bé nhà mình 3,5 tuổi: Đi kiếm lá về tắm cho khỏi rôm xảy gặp bà trẻ: Bà trẻ: Đức cho bà xin ít bà tắm nhé Cháu: Bà có bị rôm đâu? Bà ko nhìn thấy cháu đầy rôm đây ah.. .................................. Bà: Con sắp nghỉ hè chưa? Cháu: Con bận lắm, mẹ con cũng bận. Mẹ con đi làm chứ có đi học đâu mà được nghỉ hè. .................................. Anh nói chuyện với em 2 tuổi: Em: Anh hỏi thăm dì đi dì bị ốm đấy Anh: Em cho anh hỏi thăm dì khi nào anh hết bận anh về mua quà cho dì sau .................................. Anh: Nói bé thôi, anh bực mình anh quát bây giờ Mẹ ơi em cứ làm con bực mình. Em:????
chuyện xảy ra gần 1 năm rùi,lúc đó mình mới sinh em bé về,đang thay tã cho con bé,thì có gd anh chị chồng mình đến thăm,người lớn ở p.khách nói chuyện,2 con gái 4 + 6 tuổi vào p.mình coi em bé Em:Ôi baby không có "cu" đâu,chị hai ơi nó giống mình, Mình Gd anh chị khác tới thăm,đang coi hình hôm con mình còn ở viện,có tấm chồng chụp lúc bé mới ra,đang lau chùi cháu trai 5 tuổi:chân mày cau lại,ngạc nhiên thốt lên.ủa sao nó ko có" cu"
con gái em 3 tuổi, mẹ dặn không được nghịch gần cửa nếu không bị kẹp tay, phải đi bác sỹ khâu 2 mũi như em Dưa Bở đấy, đau lắm. Thế là nàng ta "diễn tả" luôn: em Dưa Bở đến bác sỹ lấy cái kim khâu 2 mũi em lại (vừa nói vừa đưa tay lên mũi) đau lắm. - Con đi học về bị các cô hàng xóm "chê"là mặc váy xấu. Nó bảo luôn "chắc là cháu chưa chào cô nên cô chê cháu mặc váy xấu chứ gì, cháu chào cô thì cô khen cháu váy đẹp nhé". Ai cũng bảo Bống là con "khắm già", nói chuyện như bà cụ non.
Hôm qua mở đĩa ảnh cưới cho con trai 22 tháng tuổi xem,con tỏ ra rất thích xem, còn rủ bố mẹ ngồi xem cùng. Con chỉ màn hình nói:Bố đấy,mẹ đấy; nhưng đến cái ảnh mình mặc áo dài, đội khăn xếp (chồng mình thường nói là già quá thể), thì con nói:bà đấy,dạy thế nào con cũng không nói là mẹ.
tớ mới đọc trên VNexpress, buồn cười vì co nhóc Suri này qua! Quote........................................ 1. Lời khuyên Con gái Suri hiếu động từ bé, 5 tuổi rồi vẫn chả nữ tính chút nào. Mẹ đưa Suri đi cắt tóc, con hết quay ghế, xịt keo và phun nước tùm lum, sau đó thổi phù phù máy sấy vô mặt mẹ, rối tung. Cáu, mẹ nạt vài tiếng, con dỗi quay mặt đi - chắc cô nàng quê rồi đây... - Mẹ ác lắm…con không chơi với mẹ... - Em không được nói với mẹ mình như thế (chị lớn hơn bên cạnh khuyên nhủ), vì mẹ đã nuôi em khôn lớn thành người! - Thế ngày xưa em là con cá à?! …. 2. Lỗi tại mẹ (Suri 6 tuổi) Ham rẻ, “đại hạ giá” mẹ rước về cái máy nấu sữa đậu nành. Xay xay nấu nấu ba bữa máy rung, nhảy bần bật như máy cày. Tức, ba Suri còn nói thêm “đã bảo phải thử, xài thử vài lần coi chạy ngon không mới lấy về chứ...” Tiếc, lại bị trách, mẹ giận, chở con đi lòng vòng quanh hồ Con rùa. - Mẹ buồn à? - Không, mẹ có buồn gì đâu.. Tổng số: 245 lượt - Nhưng sao mặt mẹ lại thế, mẹ giận ba hả? - Uh..mẹ chán ba lắm rồi - Lỗi tại mẹ đấy, mẹ mua cái máy hỏng - Mẹ chán ba nhiều cái khác nữa - Thế ai bảo mẹ không chịu thử, thử xài ba mấy ngày, nếu được hãy lấy, giờ mẹ còn nói! Lỗi tại mẹ..không à... Mẹ ngậm miệng...buồn cười, chở Suri về nhà để nói ngay với ba mới được...
