Giữ lại hay không là do bạn và gia đình, và hoàn cảnh của gia đình bạn nữa, nó liên quan cả đến công việc và sức khỏe hiện tại của bạn. Nhưng mà tớ thấy các bạn nếu ko muốn bị vỡ kế hoạch thì tốt nhất là dùng biện pháp tránh thai, đơn giản mà các bạn ko làm, bây giờ nhỡ ra rồi thì lại lo nghĩ, đúng là tại mình làm khổ mình cả thôi. Còn nếu đã có rồi mà hoàn cảnh gia đình cho phép, công việc ko bị ảnh hưởng thì cứ sinh, con càng nhiều càng thích( chị em mình nghĩ thế nhưng ko biết các ông ấy có nghĩ thế ko). Và tớ cảnh báo trước là nhiều con thì chị em mình là người vất vả trước nhất đấy. Cái này tùy vào bạn thôi bạn ạ
Ôi, em biết chị từ những ngày mới vào diẽn đàn, cũng biết chị mới sinh cháu nhưng không biết chuyện đau lòng. Thấy lạ vì chị không để avatar nữa và nghĩ chị có tâm trạng khi để dòng chữa chia sẻ ... kia nhưng không ngờ ... Chân thành chia sẻ cùng chị
Giữ em bé lại đi chị ơi, đành rằng khó khăn, vất vả nhưng anh chị cố gắng nhé! Đừng bỏ em ấy, tội lắm! Con cái không phải dễ mà có được, nhiều người thèm được như chị lắm đấy! Chúc chị vững tâm nhé!
c ơi c thử máu chưa?e cũng ko biết nói sao, hồi truoc bạn của chồng e sau khi sinh bé thứ 2 khoảng 5 tháng thì thử que cũng lên 2v, sau khi làm xét nghiệm đúng là có thai thì gia đình chồng và c ấy quyết định bỏ vì nếu giữ ko đủ khả năng tài chính lại khổ con. e thấy c ấy mua miếng dán để bỏ thai hay sao ấy mah hình như thai duoi bn tuần mới dùng cách này đuoc, e cũng ko rõ lắm c nào biết chia sẻ thtin với
e nghĩ bh ko đến mức bị loại ra khỏi ngành đâu, chỉ có đảng viên thì bị kiểm điểm thôi. Cái chính chị sinh mổ 2 lần rồi sức khỏe có đảm bảo ko
Mình cũng nghĩ hầu hết các bà mẹ đều kg ai muốn bỏ đứa con của mình. Bạn hãy suy nghĩ kĩ và cùng chồng cũng như nội, ngoại bàn bạc để an tâm khi sanh con nữa bạn và gia đình có thể chăm sóc bé tốt. Con nhỏ thì mình chăm rất cực, nhất là khi 2 bé lớn của bạn còn nhỏ, cũng cần mẹ. Nếu cú sanh mà bạn kg có người giúp, rồi sk kg tốt hay vấn đề gì rắc rối có nguy cơ bạn bị stress thì nên suy nghĩ có nên giữ. Ý mình là bạn nên chắc chắn rằng khi bạn sanh bé sẽ có người trợ giúp, và kg ảnh hưởng nhiều đến 2 bé lớn.
là của trời cho nên giữ lại chị ạ, bây giờ nuôi có vất vả 1 chút nhưng sau này nhà đông con cháu vui lắm chị ạ... he hêh. em chuẩn bị sinh cháu đầu ...nhưng tình hình là cả 2 vợ chồng em đều muốn sinh 3 đứa đấy
sinh con hay giữ con thì cũng là vì con cả thôi chị ạ. nếu có thể đem đến những điều tốt lành cho con thì hãy cho con chào đời. còn nếu con ra đời là nỗi buồn cho mẹ vì k thể chăm lo co con đầy đủ tình thương thì chẳng nên. trẻ con nào có tội gì... nỗi lòng của ng mẹ,ai cũng hiểu và k trách sự chọn lựa của bạn đâu Mến!
