiệm khoảng 5 triệu/tháng mà sao không làm được. Có tháng chi li lắm mình
    tiết kiệm được gần 2 triệu thấy chẳng bõ. Vậy là còn 1, 2 ngày cuối tháng mình bỏ ra tiêu nốt cho hết.


    Có hôm mình đã bàn với chồng cắt giảm khoản mua quần áo hàng hiệu cho con nhưng chồng không đồng ý. Chồng mình sợ cho con mặc quần áo bình dân hay hàng chợ tầm 30-50k/áo như nhiều bé khác con lại không quen và mặc thấm hút mồ hôi không tốt.

    Anh nói trẻ con nên phải chăm lo và cho ăn mặc những cái tốt nhất chứ. Bố mẹ mặc thế nào đã đành nhưng con còn nhỏ, da còn mỏng manh dễ bị dị ứng nên tốt nhất phải dùng hàng xịn.

    Mình lại đang tính toán cắt giảm khoản đi siêu thị mua bánh trái linh tinh vậy. Vì cứ mỗi lần đi là hết tầm 1 triệu. Mà những thứ đó nghĩ lại cũng không cần thiết. Chẳng qua mình đi cũng vì muốn con có chỗ chơi sạch sẽ thôi.

    Nhưng như vậy để ra cũng chẳng được dư bao nhiêu. Dư ít mỗi tháng đúng là cầm tiền đểnh đoảng chẳng bõ vì 1 -2 triệu chẳng mua sắm được cái gì mấy các mẹ nhỉ?

    Trần Phương Nga (Lý Nam Đế, HN)


    Nguồn : Phunutoday
     
  10. yeuconmenhieu

    yeuconmenhieu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/6/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tiết kiệm được 1-2 triệu/tháng chả bõ gì các mẹ ạ!

    nhà bạn này ko biết có thật ko nữa?? gì mà tiền tiêu cho con chi tới 5tr dữ vậy?
    bạn phải tính toán ghi chép lại cách chi tiêu đi nếu ko khi ông bà mất, rồi vc bạn ko biết sẽ xoay sở ra sao?
    Vừa ko tốn tiền nhà, tiền ăn, chi phí gia đình vậy mà chỉ có vc và đứa con thôi mà tiêu hết 11tr hàng tháng ...???phải tính lại đi bạn àh!!
     
  11. vonambinh2011

    vonambinh2011 Gâu Gâu-Chít Chít-Meo Meo

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    1,814
    Đã được thích:
    311
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tiết kiệm được 1-2 triệu/tháng chả bõ gì các mẹ ạ!

    Có thật chứ mẹ nó, nhà mình cũng giống nhà mẹ này, ăn ở với bố mẹ chồng nên thỉnh thoảng mới đi chợ thôi mà cũng đâu có mua hàng hiệu đâu thế mà tiền cũng cứ vèo vèo. Lương của chồng 5 triệu, của vợ 5 triệu vị chi là 10tr mà chi thế này thôi ah:
    - Đóng học cho con: 1tr ( bé nhà em học trường tư của cô nó nên được ưu đãi)
    - Mua sữa bột: 2 tr
    - Thức ăn cho bé + hoa quả + sữa chua+ váng sữa : 2tr
    >>>>hết 5tr của mẹ đấy ah.
    Còn 5tr thì 2 vc chi tiêu linh tinh, đám xứ, thuốc men lúc con ốm đau
    >>>>Hết chưa ah??????
    Dạo này mình cố gắng tiết kiệm 2tr mỗi tháng để góp họ để dành những lúc có việc lớn cần dùng nên mọi chi tiêu đều phải tính toán. Hic hic
     
  12. mekemzai

    mekemzai shoptieudung.com

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    17,746
    Đã được thích:
    3,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tiết kiệm được 1-2 triệu/tháng chả bõ gì các mẹ ạ!

    . Nick của chủ top đăng nhiều bài trong mục Tài chính gia đình nhỉ, nhưng mà nội dung là trích dẫn sưu tầm thôi chứ có phải của chủ top đâu mà các mẹ thắc mắc
     
  13. nguyenngan1020

    nguyenngan1020 Banned

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chồng lương 10.000USD vẫn ăn cơm hộp 25.000VND

    hix nhìn thu nhập cảu nhà này khiếp thật đấy.lương thế này thì chẳng phải lo nghĩ gì cả
     
  14. eviva83a

    eviva83a vietnamcheaptours.net

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chồng lương 10.000USD vẫn ăn cơm hộp 25.000VND

    Nói chung thì mỗi nhà mỗi khác. Thừa no ít đủ. nhiều tiền tiêu kiểu nhiều tiền, ít tiền tiêu kiểu ít tiền. cái cần là phải biết cân bằng tài chính. chứ không phải cứ ke cái vụ tiết kiệm. ăn uống không đảm bảo ốm cho cái đi viện mất vài tr trong khi đo bữa ăn mất mất đáng là bao. như vậy cái nào tiết kiệm hơn.
     
  15. chiquynh0208

    chiquynh0208 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
  16. thamlongcuu

    thamlongcuu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chồng lương 10.000USD vẫn ăn cơm hộp 25.000VND

    mình thì kiếm có 100k 1 ngày , mà cũng ăn mất 25k 1 suất cơm trưa rồi , tiêu hoang quá các mẹ nhỉ
     
  17. janess

    janess Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    1,895
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    223
    Re: Ðề: Chồng lương 10.000USD vẫn ăn cơm hộp 25.000VND

    đúng rùi ạ. 10tr tiền ăn 1 tháng là ăn thả ga rùi mà. ăn đồ ngon rùi mà, chỉ là ko síng hàng ngoại thôi ạ. phải học tập thôi ạ
     
  18. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,797
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chồng lương 10.000USD vẫn ăn cơm hộp 25.000VND

    Nhà này giàu quá, tiết kiệm dc là tốt nhất
     
  19. sharahoang

    sharahoang Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    4,691
    Đã được thích:
    1,375
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tiết kiệm được 1-2 triệu/tháng chả bõ gì các mẹ ạ!

    có đấy bạn ơi, có nhà còn chi cho con không dưới chục triệu đâu, haizzzzzzzzzzzzz, thời kỳ người không của khó
     
  20. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,639
    Đã được thích:
    694
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tiết kiệm được 1-2 triệu/tháng chả bõ gì các mẹ ạ!

    Chuẩn luôn, bài này chủ top cũng sưu tầm như mấy bài đăng trước thôi mà
     

Chia sẻ trang này