Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào ôi đọc xong bài trích của chủ top phục mọi người quá. Bác dayeucafemuoi ơi, không ngờ bác cũng thăng trầm như vậy. hic hic
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào hic, em cũng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đây cả nhà ah, vc chồng em cố gằng cày cuốc để sang năm mua được căn nhà cho riêng mình
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào hic em và người iu chưa thể cưới nhau vì 2 đứa vẫn 2 bàn tay trắng, đang cố gắng mà ko biết đến khi nào mới dư dả để cưới nữa
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Mẹ nó cố gắng lên nhé. Tất cả là do mình cả thôi. Chị em mình trong này đa phần là tự thân vận động chẳng nhờ vả ai nhưng có được thành quả do chính mình tạo ra là là một điều tự hào đúng không!
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào ui nhà nàng giỏi thế? sang năm có thể mua được nhà rùi cơ à? Nhà mình 5 năm nữa ko biết có mua nổi nhà ko nữa?
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Đúng là tự thân vận động thì vất vả thật nhưng nhìn thành quả do chính mình tạo ra thật tự hào biết bao ạ.
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Ôi, cứ cưới xong rồi tiếp em ơi. Vc chị cưới nhau chả có gì hết, Hihi.
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Nhà mình giốn nhà bác này, cưới xong tay trắng, hi hi
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Bố mẹ em hok cho cưới sớm nữa đó chị ơi..hichic khổ thế ạ, với lại em cũng ngán cảnh về túng thiếu lúc đó 2 vc đều mệt mỏi dễ nảy sinh bất đồng lém ạ
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Em sinh năm bao nhiu thế? VC chị cưới nhau năm 2009, tính ra đều mới 25t. Hiiiiiiiiiiii.
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào vào đây hóng theo cả chị để làm giàu cái...
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào chính là em đây nè, ko một xu dính túi liều mình đi vay, giờ cũng có đc cái cửa hàng nhưng mà đang oải, phải cố thôi, ko cố sao làm thành công đc phải ko cả nhà
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào em mới 22 và ng iu em 25 thoi chị, iu cũng lâu òi nên bạn bè ai cũng bảo cưới hết. em dự định là 5 năm nữa nek mà hok biết tới lúc đó còn của nhau nữa hay ko hehehehehe.vc chị cùng tuổi hử chị
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Troài, vậy còn trẻ mà. Cứ từ rồi tính. 5 năm thì hơi lâu nhưng tầm 3 năm nữa là đẹp. Vc chị iu nhau 5 năm rồi cưới.
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Ôi, biết khi nào mới dư giả. Việc cần thì cứ làm thôi. 2 người cùng nhau hợp lực kiếm nhanh hơn 1 người. Mình cũng 2 vc tự lực, đám cưới lo từ a-z. Rồi cũng lo được. Nhiều tiền thì tiêu kiểu nhiều tiền. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm em ạ
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Xin chào các mẹ. Em là thành viên mới, bên em chuyên phân phối phụ kiện tủ bếp, tủ áo wellmax. Rất vui được làm quen với mọi người. Ai có nhu cầu thì qua ủng hộ em nhé. Luôn ưu tiên các thành viên trên LCM
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Hôm nay thời tiết buồn, lòng người cũng man mác. Tặng các mẹ bài hát: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Chọn những bông hoa và những nụ cười Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy Để mắt em cười tựa lá bay Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi Đường đến anh em đường đến bạn bè Tôi đợi em về bàn chân quen quá Thảm lá me vàng lại bước qua Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Cùng với anh em tìm đến mọi người Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát Để thấy tiếng cười rộn rã bay Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới Để lúa reo mừng tựa vẫy tay Và như thế tôi sống vui từng ngày Và như thế tôi đến trong cuộc đời Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống Vì đất nước cần một trái tim ! http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=PftKE23mT1
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào Hih, mẹ này nói chí phải. Ngày xưa cưới còn phải đi vay ý.
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào chào các chị, em 22t cũng đang tự lực đây ạ trước mắt là em đang tự thân vận động tìm chỗ thực tập, nếu có chị nào biết bên cty đang tuyển thực tập kinh doanh thì cho em thông tin với ạ, em cảm ơn nhiều ạ!
Ðề: Mẹ nào lập nghiệp từ hai bàn tay trắng vào đây chia sẻ nào vâng ạ, biết thế nào là dư dả bây h hic. nhà e cũng đg định lùi đám cưới lại một tẹo, cho nó chính chắn hơn thôi hhi