Đọc chữ ký của chị mà e ko cầm đc nước mắt,cảm thấy đau nhói trong lòng.Em ko biết nói gì,mong chị sớm bình tâm trở lại.Hy vọng cháu sẽ đầu thai trở lại làm con chị!
@Momi: Xin chia buồn với chị nha. Có mang nặng đẻ đau mới thấy con yêu quí đến thế nào phải kg chị ? Mong chị sớm có lại baby nha .
Em cũng 1 lần dính 2 vạch nhưng là bé thứ 2, bé đầu mới 8 tháng là em dính bầu rồi. Như hoàn cảnh chị là quá sung sướng và đầy đủ rồi . Em bên đây 1 thân 1 minh, chồng phải đi làm, kg có ai bà con nội ngoại gì phụ 1 tay . Còn mướn người giúp việc thì khó quá . Em tuy cực nhưng mà cảm thấy rất vui và hạnh phúc . Con cái là lộc trời cho , mình phải giang tay đón nhận thôi chị à, vả lại con chị cũng lớn đâu còn bé tí đâu mà lo, tụi nó choi với nhau được mà .
ôi, mình vào để chia xẻ với chủ topic thì lại được mọi người động viên, chia xẻ với mình. Mình thật sự cảm động và cảm ơn mọi người rất nhiều. Cũng mong chủ topic có quyết định sáng suốt để tốt cho bạn và các con của bạn.
Mình cũng nghĩ bạn nên giữ bé lại, mỗi đứa con đều là niềm hạnh phúc của bố mẹ, mình cũng hỏng 1 bé khi thai mới đc 4 tuần, mình cảm thấy rất đau lòng và mất thăng bằng 1 thời gian dài, mong rằng bạn sẽ có thêm thành viên mới. Chúc bạn hạnh phúc.
Chị ơi giữ lại đi chị, hôm em sinh nằm cùng phòng 1 chị 3 lần sinh mổ (mà mổ dọc) vì lỡ kế hoạch đó. Đứa đầu của chị ấy 8 tuổi, đứa thứ 2 đúng 1 tuổi đang ở nhà còn mẹ thì ôm em bé mới sinh trong viện, thằng cu thứ 3 đẹp như thiên thần. Em thầm nghĩ nếu chị ấy bỏ tức là giết đứa thứ 3 thì đã chẳng có một thiên thần như thế trên tay chị ấy, ai nhìn cũng thấy ham... Con cái sinh ra đâu có do "quyền" quyết định của mình? Chẳng phải bao nhiêu người quyết định có con và nỗ lực mãi mà ko có kết quả hay sao?? Và cũng chẳng phải bao nhiêu người không muốn có con mà Trời vẫn cho đó sao. Mình không cho con quyền sống mà tự thân nó đã có rồi, từ khi 2 tế bào của bố và mẹ kết hợp với nhau, tự con đã có quyền đc sống. Vì thế mình càng không có quyền tước đoạt sự sống của con chị ạ. Mong anh chị bàn bạc và sớm có quyết định cho con.. Mong tin vui từ gia đình chị.
em chào chị.Theo em thêm con là thêm lộc chị ah,chị đừng lo đến khi có em bé tự khắc mọi việc sẽ thu xếp được hết thôi mà.Hy vọng chị sớm có quyết định,chúc khỏe
chị ơi em có đứa bạn cao 1m50 nặng có 40kg,mới kết hôn 5 năm bây giờ đã 3 đứa rồi,cân nặng vẫn thế.đứa lớn chưa đi học, còn đứa út mới sinh được 2 tháng ( do bị lỡ ).bạn em vẫn chăm con tốt đấy chị ạ dù nhiều lúc mệt mỏi thật nhưng vẫn cố được chị ạ,mình còn có người thân giúp đỡ mà.con cái là của trời cho mà..đừng bỏ tội nghiệp
Huhu....mình cũng đang 2 con nhỏ và cũng đang nơm nớp sảy ra chuyện đó đây. Mong Trời thương tình! Chẳng biết khuyên bạn thế nào vì bỏ thì thương, vương thì tội....
