Tranh luận: Vợ chồng son tiêu 35 triệu/tháng vẫn bị âm

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi blackberry97, 9/10/2012.

  1. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Bố mẹ tôi lương 1,5 triệu chẳng phải ăn bám con nào!

    Lương hưu của ông bà tổng cộng lại được khoảng 1,5 triệu nên cũng đủ chi tiêu hàng tháng rồi, cần gì đến tiền của con gái nữa. Tôi há hốc miệng khi ngạc nhiên bố mẹ tôi ở quê chi tiêu rẻ bèo như thế.


    Nhà tôi có tất cả 2 anh em với 2 gái và 1 trai. Anh trai tôi cũng đã gần tuổi băm rồi nhưng vẫn chẳng chịu lấy vợ con cho yên bề gia thất gì cả. Năm rồi anh còn quyết định đi du học bên Nhật bỏ lại bố mẹ ở nhà với tôi - con gái út trong nhà.

    Chị gái tôi thì cũng lấy chồng mãi tận Sài Gòn. Một năm nhà chị ấy mới về Phú Xuyên thăm gia đình 1-2 lần đó là vào dịp hè và Tết. Còn lại, tôi đi làm và trọ luôn ở Hà Nội cho đi lại tiện lợi. Chỉ có cuối tuần thì tôi mới về nhà với 2 bố mẹ già.


    [​IMG]

    Lần nào nhắc bố mẹ, 2 ông bà cũng chỉ cười xuề bảo. Lương hưu của ông bà tổng cộng lại được khoảng
    1,5 triệu nên cũng đủ chi tiêu hàng tháng rồi, cần gì đến tiền của con gái là tôi nữa.


    Lương Marketing của tôi ở Hà Nội cũng khá. Vì là đứa có duyên với nghề nên tôi cũng kiếm được nhiều hợp đồng béo bở. Tháng nào lương lậu của tôi cũng phải gần 20 triệu. Với số tiền đó tôi cũng đưa bố mẹ cầm ít nhất 12 triệu.

    Thế nhưng bố mẹ tôi chẳng bao giờ động đến bất kỳ khoản tiền nào tôi gửi về. Bực vì bố mẹ tiết kiệm, tôi nhắc bố mẹ mình sa sả. Nhưng lần nào các cụ cũng chỉ cười xuề: "Lương hưu của ông bà tổng cộng lại được khoảng 1,5 triệu nên cũng đủ chi tiêu hàng tháng rồi, cần gì đến tiền của con gái nữa".

    Không tin, tôi hỏi chi tiết khoản chi tiêu. Mẹ tôi chẳng ngại ngần kể:

    - Tiền gạo: vì nhà trồng được nên không mất tiền. Hai ông bà cả tháng cũng chỉ mất 10 kg gạo.

    - Tiền rau cỏ, thức ăn: Không tốn kém vì mẹ tôi có một vườn rau trước và sau nhà với đủ thứ rau cỏ an toàn. Mẹ cũng nuôi gà, nuôi vịt để ăn hàng ngày không xuể. Thi thoảng đổi bữa tôm cá, thịt bò thì cũng chỉ cần mua 2 lạng đã đủ bữa ăn no nê.


    [​IMG]

    Tính ra, tiền 1,5 triệu đấy chỉ để tiêu vặt phòng ốm đau mỗi tháng. Tháng nào tiêu nhiều, nhiều đám cưới
    đám xin hay ốm vặt thì hết. Có tháng chẳng tiêu pha gì nhiều cũng để dành được 500k đấy.


    Tính ra, tiền 1,5 triệu đấy chỉ để tiêu vặt phòng ốm đau mỗi tháng. Tháng nào tiêu nhiều, nhiều đám cưới đám xin hay ốm vặt thì hết. Có tháng chẳng tiêu pha gì nhiều cũng để dành được 500k đấy.

    Bố mẹ tôi toàn bảo: “Chúng tao tuy già rồi nhưng cũng chẳng phải nhờ cậy đứa con nào hết. Chúng tao cũng chẳng thèm ăn bám đứa nào cả. Tiền mày và các anh chị mày gửi, mẹ toàn gửi sổ tiết kiệm trong ngân hàng. Khi nào cần khoản lớn, cứ bảo mẹ rút cho”.

    Thấy bố mẹ tôi chi tiêu tiết kiệm là thế mà vẫn để dành được mới tài các chị em nhỉ? Có lẽ, một hai năm nữa lấy chồng, tôi cũng chẳng cần kém anh lương nhiều làm gì.

    Chỉ cần anh chăm chỉ và chịu theo tôi về quê ở, chi tiêu 1 tháng chắc chỉ hết 1-2 triệu là cùng. Lúc ấy sẽ chẳng phải ăn bám như cuộc sống ở trên này. Có tiền ở quê sống lương 3-4 triệu cũng đã dư dả lắm rồi. Nếu mẹ nào không chịu được bão giá ở thành phố cứ tốt hơn hết là chuồn về quê mà ở.

