Ðề: Cùng con học tập cũng là một "sự nghiệp" Bây giờ, thời kì CNH -HĐH đất nước nên bắt buộc chúng ta phải chạy theo mà !
Ðề: Cùng con học tập cũng là một "sự nghiệp" Thời gian rảnh các mẹ nên dành thời gian đấy cho các bé là tốt nhất !
Ðề: Cùng con học tập cũng là một "sự nghiệp" Học cùng con cũng là 1 cách để tự mình học và có thêm kiến thức mà !
Ðề: Cùng con học tập cũng là một "sự nghiệp" Các mẹ nên tìm đọc cuốn Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt để biết cách làm thầy giáo của con. Ít nhất là 3 năm đầu tiểu học mẹ có thể dạy được con với vốn kiến thức khá phong phú. Mình cũng đang làm cô giáo của con đây, toán, tiếng Việt, tiếng Anh. Con dần dần biết được cách tự học, đó là điều cần thiết để con có thể có những bước đi vững chắc trong giai đoạn cấp hai, cấp ba.
Ðề: Cùng con học tập cũng là một "sự nghiệp" Đúng vậy , các bạn đừng phó thác cho thầy cô giáo mà quên đi trách nhiệm của mình !
Ðề: Cùng con học tập cũng là một "sự nghiệp" đúng là học cùng con là điều vô cùng quan trọng, vì nhiều khi trên lớp con ko hiểu nhưng ko dám hoặc ko thể hỏi cô vì cô còn phải dạy cho kịp chương trình. Còn với mẹ những gì bé chưa hiểu bé hỏi mẹ được luôn. Nhóc nhà mình đi học toàn bảo con xung phong giơ tay mãi mà chẳng đc gọi gì cả.
Ðề: Cùng con học tập cũng là một "sự nghiệp" nếu mà các bố, mẹ bố trí dc thời gian để học cùng con thì còn gì bằng nữa, như vậy mình biết dc lực học thực sự của con và cũng hiểu thêm dc tính cách của con mình...
Ðề: Cùng con học tập cũng là một "sự nghiệp" mh ngĩ là nên ngồi học cùng với con, giúp nó có thiện cảm với việ học hơn, đần dần nó sẽ tự yêu thích việc học hơn mà ko cần phải nhắc nhở
Ðề: Cùng con học tập cũng là một "sự nghiệp" đúng là 1 bài viết rất hay và hữu ích, cám ơn cám ơn nha
Ðề: Cùng con học tập cũng là một "sự nghiệp" đọc bài này nhớ lúc còn bé, ngày nào mẹ cũng "học cùng", lúc đó không có trung tâm, k có lò luyện, chỉ có 2 mẹ con cùng học, đến cả lúc mẹ vừa sinh em gái cũng bế em đứng cạn nghe mình tập đọc, làm toán. Trước khi học bài, mẹ luôn ngồi cạnh hỏi han về trường lớp, thầy cô bè bạn, làm bài văn về cây phượng thấy con lúng túng không biết tả lá phượng thế nào, buổi tối mùa đông rét mướt mẹ vẫn cặm cụi đạp xe đi, khi về tay cầm cành phượng nhỏ đưa cho con... Nhờ có mẹ ở bên cạnh kèm cặp, học cùng mà đến hết cấp 1, vào lớp 6 là mình đã có thể tự giác học bài mà không cần mẹ phải nhắc nhở, giục giã. Mẹ thực sự là người thầy đầu tiên của mình, chỉ mong sau này con vào lớp 1 mình cũng học cùng con,làm được những điều như mẹ đã làm cho mình.