Xin chia sẻ cùng mẹ chủ top và xin chia buồn với mẹ MomMi.. Xù mình mún chia sẻ 1 câu chuyện của người quen mà mình biết rất rõ.. Cô bạn đã có 2 con ...1 trai 8t + 1 gái 4th... mới vừa sinh nên khi ấy kinh nguyệt chưa có, bụng cũng chưa rút....nhưng cô bạn cũng có cảm giác nghén...và cô đi khám BS tư, vừa bước vào phòng than vãn mấy câu thì cô BS đã phán : -Bầu rùi ! Nói thêm về cô bạn ...2 lần trước, cô sinh mổ, vì chân bị teo 1 bên do sốt bại liệt từ nhỏ, nên cô bạn đi tập tễnh rất rõ..và khó nhọc.. vì hai chân lệch nhau nhìu nên vùng chậu bạn không nở và phải sinh mổ... Sau khi thăm khám thì cô bạn được biết thai đã được 2th. Cô bạn vào BV Từ Dũ và khi ấy tạo nên 1 làn sóng xì xào từ y tá đến BS cho đến những mẹ ngồi cùng khám thai, kẻ chê cười, người thông cảm, nhưng chê cười thì nhìu hơn, có mẹ bẩu... -Xùi, tớ sinh bình thường.. mà kiêng cử tận 6t..huống hồ, sinh mổ mà lại ..... ( sớm ham chồng ) v...v.. và v...v... ( Cô bạn sinh bé gái được 4th nhưng bầu đã 2th ) Kể cả chồng bạn khi vào chung với vợ cũng gầm đầu vì những ánh mắt và tiếng xì xào.. Nhưng vấn đề mà các BS đưa ra là vết mổ tử cung còn quá mới mẻ, giử thai.. không bảo đảm được mạng sống cho mẹ và con.. Với người đi đứng bình thường đã khó, huống hồ với cô bạn, mang cái bầu lệch hẵng 1 bên thì nguy cơ vỡ tử cung còn nhiều hơn nữa... Sau khi thăm khám hội chẩn, thì ý chung của các BS và cả gia đình là sẽ dùng cô vắc để cho cho bào thai ra ngoài.. chứ không thể dùng biện pháp nạo hút.. Gia đình cũng đã toan tính sắm sanh 1 chiếc quách nhỏ để an táng cho bé... Nhưng khi cô vắc, sẽ bơm nước, khi tử cung co bóp để tống thai ra ngoài, cũng không ai dám chắc tử cung không bị vỡ vì sự co bóp khi chuyển dạ... Nhưng cuối cùng, BS Duyên ( nam ) khi đó là Trưởng khoa ...đã có 1 quyết định táo bạo là sẽ giử thai, nhưng đồng thời dặn dò, cô bạn ít di chuyển, nằm nghỉ ngơi nhiều..và khám thai thường xuyên... Cứ thế, cố 1 tháng rồi 1 tháng qua...đến khi thai được 7 tháng thì bác Duyên đã tiến hành mổ lần 3 ( 2 lần trước cũng chính bác Duyên mổ cho bạn ) Ca mổ thành công tốt đẹp và bé phát triển tốt, xinh xắn khỏe mạnh..trắng bụ như 1 cục bông...:heart: Khả năng bên trong con người, hay tất cả những gì liên quan đến con người vẫn còn là 1 bí ẩn để các nhà KH nghiên cứu mãi mãi..mặc dù lý thuyết về sản học là khoảng cách sinh giữa 2 lần mổ đẻ phải cách nhau bao lâu mới an toàn và phù hợp..nhưng trường hợp của cô bạn thì rõ ràng,tất cả các BS đều ngạc nhiên.. nhưng cơ địa của mỗi người mỗi khác...chỉ mún chia sẻ 1 câu chuyện để các mẹ tham khảo thêm mà có quyết định cho trường hợp của mình. Tuy nhiên theo Xù mình thì mẹ chủ top nên giử con lại và mẹ MomMi cứ hy vọng mẹ nó nhé.. nếu muốn thì mẹ nó vẫn sẽ có thêm bé nữa được mà.. Mến..