Nhà mình cũng có mua BHNT nhưng đa số là ax nhà mình tìm hiểu và mua cho gia đình nhưng mình cũng thực sự ko hiểu lắm về hình thức này. Chỉ biết là giống gửi Ngân Hàng nhưng ko có lãi thậm chí còn hao hụt đi Nhưng cái phần hao hụt đấy lại đắp vào cho những rủi ro nếu mình gặp phải. Tóm lại mua đc chút an tâm về Tài chính " lúc này lúc kia". Chỉ cơ bản vậy ko biết có đúng ko nhỉ Các mẹ ai cùng cảnh ngộ vào chia sẻ với mình với nha. Cảm ơn các Bố Mẹ nhiều.
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT Theo em được biết thì BHNT cũng như gửi tiết kiệm ngân hàng có lãi, và khi có rủi ro gì thì được bù đắp 1 phần.
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT mình thấy nếu có dk tham gia cái nè cũng hay, tích cóp cho tlai của con, mà mình cũng có lãi nữa
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT BHNT thực chất là hình thức bảo vệ + tiết kiệm. Nếu ko xảy ra rủi ro thì là TK, còn xảy ra rủi ro là bảo vệ. Chị em mình mua BH có ai mong muốn rủi ro đến với mình đâu. Nhưng cuộc sống này chẳng nói trước được điều gì cả. Và nếu chẳng may có xảy ra rủi ro, mặc dù cái gì đã mất đi ko thể lấy lại được, nhưng ít nhiều cũng đã có BH chia sẻ những khó khăn trước mắt. Nhà em 2 vc, chưa có em bé mà cũng mua 2 cái BHNT đây. Thấy yên tâm hơn nhiều các mẹ à!
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT Ơ, thế gửi bảo hiểm có lãi à? Thấy bảo lúc nào rút ra đc có 80% mệnh giá gói BH thôi mà. Ko có lãi hàng tháng đâu.
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT Em thấy mẹ này cõng chữ kí cho meLeanh mà sao ko tìm hiểu luôn nhỉ? Lãi hay còn gọi là bảo tức của BH ko tính theo tháng mà tính theo năm. Cái 80% mẹ nó nói là giá trị hoàn lại khi mẹ nó đã tham gia được từ 3-5 năm nếu cần tiền muốn vay, hoặc cũng có thể rút ra để dùng việc khác (tùy từng sp nhé) hoặc dừng HĐ. Còn nếu đến đáo hạn, mà ko xảy ra rủi ro thì mẹ nó sẽ được rút 100% mệnh giá BH + lãi. Những năm trở lại đây, BHNT Prudential còn chi trả bảo tức đặc biệt cho những HĐ đã đáo hạn trước 2009 hay sao ý
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT Cảm ơn mẹ nó, 700tr 14 năm nữa thì giá trị giảm nhiều rồi nhỉ. Mẹ nó đóng gói có mệnh giá cao nhỉ.
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT Cảm ơn mẹ nó, thì mình đang tìm hiểu đây mà. Từ các mẹ dễ Hiểu hơn từ những tư vấn viên mẹ nó ạ.
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT Bạn nói chí phải đấy! lãi suất thì không bằng ngân hàng đc nhưng cũng thấp hơn 1 chút. Mục đích mua chủ yếu là bảo vệ tài chính khi rui ro xảy ra mà, k ai mong rủi ro nhưng lỡ nó có xảy đến với mình thì BH sẽ chia sẻ nhưng khó khăn về tài chính cho mình. Mắc bệnh hiểm nghèo thì có 1 khoản tiền để chữa trị, tệ hơn thì con mình cũng có 1 khoản tiền thay mình kiếm tiền nuôi con. Sau khi thuyết phục được ô xã mua BHNT để 2 vợ chồng đều có BHNT mình cứ trêu mọi ng nếu chị chẳng may có làm sao thì ra đi cũng nhắm mắt đc, 1 tỷ gửi tiết kiệm là con có 10tr sinh sống được rồi. Nhà mình mới có 1 đứa, sau này khi đã mua xong BHNT rồi mới có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn mình thấy quyết định cách đây gần 2 năm của mình là sáng suốt nhưng từ đó ít khi cả nhà cũng nhau đi đâu trên 1 chiếc xe máy, nếu đi đâu thì đi oto hoặc chỉ bố mẹ đi thôi! Bây giờ có rất nhiều sản phẩm bảo hiểm hay, các mẹ đã có gia đình nên tìm hiểu có điều kiện hãy mua cho 2 vc mỗi ng 1 cái sau đó nếu có nhu cầu mới mua thêm cho con còn ưu tiên phải là mua cho bố mẹ trước.
