Ðề: Điều gì làm các mẹ bật khóc? hi hi e thì cũng mit ướt động tý cug khóc.nên liễu yếu đào tơ thật.mong mình cug cứng rắn hơn nhg mà sao khó thế
Ðề: Điều gì làm các mẹ bật khóc? Nhạy cảm đôi khi là bản tính mà, khó thay đổi phết đấy, có chăng là nó ẩn đi hoặc xuất hiện với tần xuất ít hơn mà thôi nhỉ
Ðề: Điều gì làm các mẹ bật khóc? Em nhạy cảm nên rất dễ khóc.Ra đường thấy cảnh đáng thưong,xem phim tình cảm hay mất bé mèo cũng có thể làm em khóc đc.Biết rằng thời buổi bây giờ nhạy cảm mềm yếu là không tốt nhưng mãi chả sửa đc
Ðề: Điều gì làm các mẹ bật khóc? Thì ra cũng có nhiều mẹ nhạy cảm giống mình quá à! Nhạy cảm quá cũng k tốt, nhưng nếu mất hết cảm xúc trước cuộc sống thì cũng thật đáng buồn Đôi khi mình thấy, có chút nhạy cảm cũng rất tuyệt mà
Ðề: Điều gì làm các mẹ bật khóc? Ôi, hóa ra cugnx có nhiều mẹ mít ướt giống mình, nhưng giờ là mẹ của 2 con mình cũng ít khóc lắm, hầu như chỉ khóc vì thương con Thỉnh thoảng xem bộ phim xúc động cũng khóc... thầm vì thương
Ðề: Điều gì làm các mẹ bật khóc? e cực kì dễ khóc chỉ ai động nhẹ tới e e cũng khóc.hjk.ai có nói xấu j hay đụng chạn lòng tự trọng 1 chút thoai là ôi chao mýt ướt rùi ng yêu trêu quá mặc dù e bit nhưng cũng khóc nói ng iu k đc hoặc bị nói lại e e cũng khóc bố mắng e nhưng nghĩ ức e cũng khóc hịk xem fim ngta khóc m cũng khóc nhưng k cho ai bit ăc ăc
Ðề: Điều gì làm các mẹ bật khóc? Em chưa chồng, chưa con, em chỉ khóc khi mẹ em buồn thôi ((. Mà từ khi về hưu mẹ em hay buồn lắm
Ðề: Điều gì làm các mẹ bật khóc? e cũng nhạy cảm và hay khóc lắm, mỗi lần nhìn thẳng vào mắt người yêu e, e lại k kìm được, lại khóc mà k hiểu vì sao c ạ có lẽ vì e thương ng y e quá, tuần nào cũng vượt 60km về đón e ra hà nội học,rồi lại đưa e về,từ ngày yêu nhau tới tận bây h là 2 năm rồi c ạ,từ ngày k có xe máy phải đi xe bus người yêu e cũng k quản nắng mưa đưa e về khi có chuyện j xảy ra thì lại là người đầu tiên bên cạnh e,bỏ lại bạn bè,gia đình đã hẹn trước chỉ để bên e an ủi, chỉ cần e gọi là xuất hiện bên e mỗi lần nhìn vào mắt người yêu e k cầm được nước mắt chị ạ bọn e năm nay cùng ra trường,chưa biết sẽ như thế nào khi cả 2 còn là sinh viên,chưa biết việc làm ntn,nhưng e chỉ mong mình giữ mãi được tình yêu này
Ðề: Điều gì làm các mẹ bật khóc? Em có tình yêu thật đẹp, chúc em mãi hạnh phúc và giữ đc những giọt nước mắt hạnh phúc thế nhé