@Nhim Lun: Vụ giải vú to và dài thì chị Debui giật giải vàng rồi, còn vụ màn hình tivi siêu phẳng có lẽ tớ là người giật giải chứ cà nhà không giật được đâu. Vì tờ là quá siêu phẳng, lần nào đi chơi với hội bạn trai cấp 3 chúng nó toàn réo ôi màn hình siêu phẳng đã đến. Những lúc như vậy toàn bạn học thì không sao, nhưng có một lần đi đám cưới đứa bạn có bao nhiêu là người lạ chúng nó cũng réo vậy thấy xấu hổ quá mà không có lỗ nẻ mà chui xuông đất
Kinh quá kinh quá, các bà treo giải ghê quá. Có ai treo giải cho các ông già kia chưa nào? để còn tiến hành tham gia.
Mới đang trao giải cho các nàng tiên đã, khi nào không còn cái gì để trao giải cho các nàng tiên thì mới trao giải cho các ông chị ạ.
Của em thì cũng ho~k có phẵng lắm, nhưng mà ox em cứ nói em là con nít hoài , hoặc đại loại là cam, ốm 1 tí, thì nói là quýt ,.... Haiizaaa...... Chồng em còn nói:" bà xã sinh cho anh 1 đứa đi, đi cho đi làm thành bưởi, chứ bây giờ làm, mai mốt sinh baby xong cũng phải làm lại"... Em kể chuyện này cho bà chị họ, làm bên thẩm mỹ nghe, bà hỏi em: " nghe chồng nói vậy, có quê ko ?" , kakaka. Chắc tại em nghe hoài nên chay rùi. Nếu thi cùng 1 lược với chị vnlnh và ban lanuong, em giựt giải đồng quá, hehehe, ko cạnh tranh lợi mấy chị rùi . Chị, ko thấy model giờ người ta sử dụng tivi màng hình phẳng mà , chỉ sợ ko có tiền mua thui , tự tin lên chị iu .
@Nhim Lun: em ơi thế chồng em lại ưa đồ giả hay sao mà bảo em sinh em bé xong cho đi làm thành bưởi???? . Chị tuy bé nhưng mà chị cũng không ngại vẫn tự hào cái nho nhỏ bằng quả nho của minh hiiiiiiiii Chứ chị là chị sợ cái loại thẩm mỹ viên làm phồng làm sẹp lắm, Chị vốn dĩ ít lông mày thế mà cái năm 2005 ông anh còn nhà bác chị bảo chị dâu thuê người về săm lông mày cho chị cho xinh hiiiiii lúc săm đau ơi là đau săm xong chị khóc chị bảo thà em chịu xấu còn hơn là đẹp mà đau thế này. Em thế với cả nhà là bận sau em không có thẩm mỹ cái gì hết hiiiiiiiiii
Giải đôi vú vàng thuộc về chị debui thế giải siêu phẳng thuộc về tiên nào??? theo em thế này mỗi tiên tự cho điểm cho mình nhé: Điểm lá??? điểm xôi??? điểm lạc??? rồi rõ ngay ai tranh cúp.Còn em từ lúc còn là con gái đến bây giờ vẫn vậy vì con zai ko chịu bú lên cũng ko to ra mà cũng ko bé đi mỗi tội hạt lạc thì ko phải là hạt lạc có lẽ hạt đậu ẩn
- Trùi Nhím bên này hả ? hồi nảy thấy nick mà hỏng biết có phải người quen không? giờ thấy hình thì đúng rồi. - Đang bàn về bưởi và cam à. Mình chưa có con, tự nhiên có người rủ qua Thái làm ngực, èo chưa có con mà làm gì trời, chị ấy còn nói thì làm né tuyến sữa ra. Hic hỏng dám, cái gì mổ xẻ là thấy sợ rồi. Vậy anh xã nói vậy .Nhím có nói gì không?
- ủa mà phải cho kích thước thì mới biết mình thuộc hàng nào chứ chị. Chắc em giựt giải siêu phẳng rồi.
Ôi trời ơi ! các nàng tiên nhà ta sao lại tổ chức thi vú thế này! Chết cười với các mẹ ha ha ha! Theo tớ thì sau khi sinh con xong mà các mẹ béo lên thì vú chắc chắn sẽ nở ra nhiều đấy, Tớ trước cũng nhỏ tý (quả cam sành- nhưng giờ thì được quả lê rồi. À tớ tặng các tiên mẩu thơ con cóc này: Vú em vừa trắng lại tròn Ấy là khi em chưa có con Bây giờ nó vắt ra cả thước là bởi tại anh và tại con!
