Em chào các mẹ! Cũng như tiêu đề chính ạ. Em thấy mình và các mẹ cũng có hoàn cảnh giống em là ở nhà, thất nghiệp, chăm con, chăm chồng, chung sống với bố mẹ chồng, anh chị bên nhà chồng.........Áp lực, ức chế, buồn, vui,...lẫn lộn...Nên hôm nay , đẹp trời em mạo muội lập topic này lên để chị em ta có thể bày tỏ quan điểm và những nỗi buồn, vui cùng tâm sự ..giúp nhau giải tỏa những mâu thuẫn ạ. Em hy vọng là " Hội những người sắp điên vì ở nhà " sẽ là cầu nối và là nơi giải tỏa stress tốt cho các mẹ. Từ topic này, chị em trên diễn đàn có thể tâm sự chuyện trên trời , dưới biển về nhà chồng, về chồng, về con...ect...giúp nhau vượt qua khó khăn kinh tế, tình cảm....mà không lo lắng bị rầy la gì ạ. Qua topic biết đâu chị em ta có thể họp off đc như các topic khác ạ... Em rất mong các chị trên diễn đàn ủng hộ ạ...! Em nhờ MOD chuyển đúng mục dùm em nhé...em cảm ơn ạ!
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà ôi.chủ thớt ơi cho e gia nhập khẩn cấp.e đúng là sắp bệnh đến nơi rồi.muốn đi đâu khuây khỏa.
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà Cho em ra nhập với. Em chỉ ăn, ngủ và chăm con sắp điên thật rồi
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà May là e chưa ở nhà như chồng e nói.Chứ không chắc cũng nhập hội mất. Ai ở cty cũng bảo, lương thấp nhưng đi làm sẽ khuây khoả hơn, chứ ở nhà rồi tù bí, có lúc phát điên. Giờ đi làm lương được 3 triệu, bán thêm bán thắt cũng được tháng 1 tr nữa. Tạm ổn.
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà ôi sắp tới mình cũng nghỉ sinh, lại về quê nữa( bên nhà chồng ạ), nghĩ mà cứ chán nản sao ấy Đang đi làm, h ở nhà ko biết có phát điên ko nữa!
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà Có mình đây. Mình cũng ở nhà từ khi bắt đấu có bầu, giờ em bé được 8 tháng. Mụ mị hết cả người. Cũng may mình ở cùng mẹ đẻ nên không có nhiều áp lực. Giờ đang kiếm học sinh dạy thêm cho đỡ ngứa nghề
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà Đúng là Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng mình nghĩ trước hết các mẹ phải biết cân đối lựa nhau mà sống, dù đối với chồng hay nhà chồng cũng đều phải lựa Mọi chuyện nên chia sẻ với chồng, nếu vợ chồng ko thống nhất quan điểm thì cần trao đổi thẳng thắn (Nếu mình muốn chồng theo mình vẫn đề gì đó thì hãy dùng pp mưa dầm thấm lâu) Kinh tế là một trong những vấn đề làm gia đình nhức nhối, vì thế các mẹ hãy cố gắng nghĩ cách kiếm xiền chứ đừng sống phụ thuộc hoàn toàn vào chồng nhé
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà mẹ nó sinh đi rùi sẽ cảm nhận đc cái điên của các chị em nó thú vị như thế nào nhé...
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà cố gắng bn nhé...cố tìm lấy một việc mà thoát cái điên ...ah ngta gọi là thoát trại điên đấy...hêhh
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà e gia nhập năm nay 23 tuổi mới tn nhưng đang bị thất nghiệp ở nhà chán quá hjk
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà Chào các mẹ nhé...hôm này em rất vui vì lập topic mà có cũng có các mẹ quan tâm và ủng hộ tham gia nhóm hội bang này ạ.... Em xin đc tâm sự với các mẹ quan điểm và cái điên của em ạ........và các mẹ xem các mẹ có như thế không nhé...theo các mẹ thì giờ ta dùng cách nào?................. Ai cũng muốn kiếm tiền chị ạ..chẳng ai muốn phụ thuộc vào ai, mà lại càng là chồng mình...lại càng không muốn...nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cuĩng như ý mình muốn là đc đâu ạ...Các mẹ xem có đúng ko ạ. Các mẹ xem nhé, mình xin đi làm từ hồi con gái đc 6 tháng cơ, nó trộm vía nhanh nhẹn, ăn cháo tấm đc sớm..nên chắc dạ cũng tính đi làm nc thủ thỉ với chồng ...nhưng ổng đánh đùng cái đi làm thì ai trông con, ai chăm con, ai cho con ăn, ai cho con ngủ.......ect.... Đó các mẹ nghĩ sao ạ...cứ vin vào con thế là thui.mình cũng đưa ra là bà nội trông , trưa thì tranh thủ về cho con bú.,....ect... không nghe , bỏ ngoài tai ạ... Rồi lâu lâu, lại thủ thỉ anh cho em đi làm...ổng nói : con ai trông,....tiếp tục thế ạ....chờ nó lớn thêm tí nữa thì đi...mà lỡ nó ốm thì ntn? .............(fats này nói thế thì chịu luôn ạ). Thế là bao lầng thủ thỉ, tâm sự...rùi một ngày đẹp trời..ổng kêu Muốn sinh con, muốn đi làm.....cái gì cũng muốn....kêu áp lực ở nhà chán....thui cãi nhau...Em chịu luôn các mẹ ạ......... Ôi trời ạ.............................
