Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô e thấy tặng cô phong bì là hay nhất ý, chứ mua biết cô thích gì...
Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô Sao các mẹ và các lều báo bi quan về cuộc đời thế nhỉ, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực. Mình là GV cũng đã được ngót 6 năm, chưa nhận của SV 1 đồng nào. Con mình mới học mẫu giáo, lễ tết đều gửi các cô phong bì( 200K), mình thấy cũng như 1 món quà nhỏ tri ân các thầy cô, có nó con mình cũng chả được quan tâm hơn, có nó cô cũng chả giàu hơn, nhưng quan trọng là cái tình, mình nhớ đến ơn các cô các thầy bằng món quà nhỏ có gì to tát đâu??? Ngày xưa bố mẹ học trò còn cơm đùm, gạo nắm, có gì ngon đều gửi các cô các thầy đầu tiên ấy chứ. Mẹ mình kể hồi xưa, mẹ dạy ở Quảng Ninh, giáo viên chỉ được 12kg gạo, nuôi 1 nách 2 con nhỏ, nếu không có học sinh lúc biếu cân cua lúc vài con cá thì chắc mẹ mình chả đủ sức nuôi 2 đứa đến bây giờ.... Lương giáo viên bây giờ cũng 3 cọc 3 đồng, trừ những giáo viên dạy các môn chính còn dạy thêm ra tiền( rất nhiều tiền) còn đại đa số là tròng trọc mỗi đồng lương, mỗi dịp này cũng coi như tạo niềm vui nho nhỏ cho các thầy cô...
Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô Em chưa phải lo việc này nên ko có ý kiến, em ngó vào để các mẹ xem chữ ký của em. Nếu cần thì PM cho em nhé!
Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô mình cũng là GV, cũng đã năm năm trong nghề, chưa bg mình nghĩ việc coi 20/11 như dịp thu tiền như bài báo nói, k phải vì mình dạy ở trường xã, quanh năm chỉ trông vào đồng lương, đi dạy phụ đạo buổi chiều k công, k phải vì mình dạy ở miền núi, HS dân tộc những điều ấy còn non nớt, k như người kinh. và t cũng chưa nhận được món quà 20/11 như vậy bg, nhưng t tin vào cái tình của HS, vào sự trìu mến thật thà của chúng khi cho cô dù chỉ là mẻ khoai mới dỡ hay chùm me lúc cô ốm nghén. HS của t k dám đến chơi với cô ngày 20/11 vì k có gì tặng cô, nhưng ra trường rồi, ngày nọ ngày kia vẫn gọi về, bảo "em nhớ cô", dù giọng nói vẫn ngọng líu lô... Đấy mới là cái nghĩa thầy trò, chứ k phải là dày mỏng phong bì như bên ngoài nhìn vào 1 cách phiến diện thế kia Chả lẽ, nghĩ như vậy, chúng t k bao giờ có 20/11 sao?
Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô Mình cũng đồng ý với bạn này , phong bì là hay nhất . Vì mình cũng dc 1 cô giáo góp ý, đa số các cô đi dạy lương ko dc bao nhiu nên PH tặng phong bì là thích hợp chứ quà cáp nhìu khi ko dùng đến cũng chẳng bít làm gi
Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô Vấn đề muôn thủa, các thầy cô giờ chỉ thích tặng hoa đồng tiền. làm cha mẹ đau hết cả đầu, thời buổi kinh tế khó khăn !
Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô Mình cũngc đồng ý với me-gau & me-toet. Mình cũng toàn tặng các cô phong bì thôi.
Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô hix, mình thấy bâyh cái gì cũng phải phong bao phong bì hết. Mà nghề giáo viên bâyh các dịp lễ các cô chỉ thích hoa đồng tiền thôi. Cháu mình mới có 3 tuổi đi mẫu giáo tư thục mà dịp gì cũng phải phong bì cho các cô thì đừng nói gì đến trường công, hix. Đã nghèo lại còn nghèo hơn
Re: Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô Các mẹ hãy ghé qua nhà mình chọn cam Vinh biếu thầy cô xem thế nào, đây là giống cam sạch các mẹ a. Món này thì hầu như gia đình nào cũng có nhu cầu và giá rất hợp lý các mẹ a. Đặc biệt con các mẹ đang học mẫu giáo thì mình thấy rất ok nè
Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô Đến hôm nay em vẫn chưa nghĩ ra sẽ tặng cô cái gì nữa, lát về hỏi xem con gái thích tặng cô cái gì nào.
Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô thực ra ko phải tất ả thầy cô đều như vậy, e thấy ở quê thầy cô vẫn tận tâm với học trò và với nghề lắm ạ, thường thì ở thành phố có nhiều tiêu cực hơn cũng có thể do thành phố cs vật chất nên các thầy cô cũng thực dụng hơn, mà nhiều khi do các ệ ko biết mua quà gì cho cô nên đi phong bì cho tiện, cô thích mua gì thì mua ạ
Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô tớ sẽ mua bó hoa to tặng các cô, không đưa phong bì( mặc dù hơi run vì ko bít con mình sẽ đc đối xử như thế nào). hông bít có mẹ nào "liều " giống tớ không nhỉ?
Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô Lại nói về văn hóa phong bì, 2 năm trước lớp con gái mình còn có mẹ đưa mỗi phong bì cho con giai 7 tuổi sáng ra đến lớp sớm đặt lên bàn cô. Những ngày này mình cũng thấy hơi nặng gánh nhưng làm như mẹ đó thì mình thấy thương nghề giáo & lo cho cậu bé.
Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô Em gái em đang học chuyên ngữ cũng tự đi mua quà tặng thầy cô. Phong bì chỉ có hội phụ huỵnh đại diện một cái thôi ạ.
Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô thật sự e ko thích kiểu văn hóa phong bì nhưng cũng ko chấp nhận dc cách làm này của phụ huynh ạ, nếu e mà là cô giáo chắc là cảm thấy tổn thương lắm đó
Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô Chị chả dám liều thế, hehe.... Chị toàn đưa phong bì + 1 cái bưu thiếp thôi, chứ các mẹ khác trong lớp con mình có đk toàn hoa+ pbi+ quà đấy....
Ðề: Văn hóa phong bì 20/11 cho thầy cô ngày ấy mua hoa lại thêm 1 khoản, mà các cô cũng chả để đâu cho hết, lãng phí vô cung