    Thành Lương (Phú Xuyên, HN)


    Nguồn : Phunutoday
     
    Đang tải...


  2. xika89

    xika89 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    2,750
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bố mẹ tôi lương 1,5 triệu chẳng phải ăn bám con nào!

    đúng đấy, nhưng về quê phải có nhà và đất rông chút, sống khỏe.. Thoải mái, vui tươi!
     
  3. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,797
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bố mẹ tôi lương 1,5 triệu chẳng phải ăn bám con nào!

    Kể ra cái mô hình vườn ao chuồng ở quê là sướng nhất bạn nhỉ
     
  4. Lieuchi

    Lieuchi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bố mẹ tôi lương 1,5 triệu chẳng phải ăn bám con nào!

    Hi chị,
    Nhà em cũng thế chị ạ, nhưng bố mẹ chị tuy ít nhưng còn có lương hưu, bố mẹ em nhà thuần nông. Nhiều lúc nghĩ xót xa các cụ lắm, già rồi mà ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, hết cày cấy, xay xát chăn nuôi, cả đời tằn tiện lo cho con cái.
    Dù làm nghề nông vất vả thế nhưng các cụ không bao giờ để con cái phải thiếu ăn, thiếu chữ, 3 chị em nhà em ăn học đại học cũng từ những chắt chiu vất vả của bố mẹ :(
    Nghĩ mà muốn khóc lắm :(, chị em mình còn học dài dài các cụ chị ạ
     
  5. Hurricane

    Hurricane Uy Tín - Chất Lượng

    Tham gia:
    15/2/2009
    Bài viết:
    2,172
    Đã được thích:
    430
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bố mẹ tôi lương 1,5 triệu chẳng phải ăn bám con nào!

    Muốn an nghỉ quá, dạo này nhiều chuyện tiền nong mệt hết cả ng :(*(
     
  6. dat.giua.bien

    dat.giua.bien Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/6/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bố mẹ tôi lương 1,5 triệu chẳng phải ăn bám con nào!

    Phải học tập bố mẹ chị thôi.
    Đúng là "sống đơn giản cho đời thanh thản" chị nhỉ, chỉ cần con cái có công việc ổn định, bố mẹ về già không cần bon chen thì cũng chẳng cầu gì hơn. 2 ông bà quanh quẩn với vườn tược là đủ rồi.
    P/S: chị đổi cái tiêu đề được không? đổi chữ "ăn bám" thành "phụ thuộc" hay "nhờ vả" cũng được. Để chữ "ăn bám con" thấy nặng nề thế nào. Bố mẹ thì chỉ nhờ vả con (nếu có) chứ ai bảo nuôi bố mẹ thì là bố mẹ "ăn bám" thì nghe hơi nặng.
     
  7. Little.xu

    Little.xu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    3,371
    Đã được thích:
    770
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bố mẹ tôi lương 1,5 triệu chẳng phải ăn bám con nào!

    Bố mẹ mình lao động tự do, ngày xưa thì bố mẹ làm xe ba gác, rồi xe thồ, rồi xích lô máy. Một tay bố mẹ mình nuôi 4 chị em mình ăn học, giờ 2 em cuối 90,91 cũng đang học ĐH Công Đoàn, năm 1 thi trượt, cả 2 em đều thi lại năm 2, chọn CĐ cho an toàn thì lại thừa điểm nhiều.
    Giờ bọn mình đi hết, bố mẹ ở nhà chăm nhau, chăm 18 con lợn, 7 con chó, rồi gà, rồi vịt.
    Bố mẹ mình cũng tần tảo nuôi con.
    Tự nhiên đọc top này, thấy thương bố mẹ mình quá
     
  8. hieuloan2010

    hieuloan2010

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    11,328
    Đã được thích:
    3,552
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bố mẹ tôi lương 1,5 triệu chẳng phải ăn bám con nào!

    Bố mẹ tớ cũng sống ở quê, đúng là chỉ mua thức ăn của 2 ông bà thì chỉ cần 1tr5 là đủ. Nhà tớ không có vườn nhưng vẫn có ra sạch ăn vì ông bà trồng trên tầng 2, mùa nào rau đấy đủ cả. Mướp nhà tớ trồng ăn được 6 tháng. Bên dưới có chuồng gà, bà nuôi gà mái đẻ, có 5 con thay nhau đẻ ăn không hết, đảm bảo trứng gà ta luôn vì toàn ăn thóc với cơm nguội. Tớ vote cho cuộc sống ở quê, rất thanh bình, không khí thoáng đãng, yên tĩnh.
     
