Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Xin chia buồn với bạn , bạn đừng tự dằn vặt mình thế lỗi không phải do bạn đâu cố gắng lên memeo81 nhé ,con cái là duyên trời cho mà rồi mẹ nó sẽ lại có những thiên thần nhỏ khác thôi . Đừng suy nghĩ nhiều mà đổ bệnh là khổ đấy , mẹ nó bồi dưỡng nhiều vào cho mau khỏe nhé . Chúc mẹ nó sớm gặp được thiên thần nhỏ của mình .
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Người ta nới mẹ con là duyên phận. Bé và bạn có duyên mà ko có phận . Chỉ đc làm mẹ con trong thời gian ngắn ngủi thôi. Có lẽ bây giờ bé đã tìm đc một mái ấm #. Bạn đừng quá suy nghĩ nhiều. Bạn càng nhớ càng mong. Bé càng lưu luyến và khó dứt bạn để tìm tổ ấm mới đấy. Chia sẻ với bạn
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con kiếp này bé vẫn là con bạn, có duyên kiếp sau sẽ vẫn là con bạn, nhưng sẽ bên bạn suốt đời chứ k ra đi nhanh chóng như vậy, hãy tin vào duyên phận, lỗi k phải tại cả cả đâu, mẹ nó đừng buôn, hãy vui vẻ lên để tâm lý đc thoải mái chào đón thêm 1 em bé nữa, hãy luôn nghĩ dù lâu hay sớm tất cả đều là duyên phận, mình hãy trân trọng quãng time đó chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc!
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con p/s : nếu mẹ nó tin vào tâm linh và duyên số, pm với mình, mình sẽ cho bạn điạ chỉ để có thể gạp và nc với con, mình đã đi để gặp người thân ơt thế giới bên kia,mình tin điều đó . bé luôn bên bạn dù bạn k thấy chứ k đến nhà nào, mái ấm nào sống đâu
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Nghe chuyện của mẹ nó mà mình cũng thấy buồn và thương mẹ con bạn quá. Thôi mẹ nó đừng ân hận nữa, không phải lỗi tại mẹ nó đâu. Buồn chán bây giờ cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Mẹ nào có bầu chả luôn lo lắng cho em bé trong bụng của mình. Bây giờ bạn phải nghĩ là là trong tương lai gần mình sẽ 1 em bé khác. Vì vậy nhiệm vụ của bạn bây giờ là phải làm sao thật khỏe manh để tạo tiền đề sinh 1 em bé thông minh, khỏe mạnh. Bạn mới sinh xong ko nên âu sầu lo nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Nến bạn sinh thường thì vài tháng nữa bạn có bầu là được rồi. Vì vậy phải chuẩn bị tiền đề đi (phải chuẩn bị từ trước khi có bầu 6 tháng). Khi có bầu rồi thì phải đi thăm khám thai thường xuyên, siêu âm chỗ bác sĩ có uy tín (hồi mình có bầu hay siêu âm bs Đinh Hùng Vĩ cạnh viện Phụ Sản HN), mình thấy các tháng cuối cứ 3 tuần bs lại hẹn siêu âm, mình thấy các mẹ hay siêu âm mầu, bs bảo phải siêu âm màu mới nhìn thấy mạch máu cuống rốn nuôi thai nhi. Trường hợp của mình cũng khó khăn mấy lần rồi nên lần này mình cũng cẩn thận lắm. Hồi mới có bầu còn đi cắt thuốc bắc của ông Lang Đen vì mình cũng đã từng bị thai lưu. Trộm vía 1 ngàn lần con là năm ngoái mình có 1 chú mèo đáng yêu vô cùng; bố mẹ và các chị vô cùng yêu quý bé. Cố lên bạn nhé. Hãy tin vào tương lai tươi sáng. Ông trời ko cho ai tất cả và cũng ko lấy của ai tất cả đâu.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Thôi chị đừng buồn nữa, có ai muốn xảy ra chuyện với con yêu của mình đâu ạ. Bé cũng ko hận chị đâu mà, bé vẫn đang dõi theo chị từng ngày đấy, cố lên chị nhé. Rồi may mắn sẽ mỉm cười với chị thôi mà
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia buồn với mẹ nó nhé, Mẹ nó hãy nghĩ 2 mẹ con không có duyên với nhau ở kiếp này, con hoán kiếp sẽ có kiếp sau tốt đẹp hơn. Nghĩ thoáng ra mẹ nó nhé, vượt qua nỗi đau này để có thể lại làm lại đón những đứa con xinh đẹp khác.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Mình không biết nói gì hơn là xin thành thật chia buồn với mẹ nó, chúc mẹ nó sớm lấy lại tinh thần.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia buồn cũng chủ top, đọc tâm sự của bạn thấy thương bạn quá. Chúc bạn sớm có bé lại nhé!
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Thương bạn quá, bạn hãy tin rằng bé cũng rất thương bạn và mong bạn có một em bé khỏe mạnh, dễ thương trong thời gian tới. Mong bạn vượt qua mọi nỗi ám ảnh và gặp mọi điều may mắn.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con mất con là 1 điều đau lòng, ko gì có thể tả nỗi, nhưng chị cũng đừng bùn nữa, cháu nó sẽ lưu luyến khó siêu thoát được, với lại bg sức khỏe là trên hết, chị nhớ giữ gìn sức khỏe
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con chia buồn với bạn nhé, cố gắng nhé đừng tự đổ lối cho bản thân, hãy sống thật tốt rồi niềm vui sẽ đến với bạn
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Mình chia sẻ nỗi buồn với bạn, bạn đừng tự dằn vặt mình nữa, mọi chuyện dù ko muốn thì cũng đã xảy ra rùi, điều cần thiết vs bạn bjo là hãy giữ gin sk, cố gắng lên rồi HP sẽ mỉm cười vs bạn
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con buồn quá... chia sẻ với bạn..........................................
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Nghe câu chuyện của chị thật buồn quá. Nhưng chị cũng đừng quá đau lòng. Có lẽ em bé với chị không có duyên với nhau nên bé đi thôi. Em nghĩ lúc này chị nên cầu nguyện cho con được đi vào một gia đình sung sướng chị à! Chúc chị nhanh vượt qua nỗi đau,chuẩn bị sức khỏe để đon bé khác nhé!
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Không phải lỗi của chị đâu. Em đã gặp một vài trường hợp tương tự như chị, cũng đau lòng và rơi nước mắt, nhưng rồi nỗi buồn sẽ từ từ nguôi ngoai, bé sẽ không trách chị đâu.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Hôm nay vào đây đọc tâm sự của bạn ký ức đau buôn lại hiện về, mình vừa mới mất bé cách đây 22 ngày lúc mình được 37 tuân 4 ngày. Thật ko có gì đau lòng hơn, cho đến giờ phút này mình vân ko thể tin được điều đó có thể xảy ra vì trước đó 2 ngày mình đi khám bsi nói em bé vân bt và hẹn mình cuối tuân đến đe xếp Lịch mổ. Đêm đo, mình bị đau vào viên thì bsi ko thấy Tim thai nữa và nói mình bị bong rau non chảy máu trong. Hoàn cảnh của bọn mình rất giống nhau nên mình hiểu được nỗi đau đo thế nào, ôm bạn thật chặt và hãy cùng nhau vượt qua nỗi đau này để sông tiếp. Câu mong ko có một mẹ nào gặp phải nhưng mất mát to lớn ntn nữa.