Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... Xót xa quá. Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt lành với bé Người mẹ này nhẫn tâm quá.
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... Đáng thương thật đấy, chị đã từng chứng kiến 1 cô gái ở quê nịt bụng và sinh 1 mình trong đêm tối, đến khi có tiếng khóc rồi người nhà mới biết. Đứa bé phải đem cho người ta làm còn nuôi, đứa con nuôi ấy giờ ở ngay cạnh nhà chị, cũng hơn 10t rồi. Nhưng mẹ nó tuyệt nhiên k bao giờ ngó ngàng đến. Hình như đẻ mà k nuôi cũng k có tình cảm đâu các mẹ ạ. Thế các cụ mới có câu, công sinh k bằng công dưỡng đấy
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... May mà đứa bé được cứu sống..tội nghiệp quá..sao có người mẹ nhẫn tâm như thế chứ..hichic
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... Chính người mẹ ấy sau này bình tâm lại chẵn cũng không hiểu nổi sao lúc ấy mình lại hành động như vậy...
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... tội nghiệp em bé quá, vậy thà đừng sinh ra còn tốt hơn
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... Chắc là do nhỡ nhàng, người mẹ ấy chắc cũng k muốn thế, ở xa gia đình mà
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... Bà mẹ này ác quá, đọc mà thấy tội cho em bé, vừa mới sinh ra đã bị mẹ bỏ đi
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... Đúng là bé có số sống thật. Chứ bà chủ nhà mà ko nghe tiếng động trong thùng rác thì chỉ thêm 1 tí nữa thôi là chết ngạt mất, vì bị cột trong bịch chặt lại còn bị phủ rác lên nữa chứ. Thật thương cho em bé, xém tí nữa thì... cũng may giờ thì bé đã bình an rùi.
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... Khó hiểu thì đúng hơn ý. Chắc lúc đó cũng thế nào, chứ sao nỡ nhỉ?
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... Đúng là số bé phúc đức được làm người. Mong bé khôn lớn trưởng thành
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... haizz chỉ biết sướng thân xong khổ đau là các con phải chịu
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... sao lại có thể nhẫn tâm với chính máu mủ của mình như vậy chứ!
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... lạy chúa tôi mong sao em đc cứu sống và có cơ hội làm người
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... Bé đã được cứu sống rồi, mong sao bé may mắn có được 1 nơi yên ấm
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... Cứ nghĩ đến cái thùng rác là tim mình đau thắt.......
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... Đúng là chẳng ai hiểu được chuyện này. Có khi lúc bình tâm lại chính người mẹ ấy cũng k hiểu đc ý
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... Hôm mình đọc lần đầu tiên, lạnh hết cả người, cứ đơ ra ý
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... Mình vừa đọc báo, thấy gia đình đã nhận lại bé về nuôi rồi thì phải
Ðề: Bé sơ sinh bị... vứt vào thùng rác! Đau lòng quá... Cũng may là cứu được bé rồi. Mong con khỏe, mau lớn!