Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! bọn này không ngủ hay sao mà 8888 cả trưa thế nhỉ
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! có tôi nhá, mà sao k để tối thứ 7 nhể he he
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! con ng của công việc mà bạn iêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! Tối t6 cho chắc ăn, nhỡ cuối tuần cao hứng lại về quê, mây tuần nay k về rồi, bà ngoại nhắc suốt , có khi còn khóc cơ. Khổ suốt ngày hỏi ô là hôm nay thứ mấy,chỉ mong cuối tuần các con về thôi.
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! khiếp quá nóa bảo 888 là công việc bạn đang ngồi gặm sắn, ngon tóa.
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! xa nhà là các cụ cứ thương con thía đấy.
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! Bà ngoại tình cảm nhỉ. Thế thứ 7 thu xếp về tí đi còn j kẻo ông bà mong. Tôi làm việc online mà , gửi mail cho ngta rồi tranh thủ 888 mờ Ăn một mình cẩn thận không nghẹn đới
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! K phải, các bà chưa biết. Mẹ tôi sau tết bị tai biến nên bây giờ gần như liệt 1 bên, đi lại khó khăn, nói cũng ngọng nên k làm gì và đi đâu được. ở nhà suốt lại đau yếu nên hay suy nghĩ
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! khổ thân cụ, nằm 1 chỗ lại càng nghĩ nhiều rùi thương con mà.
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! Ghé chào hội chóa dễ xương nhà mềnh! hihi
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! Lâu lắm mới gặp bà. Bà khỏe không? Khổ thế, bây giờ nhiều người già bị tai biến quá. Tui cũng có mấy người bạn, mà mẹ cũng bị tai biến. Bệnh này mà k chữa kịp thời thì khổ lắm. Mẹ bà có tập vật lý trị liệu không?
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! hic, kể mà mẹ bà ở HN tôi nhờ mẹ tôi chữa cho, mẹ tôi hay chữa cho mọi ng bị tai biến, nhẹ thì khỏi luôn, nặng thì một thời gian cũng đỡ dc nhiều lắm.
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! Uh thế à, khổ quá, thật ra tai biến nếu phát hiện ra dấu hiệu thì có cách ngay lúc ấy sẽ k bị tai biến đâu, nhưng vì dấu hiệu khó nhận biết nên hầu như là sẽ bị. Mua thêm viên an cung về để phòng đi bà ạ. Nhà có ng già cũng nên phòng còn hơn chống. Thế bg cụ có ăn uống đc mấy k? Chịu khó về thăm và gọi điện hỏi thăm cụ cho cụ vui, suy nghĩ nhiều mà chẳng may bị thêm lần nữa là nguy đấy bà ạ.
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! ha loooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! Định CM mà mãi hem cm được, cú thía....................mạng mẽo chán quá
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! Thêm 1 hội cún ở đây à, tớ cũng cún, xin chào cả nhà cún
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! helo mẹ nó nha.................vào đây 888 cho xôm nhé
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! Hic, thế mà ko biết bà sớm, bác tôi bị tai biến nhưng bị lại tới 3 lần và mới mất đc mấy tháng rồi .
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! Hahaa bà nài đại diện hội cún 82 bày tỏ lòng yêu nước kìa , welcome nhé
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82. Đã có ảnh ọp 03/11 ở trang đầu, cùng ngắm nào! Mẹ tôi điều trị ở bv sau đó về nhà châm cứu xong lại đi đièu trị vật lí trị liệu một thời gian nên giờ mí được như thế chứ mẹ tôi hôn mê sâu nửa tháng, sau đó khoảng 2 tháng nữa mới tỉnh táo, biết trở lại. Bây giờ được thế là mừng rồi. 3Hcun ới?mẹ bà điều trị kiểu gì đới?nếu mà điều trị thì phải đi lại hay dung thuốc thế nào?