Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! hic. Món này em chưa gặp, mẹ nào biết thì giúp chị ấy với.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Chả bù cho cty cũ của em, nhỏ nhưng chứng từ thật hết mới chết chứ.thành lập từ 2007 mà bây giờ cũng chưa làm quyết toán lần nào.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! HIHI đến chị mà phải đi hỏi, thì bọn em bó tay rồi, đọc đã thấy khó nhằn rồi.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Chúc mừng các mẹ đã mẹ tròn con vuông nhé thế là lại gác kiếm một thời gian rôi, hii
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Tks all nhé, mình mẹ tròn con vuông ngày 1.11 roài, trộm vía mọi cái ok, 1 nàng cách cách nữa hiiii
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Cách cách là đỡ phải lo kiếm nhiều xiền, nhiều đất rùi. chúc mừng Chị nhé.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Chị Nhím mới sinh được vài ngày mà đã nhớ hội rồi à, hehe không kiêng hả chị.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Chúc mừng chị nhé! Chúc mẹ khỏe, nhiều sữa, cách cách hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn nhé! Thời này cách cách là number one đấy chị ah! Hihi Mà sao chị onl sớm thế?
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Bên e chuyên làm dự án, và có cả dự án phải giải trình ở kho bạc, nói chung là cũng nhiều cái rất phức tạp để hợp thức hóa các khoản chi. nhưng mấu chốt phải bám sát dự toán đã được duyệt.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Chúc mừng mẹ Nhím mẹ tròn con vuông nhé, mình còn hơn tháng nữa là vỡ chum. Dạo này bụng to nặng nề lắm rùi, cũng mong vỡ chum xong nghỉ ngơi còn giải quyết cho xong BCTC 2012.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Chúc mừng mẹ Nhím nhé. Chúc mẹ khoẻ, con ngoan,hay ăn chóng lớn. Tặng hoa cho hai mẹ con: (u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Em vào biết muộn, chúc mừng chị nhé! chúc chị mẹ tròn con vuông mạnh khoẻ, hihi 1 cách cách đáng yêu, niềm mơ ước của nhà em chị ơi. mà chị chịu khó kiêng cữ đi chút chứ ngồi máy sớm thế? hihi lại nhớ tụi em rồi hả?
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Chúc mừng chị nhé, em thì mới có gần 2 tháng mà thấy mệt quá cơ
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! hôm đi offfffff nhắn cả nhà số của chị ý rồi cơ mà nhỉ: 0912251177
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! hề hề mình vào muộn thấy mọi người chúc mừng nhiều quá. Nhg càng nhiều càng tốt nhỉ: Chúc mẹ con chị Nhím khỏe mạnh, con ngoan nhé. Ở cữ thì buồn như chấy cắn ấy nên chắc chị ấy online cho đỡ buồn. Nhg vào ít thôi chị nhé k chưa già mắt đã mờ rồi đấy.(u)
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! 3 tháng đầu hầu như ai cũng bị nghén như vậy mà bạn. Nhưng từ tháng thứ 4 thì đỡ hơn đấy, mình thì hơn 7 tháng rùi nên bgiờ nặng nề lắm, đi lại cũng ngại mà vẫn phải cố. Thôi tụi mình cùng cố gắng vì con em chúng ta, hihi