Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt áo ngực ta>< TQ)) đánh dấu để đọc, em ghét hàng TQ nhưng mà khó phân biệt quá .
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt áo ngực ta>< TQ)) Hạt dẻ Cao bằng VN hạt to, vỏ dày, màu nâu, ngay chóp còn lông tơ nhiều, nhìn thấy rõ, cơm vàng, ăn bùi thơm ko ngọt. Hạt dẻ TQ hạt nhỏ, vỏ mỏng, ko có lông tơ trên chóp, cơm ko vàng nhưng ăn ngọt.
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt áo ngực ta>< TQ)) ui, chị ở SG mà sành về hạt dẻ Cao Bằng thế ạ, em ngưỡng mộ, hihi
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt áo ngực ta>< TQ)) Heheh vì chị nghiện món này mà, giờ trong tủ lạnh vẫn con 1kg ngăn đá, dùng dần nè.
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt áo ngực ta>< TQ)) em cũng thích ăn hạt dẻ lắm, nhe chị tả thì em toàn mua phải hạt dẻ Tàu rồi, vì ăn thấy ngọt ngọt. Cơ mà loại này để ngăn đá ăn dần đc ạ, khi nào ăn lại cho vào lò vi sóng hoặc rang trên bếp như rang lạc (đậu phộng) ạ
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt áo ngực ta>< TQ)) hihi, vào hóng các mẹ được bao nhiều là kinh nghiệm hay ho
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt áo ngực ta>< TQ)) Chị ở SG mà chỉ toàn hạt dẻ Tàu thôi, ăn mấy năm huhu năm nay mới đc ăn hạt dẻ Cao Bằnng đó. Để ngăn đá 2 tháng thoải mái, chia ra nhiều phần khi nào ăn thì rả đông đúng 1 phần thôi. Không rả rồi đông lại sẽ hư mất.
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt thực phẩm ta>< TQ)) Còn ai biết cách phân biệt cà rốt không các mẹ, mình thấy ngoài khoai tây còn cả cà rốt nữa đó.
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt thực phẩm ta>< TQ)) Cà rốt em thấy mọi người bảo phân biệt là của tàu củ đều, vỏ mỏng nhìn đỏ mọng bóng ít mắt trên củ, còn của vn thì củ nhìn xấu hơn, nhiều mắt, nhìn vỏ ngoài dầy và ko bóng, đấy là kn em hỏi các bà bán rau ở chợ đấy ah, bây giờ chủ yếu là carot của tàu thôi ko có của vn đâu nhé, phải gần tết âm lịch mới có
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt thực phẩm ta>< TQ)) menh day, minh it dung do trung quoc lam. dac biet do an, so bi benh. TQ toan hai minh thoi, dăc biet danh minh tren thi truong thuong mai. Gio thi minh thich dung do viet nam. ma gio cong nhan nha' dac biet do an, Gio ra cho minh ko biet phan biet the nao la hoa qua TQ va hoa qua viet nam nua. nhiu luc them lam ma chang biet an gi hic. dăc biet la me nao khi co bau y, an so di vien lam a. Cach day may thang, nha minh co mua thit lon quay o ngoai cho ve an, chac gia vi Trung quoc hay sao y. an vao ca nha ko sao. chac tai minh yeu bung nua, minh bi dau o Uc Bung, tuc tuc ko chiu noi luon, kho tho nua, nguoi lanh toat, minh ko biet bi lam sao nua. vi truoc do con khoe xong, tai tuong trung gio doc ho'ho'. Minh nam do mot luc phat khoc luon, roi buon di ngoai va buon non. The la minh non thoc thao luon, ma toan mat xanh mat do thoi. eo oi, hoa ra minh bi ngo doc thuc pham, may non duoc khoi luon, ko phai di vien. Nhung luc do thuc su kho chiu, tu do minh ko dam an do o ngoai cho nua. hic
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt thực phẩm ta>< TQ)) hay quá, nhưng mà thế này thì bấy lâu nay nhà em toàn ăn cà rốt tàu roài, hic, cuối tuần nhà em hay ăn súp khoai tây, cà rốt vs bánh mỳ
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt thực phẩm ta>< TQ)) vừa rồi có vụ dồ lót TQ bỏ ra toàn thuốc gây ung thư các mẹ có bít ko? ẹc ẹc sợ quá! Thôi các mẹ đừng tham của rẻ, đắt xắt ra miếng còn hơn^^
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt thực phẩm ta>< TQ)) Mỗi lần đi Đà Lạt chị toàn mua cà rốt củ màu cam vàng nhạt nhạt chứ không cam đỏ, đúng là vỏ dày và nhiều mắc hơn. Bài viết của em rất hữu ích, chị sẽ đưa lên trang 1. Cám ơn em.
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt thực phẩm ta>< TQ)) cái này hay này, thks chị nhé. em ra chợ toàn thấy cà rốt bóng bóng, vỏ mỏng thôi em chả thấy củ nào xấu xấu cả
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt thực phẩm ta>< TQ)) hihi cà rốt ta nhỏ củ,màu vàng nhạt,có đất bám chứ ko đẹp đều thun dài như trung của,hihi nhà e toàn mua ca rốt ở quê ý,nhìn xấu xí lùn trùn lắt nhắt nhưng an toàn,khi nào có e rủ các chị mua chung nhé
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt thực phẩm ta>< TQ)) ồ, thế hóa ra trước đây, em toàn ăn cà rốt tàu cả bùn wa Cám ơn thông tin này của các mẹ
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt thực phẩm ta>< TQ)) Uh, khi nào có em ới các chị mua chung với, giờ tránh được cái nào hay cái đó.
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt thực phẩm ta>< TQ)) Em ủng hộ vụ này luôn. Em toàn ăn cà rốt sống, thế mà suốt ngày mua phải cà rốt tàu, giờ mới biết huhu
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt thực phẩm ta>< TQ)) Chị thì mê ăn hạt dẻ, ăn mấy năm mới biết mình ăn hạt tàu, đau ơi là đau luôn hic. Cà rốt Đà Lạt cũng có ở HCM không biết chổ em có không ? Mà cà rốt tàu nhìn hấp dẫn màu tươi lại ngọt mịe kip
Ðề: Hội tẩy chay hàng Trung Quốc (cách phân biệt thực phẩm ta>< TQ)) Đi chợ bây giờ mệt thật, lúc nào cũng phải nghĩ xem cái gì không phải của tàu, cái gì thì ít thuốc sâu. Em cứ nhìn cái gì xấu xấu thì mua. Chỗ em toàn cà rốt TQ thôi. Chị thích ăn hạt dẻ thì chịu khó order hạt dẻ Cao Bằng của các mẹ trên này này. Hình như chỉ còn 1, 2 tuần nữa là hết mùa hạt dẻ Cao Bằng đấy chị ạ.