Ko phải chồng em ham đồ giả chị ah, ảnh nói "trời cho anh bao nhiêu , anh hưởng bấy nhiêu. Nhưng có cái vợ iu của anh điệu quá, anh thương anh chìu , chứ có nạt, có mở gì mấy thứ silicon chứ cưng " . Chị nghe như vậy rùi, còn muốn làm nữa ko ? hahaha. Nói là nói như vậy, chứ sinh baby xong có cho em làm ko là chuyện khác.Sơn cái móng tay đỏ, đen.... 1 tí là la um sùm . Chồng em chỉ được cái dụ khị em thui , hixxxx! Hihihi, em biết hội này qua lời giới thiệu của chị debui dể thương đó chị . Chị thấy em tham khoe dể sợ ko, đi đâu cũng khoe hình 2 vợ chồng em hết .Khi xã em nói vậy, em chỉ hỏi , " are you sure , honey ?" , anh ấy nói "nope sure! " . Vậy tự hiểu rồi he, bởi vậy chồng em thấy ghét lắm chị ah . Thơ chị mắc cười quá, nay may chồng em về, cho he xem mới được . Tất cả là tại anh, tại anh, tại anh hết đó .....
Nhim Lun : may1 ti1nh chi kg danh duoc chu TV , buc qua . Chi cu nghi den vuon trai cay cua em ma ham ghe khahahakha. OX em noi CAM , QUYT. Ma CAM ben day no to nhu trai BUOI NAM ROI do em, con QUYT thi no to nhu CAM SANH do em, vay la hang VN chat luong cao nha khahahak.
- chồng em " thấy ghét".... 2 ngày nữa là Nhím được thể hiện sự thấy ghét rồi đó nha. chúc mừng em được hp với xã trong 1 năm về nhé, Thấy chồng người ta về mà mình cũng thấy vui lây he hehe, vui thì vui thình thoảng ghé vô đây nha Nhím. Nhím à: từ Cần thơ qua Vĩnh Long có xa không vậy em? vì nếu tết này đi cần thơ thì chị sẻ gọi cho em, mà hỏng biết ông xã có đi không nữa @ các chị: Cái cuộc thi mà mình đang nói tới nè, em nghĩ là phải có chỉ số thì mới phân giải được chứ nhỉ? hahaah hết chuyện, hội nhà mình đi thi vú. @ chị Debui: thơ của chị chổ nào mà em nhím nói hay vậy, cho em đọc với coi.
Ôi trời, các nàng tiên đang thi vú đấy à??? he he... lại thêm mẹ tiên làm bài thơ con cóc buồn cười chết đi được, ha ha....Mẹ này làm em nhớ đến thằng bạn cũ hồi đi thăm cô giáo 20/11, gặp lúc cô vừa cho con ti xong, thế là suốt buổi nó cứ cười rúc rít suốt mà cả bọn chẳng biết chuyện gì. Ra khỏi nhà cô nó mới bảo... của cô như 2 trái mướp, thằng học trò quỷ sứ.:lol::lol: Thế là mỗi lần gặp nhau, nó vẫn cứ nhắc cô Lê suốt
oa. vui thi VÚ này chắc chắn em tham gia. để giành giải nhất còn nhất cái gì k biết? tí của em bây giờ 1 bên bằng cái bát con 1 bên bằng quả Dừahicc tại em cho con bú k đều đấy. buòn quá.
dám thi kg ??? mình đây cũng giựt giải cái chắc luôn . ( tự tin ớn hihikhakha) kể chuyện cho cả nhà nghe nha : Có 1 con chuột thông minh lắm, nó có thể chạy từ trên xuống dưới sau đó ra ngoài báo cáo bên trong người PN đó mặc đồ lót màu gì . - lần 1 : nó chạy ra chạy vô : " dạ em thấy chị ấy mặc ao trong màu trắng, quần màu đen" . OK -Lần 2 : chạy ra chạy vo " dạ áo đen , quần đen" -Lần 3 : chạy ra chạy vô" dạ áo đen quần hồng " -lần 4 : chạy ra chạy vô ........con chuột run cầm cập, kg nói nên lời, kg còn giọt máu, mặt xanh tái méc ....." dạ, dạ , dạ, nguyên cả 1 con nhím đang lòm em hichich" .................................
@ chị Debui: thơ của chị chổ nào mà em nhím nói hay vậy, cho em đọc với coi.[/QUOTE] có cho mình làm bà 2 hông ? đồng ý cho mình làm bà 2 thì thủ thỉ ngâm thơ cho nghe hahahah.