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT Mình đọc được một ý tưởng rất có ý nghĩa: Nếu được lựa chọn cha mẹ, thì bạn sẽ lựa chon cha giàu hay cha nghèo? Tôi đã biết câu trả lời ngay của bạn! tuy nhiên, không ai làm được và cũng không được phép làm điều đó. Con bạn cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Và, chắc chắn, bạn không muốn con cái đối xử bằng cách đó với mình. Nhưng tại sao bạn không tự quyết định mình trở thành người cha giàu? Bạn cho rằng mình cũng đã ổn rồi đấy chứ! Thu nhập bạn cũng thuộc diện kha khá; tài sản của bạn cũng không phải là ít; tiền tiết kiệm trong ngân hàng cũng đủ đáp ứng mọi nhu cầu của gia đình. Chúc mừng bạn! Nhưng hãy cẩn thận bởi có thể một ngày nào đó, những gì bạn đang có sẽ đội nón ra đi vì những điều mà chúng ta không thể dự báo trước được. Khi đó, các con bạn sẽ có một người cha nghèo. Vậy làm sao để bạn mãi mãi là một người cha giàu? Hãy luôn tìm cách để đảm bảo cho những gì bạn đang có sẽ luôn là của bạn, của con cái bạn cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bạn khỏe mạnh, sống lâu, bạn càng giàu có. Khi bạn ốm đau, bệnh tật, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến những gì bạn muốn để lại cho con cái mình. Và kể cả đến ngày bạn trở về với cát bụi theo quy luật tự nhiên, bạn còn đem về một số tiền lớn nữa làm quà tặng cuối đời dành cho các con yêu thương của mình Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho chính bản thân bạn, các con được thụ hưởng là cách để giúp bạn luôn là người cha giàu có không chỉ về tiền bạc mà còn cả tình yêu và trách nhiệm. Nguồn: baohiem.info
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT Các mẹ tham khảo trên này rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng những ý kiến đó có tới 90% là " nghe nói" mà nghe nói tốt thì chả thấy đâu toàn là không tốt thì truyền rất nhanh. Các mẹ nghe nói là tốt nhưng nên nghe cả 2 tai , cả 2 luồng thông tin. Nếu xấu thì nhà nước còn có BHXH và BHYT đó thôi, 2 cái này cũng là BH đó có thấy ai nói gì đâu.Mà xấu thì không tới mọi người lên tiếng nhà nước dẹp họ từ lâu rồi, em có một số điều muốn chia sẻ vời các mẹ thế này mong các mẹ hiểu. 1: Nếu mẹ nào muốn đầu tư sinh lời ,ngắn hạn ăn ngay thì xin đừng nói tới BHNT vì không có lãi đâu rồi mang ra so sánh với ngân hàng chả khác nào mang rùa ra thi tốc độ với thỏ cả. Sao các mẹ không mang tính bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tài chính ra so với ngân hàng ? Các mẹ cứ nghĩ BHNT nó lừa cái này không phải mà chỉ có tư vấn bảo hiểm nó lừa các mẹ thôi,những con sâu làm rầu nồi canh. Rồi nữa cứ nghĩ mình hiện tại có thu nhập chăm con rất tôt có tiền gửi tiết kiệm thế là an tâm , các mẹ nghĩ đơn giản quá chả ai mong rủi ro nhưng hàng ngày hàng giờ vẫn có bao nhiêu người chết do đủ thừ nguyên nhân giời ơi đất hỡi , tai nạn, bệnh nọ bệnh kia .... những lúc như thế dăm ba chục triệu trong ngân hàng có giúp người thân con cái sống tiếp được không ? ai nuôi con tiếp đây ? ai cho con tiền đi học tiếp ? 2: Xin đính chính lại câu của mẹ trên kia khi đáo hạn hợp đồng không phải nhận về số tiền bảo hiểm mà nhận về Tổng số tiền đã tiết kiệm trong thời gian tham gia + lãi (thường là %/Số tiền Bảo hiểm/năm) còn số tiền bảo hiểm là khoản bồi thường khi gặp rủi ro. Khách hàng sẽ nhận về toàn bộ số tiền đã đóng chứ không phải chỉ 80% như có người nghĩ. 3 : BHNT không dành tất cả mọi người nên có người muốn mua cũng không mua được, hãy hạnh phúc khi mua được BHNT vì khi mua được tức là khi cơ thể còn khỏe mạnh chúng ta nên mừng vì điều đó. Đừng để tới lúc không thể mua được nữa mới giá mà, nếu như, biết vậy... Quá muộn.
