em xin chào cả nhà, em vừa tham gia điễn đàn. mong lam quen với các mẹ, đặc biệt là các mẹ có con bị hen suyễn. xin chút kinh nghiệm nuôi con của các mẹ. cảm ơn các mẹ nhiều. (em sn 86)
Ðề: chào cả nhà, em vừa tham gia điễn đàn. mong lam quen với các mẹ. Chào mẹ nó, bé nhà mình không bị hen suyễn nhưng rất vui được làm quen với mẹ nó! (u)
Ðề: chào cả nhà, em vừa tham gia điễn đàn. mong lam quen với các mẹ. veo com em nhé, Mẹ nào có kinh nghiệm chữa hen suyễn thì giúp em nó với kìa
Ðề: chào cả nhà, em vừa tham gia điễn đàn. mong lam quen với các mẹ. bằng tuổi với mình rồi. chào mừng mẹ nó đến LCM nhé
Ðề: chào cả nhà, em vừa tham gia điễn đàn. mong lam quen với các mẹ. chào mẹ nó nhé, rất vui được làm quen. bé nhà mẹ nó được bao nhiêu tháng tuổi rồi? khổ thân bé
Ðề: chào cả nhà, em vừa tham gia điễn đàn. mong lam quen với các mẹ. welcom to LCM , rất vui dc làm quen với em nhé .
Ðề: chào cả nhà, em vừa tham gia điễn đàn. mong lam quen với các mẹ. dạ, bé nhà em dc 19 tháng tuổi. bé đang nằm ngủ mà nghe tiếng thở cứ như tiếng "trâu" thở. buồn quá các chị ơi!
Ðề: chào cả nhà, em vừa tham gia điễn đàn. mong lam quen với các mẹ. Xin chào em. bênh đấy nhiều khi tự khỏi chẳng biết từ lúc nào? do thuốc gì nhé.
Ðề: chào cả nhà, em vừa tham gia điễn đàn. mong lam quen với các mẹ. Chào mừng thành viên mới. Chúc em tìm thấy nhiều điều thú vị ở diễn đàn. Các mẹ ở đây sẽ chia sẻ cho em kinh nghiệm chăm sóc bé nhé, chúc bé nhà em mạnh khỏe.
Ðề: chào cả nhà, em vừa tham gia điễn đàn. mong lam quen với các mẹ. chào mừng bạn đến với diễn đàn để học hỏi thêm nhiều kiến thức mới từ nhũng người có kinh nghiêm, chia sẻ, trao đổi, giúp đỡ nhau trên diễn đàn, (cảnh báo :nghiện LCM là không có thuốc chữa đâu)
Ðề: chào cả nhà, em vừa tham gia điễn đàn. mong lam quen với các mẹ. Chào bạn. Mình cũng mới tham gia
Ðề: chào cả nhà, em vừa tham gia điễn đàn. mong lam quen với các mẹ. Chào mừng em tới diễn đàn. Con chị ko bị nhưng ngày bé chị bị hen nặng đó. BM chị bảo tưởng chết chứ ko sống đc ý, toàn nửa đêm cõng đi y tá tiêm để thở, bố bế dựng lên để cho thở, mẹ đi nấu cháo đổ cho ko thì chết lả. Mỗi khi thay đổi thời tiết là hen suyễn khiếp luôn. Thế mà may số chị gặp đc thầy đc thuốc. Hồi chị học lớp 1, mẹ chị được gt tới vc ông bs chữa hen. Chị nhớ là ông ý bảo chị với tay ra sau lưng, rồi ngón tay chạm tới đâu ông ý đánh dấu tới đó, xong chích hay làm gì đó rồi khâu chỉ tiêu lại. Thế mà từ đó (năm 1988 ) tới giờ chị tịt hẳn luôn. Đi chơi dầm mưa chả thấy ốm hen suyễn chứ trước trở trời là bít tay. Mà ko phải ông bs đó chữa cho mình chị đâu. Đợt đó ông ý chữa cho bao nhiêu người ý (trẻ em tới thanh niên chứ người lớn hẳn ko chữa đc. Cái này mẹ chị kể lại thế nên ko bít chữa đc từ bao tuổi trở xuống). Cũng chả hỉu ông ý dùng phương pháp gì, như bây giờ thì thấy ko bít có phải là pp cấy chỉ ko? Đúng là số chị may mắn. Hồi đó mình 6 tuổi, ông bà bs cũng già già rồi (chắc tầm 40 -50t), giờ ko bít còn sống ko nữa.
Ðề: chào cả nhà, em vừa tham gia điễn đàn. mong lam quen với các mẹ. Chào em, bé bị hen suyễn thời tiết thay đổi là mệt lắm đấy. Con chị trộm vía không bị nên chị cũng k có kinh nghiệm gì để chia sẻ với em cả. Mẹ nào giống mẹ này thì vào chia sẻ nhé