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mẹ: Bố được lên thượng tá rồi đấy con ạ. Con (6 tuổi rồi đấy nhé): Mẹ cho con lên Thượng Tá với bố.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mẹ: Bố được lên thượng tá rồi đấy con ạ. Con (6 tuổi rồi đấy nhé): Mẹ cho con lên Thượng Tá với bố.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nghé nhà e gần 3,5 tuổi, hồi đầu tháng 9 cháu mới đi lớp được 1 tháng. 1. sau khi khai giảng cô giáo phát sách tập tô cho các bé, về nhà bme cũng hí hửng hướng dẫn con tập tô. Một hôm bé mải chơi với chị hàng xóm (5 tuổi). Mẹ: (tên con) ơi. Con: dạ mẹ: Con chơi lâu rồi, đã đến giờ học bài rồi ơ hơ con: Mẹ học hộ con để con đi chơi mẹ: choáng... 2. Đang xem chương trình chúng tôi là chiến sỹ, con buồn tè mẹ: thì đồng chí con tự đi tè đi ra nhà tắm Bố đang tắm nên cậu ta tè qua khe cửa, xong Con: Đồng chí bố ơi, đồng chí con tè xong rồi, đồng chí bố dội nước hộ con nhé buồn cười ko các bác 3. Cu cậu nghịch quá Ông nội: Cái roi đang động đậy trên tường rồi đấy nhé lúc khác cậu ta đang chơi, con mèo cứ quẩn quanh chân, cậu quát mèo, quát ko được, mặt hằm hằm và nói: cái roi đang động đậy trên tường rồi đấy nhé.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hic mẹ: Hắt xì hơi, ối mẹ ơi con: cười, mẹ hắt xì hơi bà nội ơi à? mẹ: (cãi vì chậm hiểu), đâu mẹ có nói bà nội đâu. con: thế mẹ gọi mẹ nào? mẹ: hiểu ra và cười.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con chiều đi đón con, mẹ kể chuyện: bin à, mẹ bị xe tông ấy, đau ơi đau con: mẹ bị xe tông à, mẹ đau không, mẹ có đau mẹ đau ở mông à? ưh, mẹ đau ở mông thế mẹ có lùi ko có lùi ( dù ko hiểu ý con thế nào ) mẹ có lùi à bé Thảo ngồi bên: bin ơi, mẹ Bin chết rồi à không , mẹ bin chưa chết hiihihi tết, mẹ con mình thăm ông bà ngoại nhé, bà ngoại là người đẻ ra mẹ, mẹ phải gọi bằng mẹ ấy thế có giống con gà đẻ ra quả trứng không mẹ híc, chịu
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Chuột nhà mình 4 tuổi, có vài lời nói bất hủ sau ạ: - Mẹ ơi, hôm nay mẹ Huyền gọi con: Chó con của mẹ lại đây nào (con ngủ cùng cô giáo) - Vậy con có lại ko? - Có ạ, con gọi mẹ Huyền: Chó mẹ của con lại đây nào. - .... Ngất.... Thêm một tình huống nữa: - HÔm nay ở lớp, mẹ Huyền bật hoạt hình cho con xem, nhưng con nói là con đã xem phim đó rồi - Vậy mẹ Huyền có bật phim khác ko? - Không, mẹ bảo là con ko xem thì bịt mắt vào - Vậy con có bịt ko? - Con bảo là: con xem bằng mồm vậy. Rồi con bịt mắt, há mồm, nhưng mồm con chẳng nhìn thấy gì cả.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mình vẫn buồn cười hôm nọ, có con chuột ở gần chỗ con mèo nằm kêu chít chít, mà con mèo chưa bắt được, bé nhà mình lại cứ nghĩ là mèo kêu chít chít, thế là hồn nhiên hỏi: Mẹ ơi có phải là mèo cũng phải học ngoại ngữ để giao tiếp tốt hơn với chuột ko ạ? Yêu con quá mất
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con "Carot hư qua, up mặt vào tường lẹ lên, lần sau như vậy nữa là mẹ tét đít đấy nhé" Hôm sau, mẹ vô tình làm rớt cái dĩa, cả nhà chưa kịp nói gì, thì Carot lên tiếng trước: "Mẹ hư quá, úp mặt vô tường di, lẫn sau mà như vậy bị tét đít đó" Cả nhà đều ngẩn người, từ ngạc nhiên đến cười rần rần lên, thật ko ngờ, con nít học rất nhanh, khác xa những gì mình tưởng
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con "Carot hư qua, up mặt vào tường lẹ lên, lần sau như vậy nữa là mẹ tét đít đấy nhé" Hôm sau, mẹ vô tình làm rớt cái dĩa, cả nhà chưa kịp nói gì, thì Carot lên tiếng trước: "Mẹ hư quá, úp mặt vô tường di, lẫn sau mà như vậy bị tét đít đó" Cả nhà đều ngẩn người, từ ngạc nhiên đến cười rần rần lên, thật ko ngờ, con nít học rất nhanh, khác xa những gì mình tưởng
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con ông bà chào con để về quê, mẹ dặn con phải chúc ông bà đi đường thế nào?? Bông: chúc ông bà..ngụ ngon
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con cong nhan co nhung cau noi cua tre, lam nguoi lon cuoi vo bung. chang han nhu chau em: ngay no hoc noi, no thay me no goi anh Truong oi, tu do no ko goi Bo Truong oi nua, ma goi theo me no "anh Truong oi" cuoi chet luon. mot thoi gian thi be thoi ko goi vay nua. chac sau nay co con minh phai goi chong minh la "Bo no oi, hoac me no oi" thi be do bat chuoc cac me nho'