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT Mua BHNT đúng là chỉ để mang tính chất bảo vệ là chính, giúp cho mình an tâm khi có vấn đề ko hay xảy ra. Chứ so với lãi suất ngân hàng thì kém nhiều rồi hoặc so với vàng hiện tại với số vàng 15 năm sau thì càng thiệt thòi hơn. Do vậy nếu bạn nào có nhu cầu thì mua, mình hàng ngày cũng nhận dc nhiều điện thoại tư vấn bảo hiểm lắm, nhức đầu (
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT Mẹ nào đóng bh rồi thì thấy BH bên nào ok k ạ ?
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT nếu bạn cần tư vấn về BH thì liên hệ với mình nhé lelan1982@yahoo.com. Cám ơn bạn
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT Mình cũng mua rồi mà vẫn nhận đc điện thoại tư vấn nhiệt tình.
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT Có ít người đóng nhiều hợp đồng bảo hiểm của các bên khác nha lắm mẹ nó ạ. Nên khó mà so sánh đc, chỉ chờ các mẹ trên này góp ý thôi. Mà đóng xong phải phát sinh Tình huống vấn đề thì mới biết bên nào làm ăn tốt. Mẹ nó thử vào trang AIA chữ kí mình xem.
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT đúng rủi mẹ nó ạ bên pru mình thưởng bảo tức đặc biệt cho tất cả những khách hàng đã đáo hạn hợp đồng bảo hiểm hoặc sẩy ra sự kiện từ 2009 trở về 2013 đều đc thưởng hết .hì có khách hàng dc thưởng thêm 41tr mình gọi điện đến làm thủ tục nhận tiền cứ tưởng lừa ,bởi vì họ đáo hạn hợp đồng 2010 rùi .430 tỷ chia đợt 1 .hiện bây giờ bên mình đang thươngdđợt 2 là 468 tỷ đối với tất cả hợp đồng ký sau 2003 vá đáo hạn tháng 3 năm 2013 trở đi .
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT Vợ chồng mình cũng mua BH Phú An Gia Thành Tài của Pru cho con zai , Bh này còn dùng đc cho bố mẹ nữa nên rât tiện , mình chỉ mua mức gần 16 triệu 1 năm thôi vì coi như quên hẳn khoản đó luôn , nói chung ai dư dả chút thì mua để đó chứ đầu tư sinh lời thì ko có đâu mình mua vậy nhưng cũng chỉ ước sao cho ko bao giờ phải dùng nó giữa chừng thui hihi
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT Em thì chỉ mua 12tr/nam thôi, nhưng 3 cái HD nghĩa là 30tr/năm. Thôi thì cứ cho là tiết kiệm với lãi xuất thấp đi ạ!
Ðề: Bố mẹ nào mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình và suy nghĩ về BHNT Hay thế nhỉ?????????????? Mẹ nó giải thích thêm đi ạ? Sao nghe cứ ù ù cạc cạc.