Ðề: Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé có lần tớ mất 6trieeuj vì tội bán cho khách nước nogaif 1 đôi tất, họ ra ý muốn lấy tiền 100 nghìn, thế là mình để họ chỉ vào tiền mình đang cầm, sau đó thì đưa sạch tiền mà vẫn nghĩ mình đang cầm đủ tiền.rất đông người đang đứng nhìn mình đưa tiền cho họ nhưng ko hiểu gì hết.
Ðề: Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Nhiều lúc mình đi ship hàng không có tiền lẻ trả lại khách, đi đổi tiền xung quanh rất khó. Có lẽ do bản mặt mình thật thà nên chưa lần nào là không đổi được.
Ðề: Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Bài lừa này có từ rất lâu rồi vậy mà vẫn nhiều người bị lừa nhỉ.
Ðề: Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Mẹ em cũng từng bị lừa tiền như chị.1 thằng Châu Phi đến cửa hàng mẹ em nhờ đổi dollar.Nó cứ đổi đi đổi lại xong cuối cùng mẹ em mất 250$ mà chả hiểu tại sao.
Ðề: Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé sợ quá, em ra đường cứ bỏ 1 vòng dâu tằm với 1 củ tỏi ở trong ví để tránh bị thôi miên thôi các mẹ ạ
Ðề: Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé nghe nhiều mẹ cũng bảo nên mang tỏi để đỡ bị thôi miên
Ðề: Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé hic, thế mà xã tớ lại hay đổi tiền cho người lạ nữa chứ, hic.
Ðề: Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Mình hôm nọ còn gặp một trường hợp mà mình đã từng đọc ở diễn đàn này nên ko bị mắc lừa. Chuyện như này:chúng nó giả vờ gọi nhỡ cho mình, mình thấy có cuộc gọi nhỡ gọi lại thì thấy đầu dây bên kia nói''chúc mừng bạn đã nhận được lời chúc và bài hát với tựa đề.... và đề nghị nhắn mình nhắn tin để nhân được lời nhắn và bài hát đó''. nghe đến đó mình tắt máy luôn. Giơ lắm chiêu lừa đảo quá
Ðề: Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé 1 bài học bổ ích, tốt nhất chúng ta đừng nhẹ dạ đổi hộ tiền là ok.
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Sợ ghê, nhớ để cảnh giác vậy................
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé cảnh giác cao thôi các chị ạ. Em nghe mà sợ quá
Ðề: Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Ra đường cứ đeo kính râm,bịt khẩu Trang và để trong người củ tỏi
Ðề: Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Ko biết thuật thôi miên này còn điều khiển mình làm gì nữa ko nhỉ????????? Giờ xã hội sợ quá.
Ðề: Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Tuần vừa rồi tớ đi công tác trong tp Hồ chí minh.Thấy nhiều vụ bây giờ còn tẩm thuốc mê vào điện thoại.Sau đó nhờ những người nhẹ dạ là mình không biết sử dụng .nhờ mở hộ,Thế là bị mê man rút hết tài sản giá trị cho bọn lừa đảo.Xã hội càng phát triển.càng nhiều tệ nạn!!!
Ðề: Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Tớ ko hiểu là nó tẩm thuốc mê và sai khiến kiểu gì nhỉ vì nếu thuốc mê ngấm vào thì mình đơ rùi chứ làm sao làm gì đc và bọn nó là sao học đc thôi miên vì thôi miên khó chứ. Hum nọ tớ cũng bị 2 mụ già tầm 55 tuổi lừa bảo có chỗ bán thuốc chữa cận. Bọn nó nói liên tục , mình có phải ko bit gì đâu nên bit ngay là lừa, gật gù mấy câu cho các mụ sướng rùi bảo cháu chả có tiền , đng vội phải đi thế là xong, chả làm sao cả. Mà bọn đấy trông bẩn bẩn và nói những điều vô lý thì bit ngay ây mà.
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé tết đến nơi rồi, bị lừa kiểu này thì đúng là đau hơn hoạn.Ai còn dám đi giúp người nữa đây
Ðề: Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Thuốc mê thì khó tránh lắm, biết sao mà cảnh giác chứ ạ.