  9. bobobenho

    bobobenho Banned

    Tham gia:
    16/8/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thu nhập 30 triệu vẫn để dành được một nửa

    Thu nhập của anh chị là mong ước của biết bao nhiu người ý. Bạn trai em lương tháng 10-12tr. Nhưng xài này xài nọ có tháng ko còn dư đồng nào. Hix, vẫn chưa là j` của nhau nên cũng chả nhắc nhở j`:)) Đợi đó, khi lấy về tôi sẽ cho anh biết thế nào là sống tiết kiệm
     
  10. bobobenho

    bobobenho Banned

    Tham gia:
    16/8/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nuôi 2 con nhỏ, lương 4-5 triệu vẫn tiết kiệm được

    Chưa lấy chồng mà thấy tiền lương tiêu cho 1 mình mình cũng chưa đủ rồi, các mẹ nói như thế anỳ em thấy lo quá.
     
  11. bobobenho

    bobobenho Banned

    Tham gia:
    16/8/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lấy người lương 2 triệu thì cạp đất mà ăn à?

    Đúng rồi, thời này nói thật với các mẹ chẳng còn chuyện cổ tích "Một túp lều tranh 2 trái tim vàng" đâu ạ. Lúc lấy thì vì tình yêu, nhưng cuộc sống ko có tiền, khó khăn sẽ làm chết cái tình yêu đó. Sống thì cũng phải sống cho mình nữa, ko nghĩ cho mình thì phải nghĩ tới con cái. :-< Ko phải là mình xấu, mà vì cái xã hội này nó vậy :-<
     
  12. Tungchjx8x

    Tungchjx8x

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    12,816
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lấy người lương 2 triệu thì cạp đất mà ăn à?

    Bạn bè em -đứa nào lấy sớm đều kêu than vì tiền hết.Mới cưới đc 1 năm mà suốt ngày cãi vã.Bạn em nó tâm sự rằng Biết thế đợi tầm 25,26 có kinh tế rồi mới lấy nhau,bố mẹ nuôi 20 năm xong lấy chồng vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ.Em thấy rằng những người đàn ông thông minh có tài thì sẽ khó có thể nghèo.Đẹp trai cũng ko mài ra ăn được.Nên tiêu chuẩn chọn chồng của em là 1 người đàn ông thông minh và tốt bụng
     
  13. namduong

    namduong Hội Rắn Nhà Quê

    Tham gia:
    26/10/2012
    Bài viết:
    7,446
    Đã được thích:
    2,024
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lấy người lương 2 triệu thì cạp đất mà ăn à?

    Ôi, em còn lấy chồng lúc chồng chưa có đồng lương nào , nên vất vả lắm, mà khổ bô mẹ em nữa, nuôi em thêm mấy năm trời. Giờ thì chưa làm gì ra để báo đáp bố mẹ cả. Hic Hic
     
  14. Monxinhxinh

    Monxinhxinh ĐẶT CHỮ TÍN HÀNG ĐẦU

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    12,032
    Đã được thích:
    2,852
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lấy người lương 2 triệu thì cạp đất mà ăn à?

    Vậy thì cũng đừng trách các người mẫu, hoa hậu chỉ biết có đại gia nhá. Mình cũng toàn người thường nhưng cũng khó chấp nhận thực tế lấy chồng nghèo, các cô HH với chân dài xinh đẹp thế thì phải lấy người tương xứng thôi.
     
  15. lienthanglong

    lienthanglong C***ên thời trang VNXK

    Tham gia:
    19/5/2012
    Bài viết:
    5,788
    Đã được thích:
    1,266
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Lấy người lương 2 triệu thì cạp đất mà ăn à?

    nhớ lại ngày xưa mình lấy chồng, lúc ấy lương 400 nghìn một tháng. Giờ đi dạy 10 năm lương 3 triệu. Đời thật bất công với nghề giáo!
     
  16. sharahoang

    sharahoang Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    4,691
    Đã được thích:
    1,375
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lấy người lương 2 triệu thì cạp đất mà ăn à?

    ôi, cơm áo không đùa với khách thơ.........................................
     
  17. Tungchjx8x

    Tungchjx8x

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    12,816
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lấy người lương 2 triệu thì cạp đất mà ăn à?

    Em cũng thấy nghề giáo lương quá bèo bọt so với công sức họ bỏ ra.Đáng lẽ nghề đó phải đc nhà nước quan tâm hỗ trợ để các giáo viên yên tâm công tác.Chứ lương trả thì thấp như vậy ai có tâm huyết 100% với nghề trong khi gia đình họ đang khó khăn
     
  18. tranhuong239

    tranhuong239 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nuôi 2 con nhỏ, lương 4-5 triệu vẫn tiết kiệm được

    trời nhà chị chi tiêu khéo quá.1 mình em với số tiền đấy mà còn khó khăn
     
  19. Me Phuong An

    Me Phuong An Hotline An: 0988.559.189

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    8,643
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nuôi 2 con nhỏ, lương 4-5 triệu vẫn tiết kiệm được

    có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, chứ 18 triệu mà tiêu hết không để được đồng nào thì thời buổi này cán bộ làm công ăn lương như bọn mình chết đói hết :(.
     
  20. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,797
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nuôi 2 con nhỏ, lương 4-5 triệu vẫn tiết kiệm được

    Buôn bán kiếm thêm bác ạ .
     

Chia sẻ trang này