mình chưa có bé, nhưng hôm kia mới có chương trình gì trên ti vi cũng nói về các bà mẹ sau sinh thường hay bị trầm cảm lắm, cô nay thì bênh trầm cảm từ lúc chưa sinh lận, ai đời con dâu lập dị thế chứ/ THương cháu bé quá
Mình có từng nghe nói về 1 số người bị bệnh,hình như là tâm thần phân liệt hay gì đó.Họ k kiểm soát đc hành động của mình.Mình nghĩ trc khi mọi người lên án người mẹ này hãy xem người ta nói thế nào trên cơ sở y khoa đã.Mình nghĩ ko người mẹ bình thường nào nỡ làm như vậy đâu!Có chút ý kiến mong mọi người tham khảo!
Chẳng trầm cảm gì cả đâu. Đây là cái cớ mà các bài báo nêu lên cho xã hội đỡ bức xúc thôi. Từ xa xưa tới giờ làm gì có người mẹ điên nào giết đứa con đỏ hỏn của mình đâu. Nhưng mụ này thì không nên tử hình. Chỉ chung thân thôi. Để mụ ta phải chịu suốt cuộc đời cảnh ngục tù cả tâm hồn lẫn thể xác.
Ôi bình luận làm gì các mẹ , đây là con quỷ dữ chứ đâu phải người . Mà mình ghét cái loại câm ngầm khóa khẩu này lắm, chẳng biết thế nào mà lần , chẳng ra tốt không ra xấu , rồi đùng một phát làm chuyện động trời. nhà tớ có cô em dâu , mình toàn phải hỏi trước không thì chẳng lẽ chị em không hỏi nhau , chán !!! ngồi ăn cơm cứ có người chiếu tướng chẳng nói chẳng rằng , khó chịu , đầu tiên, ngượng mình toàn phải độc thoại giờ thì mặc kệ chả ai hỏi ai . Giờ đọc báo này đâm lo !!!!(
Đọc xong mà tự nhiên nổi cả gai ốc rồi lén lau nước mắt vì sợ đồng nghiệp thấy cười mình mít ướt,nhưng đã làm mẹ thì ai cũng phải chạnh lòng khi đọc phải không?Tàn nhẫn quá,chết thì có lẽ nhẹ nhàng cho chị ta quá.....nhưng liệu họ có lương tâm để mà bị cắn rức không?Chắc không vì nếu có thì đã không làm vậy đối với một đứa trẻ....
Mình cũng vừa đọc 1 câu truyện về ngừơi mẹ giết đứa con 3tuổi,các bạn đọc thử xem tình tiết như thế nào! http://vietbao.vn/Xa-hoi/Dau-long-nghe-chuyen-me-giet-con/20836628/157/
Đêm định mệnh mất con của người bố trẻ Úp tấm ảnh cưới vào góc nhà, Linh (bố của bé trai 3 tháng tuổi bị vứt xuống giếng) nghẹn lời: "Hình ảnh người đàn bà này, em không còn muốn nhìn nữa. Mọi việc diễn ra quá tàn nhẫn. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Huống hồ đây là mẹ đẻ". > Nghi án bé trai 3 tháng tuổi bị mẹ ném xuống giếng Để người nhà gọi đến lần thứ hai, Linh mới chịu về tiếp khách. Kể từ ngày mất con ông bố trẻ này thường xuyên phải sang nhà chú ruột ở đó tá túc. “Có mặt ở nhà lúc nào em cũng phải chứng kiến người thân ngồi ủ rũ. Thêm đó, bàn thờ con lúc nào hương cũng bay nghi ngút mà không có được tấm ảnh khiến lòng đau nhói…", anh nghẹn lời. Mặc chiếc áo thun xanh xám cũ ngồi ở phía cuối chân giường, gương mặt Linh già hơn so với tuổi 22. Người nhà bảo, từng đi nghĩa vụ quân sự rắn rỏi là vậy nhưng kể sau cái chết của đứa con trai đầu lòng, họ mới thấy tinh thần Linh sa sút. Kể lại đêm định mệnh của đứa con xấu số (bé Việt) với giọng nói còn run, đôi mắt nhắm nghiền, Linh bảo hôm đó nằm cạnh con được khoảng hơn nửa tiếng. “Em nghĩ cháu nó khóc và quấy như hai tối trước, đã có bà và mẹ nó chăm sóc nên chẳng để ý cứ ngủ tiếp. Ai ngờ, chỉ sau khoảng hơn nửa tiếng đã thấy vợ nằm dưới chân giường thút thít kêu la con bị ai đó bắt cóc trong quãng thời gian đi vệ sinh”, anh kể. Giếng nước - nơi phát hiện xác bé trai 3 tháng tuổi. Ảnh: Hà Anh. Tin lời vợ trẻ, người chồng hoảng loạn kêu gào. Cả nhà tin việc bé bị bắt cóc là có thật. Gầm giường, xung quanh ngôi nhà và những nơi nghi vấn đã được hàng chục người thân trong gia đình rọi đèn tìm kiếm nhưng đều không có kết quả. Bị nhiều người truy hỏi, Nụ (vợ Linh) không nói thêm câu nào. Không giấu vẻ bức xúc, Linh bảo thời điểm đó các cửa trong nhà đều chốt. Khả năng bé bị bắt cóc khó xảy ra, song không ai nghĩ là Nụ nói dối và làm việc "tày trời" đó. Trước đó ít phút, cô còn bế và