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà Các mẹ ạ!...Cảm ơn các mẹ tham gia hội bang này nhé... Em xin phép là mẹ nào thamgia hội bang thì giới thiệu Tên/ tuổi / nick trên diễn đàn / và có thể chia sẻ vài câu chuyện "điên điên" của mình để các mẹ trong hội có thể cùng chia sẻ và giải quyết nhé.......... Yêu các mẹ nhiều...........!!!!!!!!!!
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà Em thăm quan hội nhà mình nhé, em không ở nhà nhưng đến 2 tháng hè cũng buồn lắm
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà Mình ở nhà, nhưng chăm con, chăm chồng và làm thêm mấy việc lặt vặc cũng hết ngày... 2 vợ chồng ở 1 mình nên ko áp lực bên nhà chồng...=> Mình cũng sướng nhỉ???:-k Nhưng cũng muốn tham gia hội để hóng hớt tí...để hiểu hơn nỗi khổ của những đấng nữ nhi ạ...
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà E ko ở cùng nhà vs bm chồng dưng mà ở sát cạnh lun. Hic. Áp lực lắm. Mc thì soi nhiều, bc soi càng nhiều hơn. Có hôm lên tận fong ngủ của vc e thấy e để nhiều nc hoa ở bàn trang điểm, bc lại về nói với mc: "nó để nhiều chai lọ trên bàn thế để làm đồ hàng à mà sao k cất đi" hic. Nản. Ôi zời, còn nhiều chuyện nữa mà toàn chuyện hài đến bực mình. Chồng e thì cứ bắt e đi làm, mc thì cứ kêu đi làm ai trông con. Kêu thuê ng giúp vc thì bà ko mún ng lạ ở cùng. Đôi co hàng tháng trời nay. E cũng sắp điên lun
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà Thời gian ở nhà chăm con là tốt cho kinh tế gia đình và cho bé, điều đó ai cũng biết. Nhưng đến lúc có thể thu xếp đi làm đươc thì cố gắng đi để cho tinh thần mình thoải mái bạn ạ. Nếu không bạn sẽ bị dời xa sự hiểu biết của xh, lúc đầu chồng chỉ ủng hộ mong muốn vì vợ ở nhà thì chàng yên tâm không phải lo vất vả,trách nhiệm nhiều. Nhưng dần dần bạn sẽ bị tụt hậu, chồng luôn coi mình là ở nhà thì phải thế này thế kia, rồi chê ở 4 bức tường không biết gì, chồng về không chia sẻ cùng được vì vợ không hiều biết thực tế, mặc dù điều đó chỉ là cái cớ đề người đàn ông trốn tránh trách nhiêm chia sẻ cùng vợ về công việc gia đình và về tình cảm. Người chồng có thể đi sớm về khuya sa đà vào nhiều cạm bẫy của xh.Ở nhà cho dù cố gắng vất vả để hoàn thành mọi việc, nhưng rồi vẫn mang tiếng ăn bám. Cuộc sống không biết điều gì không tốt có thể xảy ra, khi có mâu thuẫn chồng cho rằng mình là người sống dựa, dời họ ra là mình không sống được.
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà Chương trình đêm muộn hôm qua có Lê Hoàng và diễn viên Đức Thịnh hay qua, xem đêm nay có phât lại không, trả lời nhiều vấn đề của hội mình lắm, nên mời chồng cùng xem các bạn ạ.
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà Em đang được nghỉ đông 7 tháng đây,Mới qua 2 tháng mà đã ko chịu đc nhiệt rồi,Chán ko thể tả được.Tuy có kd online nhưng mà vẫn quá nhiều thời gian rảnh.Haix.Ở nhà nhiều mụ mị hết cả đầu óc
Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà hehe Hôm kia ko có máy tính, hôm qua thì bận nên hôm nay C mới vào hội dc đấy hix