ru con. "Hổ dữ còn không ăn thịt con. Huống hồ đây là mẹ đẻ", Linh trút bầu tâm sự khi nói về người vợ đang bị điều tra vì tình nghi vứt con dưới giếng. Từ cơ quan điều tra trở về, Linh gói gém những hình ảnh của Nụ vào một nơi. Tấm ảnh cưới phóng to treo ở gian ngoài cũng bị quay úp vào tường. "Hình ảnh người đàn bà này em không còn muốn nhìn thêm một lần nữa. Mọi việc diễn ra một cách quá tàn nhẫn", Linh nghẹn ngào. Nói về mối tình của hai người, Linh bảo cả hai kết hôn chỉ sau 6 tháng tìm hiểu. Thời gian không nhiều nên tính cách của vợ anh không hiểu hết, anh chỉ cảm nhận qua những lần đến chơi và trò chuyện qua điện thoại. "Nhìn nhau đã thấy thích rồi. Em cứ nghĩ đơn giản cô ấy là con cả trong gia đình làm nghề nông, chắc cũng hợp với gia đình nhà mình. Ai ngờ...". Kể từ khi có vợ, người đàn ông 22 tuổi nhiều lần phải nghe người thân cũng như hàng xóm góp ý về tính cách của Nụ. Họ cho rằng, vợ Linh là người đàn bà không mấy chan hòa, ít nói với mọi người. Đã nhiều lần góp ý cho vợ nhưng kết quả không mấy khả quan. Liên tục nhả khói thuốc lên trần nhà, Linh tâm sự, kể từ khi về làm dâu trong nhà, Nụ hiếm khi phải chân lấm tay bùn ở ngoài đồng. Chồng đi làm xa, người phụ nữ 22 tuổi lại xin về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Quãng thời gian này, cả hai đều không có mâu thuẫn hay to tiếng với nhau. Làm bố ở tuổi 22 vui nhiều nhưng cũng lắm vất vả. Mỗi khi vợ, con ốm đau Linh lại chạy vay mượn anh em đồng nghiệp ít tiền mang về chu cấp bởi tiền công phu hồ khá bấp bênh. Khai với cơ quan điều tra, Nụ cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc sát hại núm ruột của mình vì nghi ngờ chồng có mối quan hệ "bất chính" với ai đó, ít được quan tâm... Linh buồn bã bảo không quan tâm nhiều đến lời khai đó bởi cho rằng: "Để giảm nhẹ tội, Nụ có thể khai bất cứ điều gì với cơ quan điều tra". "Em quá đau lòng rồi. Con mất không thể lấy lại được, giờ chắc em phải tự vượt qua nỗi đau để bố mẹ già bớt khổ", giọng Linh chùng xuống, đôi mắt hoe đỏ trong chiều muộn. Chiều 24/11, trao đổi với VnExpress.net, lãnh đạo công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án vì đang làm một số giám định. Tuần trước, nghi phạm là mẹ bé Việt bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ vụ việc. Tại đây, người mẹ trẻ 22 tuổi bước đầu khai là thủ phạm sát hại con.
người mẹ này quá dã man, con mình mang nặng đẻ đau dứt ruột đẻ ra mà còn đang tâm làm vậy, băm vằm ngàn lần cũng không rửa sạch tội lỗi bà mẹ này.
Chỉ thương con thôi... còn mẹ, chả biết nhận xét gì.. chắc ma xui quỷ khiến chăng. Em nghĩ giờ này chắc cô ấy cũng điên dại vì tự mình đã giết con ấy chứ, chả cần đến tòa án đâu các mẹ ạ, chỉ nghĩ đến nỗi mất mát là ng mẹ đó ko thể sống đc ấy chứ
Quả thật là buồn, tại sao lại có bà mẹ như vậy chứ, nhẫn tâm vô cùng. thật tội nghiệp cho bé con, mới sinh ra đã bị hại rồi. Mong sao kiếp sau bé đầu thai vào nhà 1 Bà Mẹ thật thuwong yêu con.
Sau khi sinh mình cũng bị trầm cảm, cứ khóc suốt thôi. Nhưng đúng là cái loại mẹ này đúng là đất không tha, trời không dung được.
đã ai nhìn thấy ảnh con mẹ này chưa ạ?nếu đã nhìn thấy thì ko ai còn nghĩ đc là nó trầm cảm hay ma xui quỷ khiến gì đâu ạ.Nhìn cái mặt nó đã ko thấy có 1 tí gì thiện cảm cả.em mà đc đối diện với con này chắc em cũng xin đc đánh nó đến khi nào em đau tay thì thôi.Thật xấu hổ cho 1 tầng lớp chị em phụ nữ.con này phải để chó cán tan xác nó ra...hay thả nó xuống giếng cho nó biết cảm giác con nó đã từng trải qua ntn.
Trời ơi hôm nay mới đọc được chuyện này. Thương em bé quá còn về mẹ nó cũng chẳng biết nói thế nào nữa có lẽ là một người không bình thường nên mới vậy
THương em bé vô tội mà lại bị chính mẹ đẻ mình sát hại, đúng là không còn lời gì để nói về người mẹ này nữa.