Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! E cũng dính vài vụ rùi, nhưng về sau hay linh cảm, e nghĩ linh cảm cũng đúng đấy các mẹ ạ. Ai mà ngờ ngợ thì e phải gọi điện, hỏi thêm một số thông tin, cảm thấy tin tưởng rồi thì mới cho xuất hàng.
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! hic, bán hàng gặph những lúc như này thfi cục tức lên đến tận cổ, nhưng khi khách gọi lại à lố vui vẻ nhiêt tềnh
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Chuyện này là bình thường thôi ạ, riết rồi các mẹ cũng quen thôi, gọi điện ko bắt máy, giao xong thử rồi ko nhận hàng, đến trễ 1 tiếng.....nhiều lắm cơ ạ nên đã chốt hạ luôn là em ko ship mà cũng ko có thời gian để ship nữa, chuyển khoản xong thì em chuyển đồ bằng dịch vụ hoặc cpn, hoặc bưu điện, đồ đẹp giá cạnh tranh thậm chí còn rất mềm thì các anh chị mua 1 lần lần sau mua nữa.
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Mấy trường hợp khách này làm vất vả cả người ship cả chủ shop về việc suốt ngày phải gọi điện nhỉ. Đợt trc con e mình có bán online một ít giày. Khách order 3 đôi, hỏi han đầy đủ thông tin rồi, đang hí hửng vì bán được hàng. Cuối cùng đến nơi tìm tận địa chỉ nhà khách gọi mãi không nghe nên liều bấm chuông. Chốt được một câu là ở đây không có ai tên như thế T____T
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Em nghĩ mẹ gặp phải việc bị cạnh tranh không lành mạnh rồi chứ chưa chắc là tại khách dở đâu ạ :|
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Ôi bực làm j hả mẹ nó, em cũng gặp khách chuối nải như thế Em ship ra chỗ khách hẹn , gọi ko nghe máy, ship giữa trưa nắng như đổ lửa mà bà ý nhắn lại chị đang họp ( họp 12h45 trưa ạ). Em lại vòng lại 1 đợt vào buổi chiều nữa là 2 quệt đi, 2 quệt về. Mà lại còn Free ship cái áo có 250k. Bà ý là người lớn, nick trên lamchame thì cũng ko phải là ko uy tín mà lại làm cái trò mèo đó. Em rất bực nhưng cũng ko nhắn lại , ko inbox vì nghĩ những người như thế thì cũng chẳng đáng để nói chuyện nữa , chỉ làm mất thời gian của 2 bên Đã thế cái áo đó em giữ cho bà ý cả tuần vì bà ý đi công tác. Nick trên lamchame của bà ý em cũng ko tiện nói. Em chỉ viết lên để bà ý có vào đọc được thì lần sau không mua hàng của ai đó thì đừng làm trò đó nữa, nếu ko ưng thì nhắn 1 câu cho ngừoi ta đỡ khổ. Người ta có khó khăn thì mới phải bươn trải và kiếm thêm buôn bán thêm, lấy công làm lãi. Khách hàng là thượng đế , nhưng bà ý thể hiện là 1 con người không có tí văn minh lịch sự nào. E nản luôn
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Công nhận nhiều người mua cũng hơi quá đáng nhỉ mẹ nó >.< !!! bây h fai rủ khách chuyển tiền trước cho mình mới được ý mẹ ạ mẹ có cách nào dụ khách hông?
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Khách củ chuối thì nhiều vô kể chị ạ.Nhưng bán hàng mình phải chấp nhận thôi..Nhiều trường hợp nặng đô em chả muốn nêu ra,Chứ mấy kiểu gọi ship rồi lặn mất tăm hay gọi đt hỏi sản phẩm lúc 2 giờ sáng thì nhiều vô kể ạ.Mà đang trong lúc sâu giấc nhất dù rất bực nhưng em toàn phải nói nhẹ là "chị ơi 2 giờ sáng rồi mai em tư vấn cho chị cụ thể sau nhé".Mà nghe đt xong thì tỉnh luôn chứ ngủ kiểu j.7h sáng em lại dậy đi học.Pó tay
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Chia sẻ với cả nhà, trộm vía em chưa gặp khách hàng như thế, nhưng mà bán online kiểu gì chả có bận gặp các mẹ nhỉ???
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! em lần nào ship cho khách trước khi đến cũng alo trước : " chị ơi chị hẹn e giờ này giờ này ship hàng, giờ chị có nhà ko e mang hàng qua luôn nhé?" nếu khách oki e mang qua, nếu ko trả lời e hủy luôn, như thế đỡ mất công đi vì e cũng toàn tự ship cho khách thôi.
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! các mẹ giống em quá, có hôm khách đặt mua đồ của em bảo mang đi tặng, hỏi em có hộp ko, em đã nói rõ loại này không có hộp em sẽ kiếm cho một cái hộp bạn chỉ cần dán giấy là dc, hôm đó em đã kiếm cái hộp rất đẹp, lúc ship đến nơi thì bạn ấy bảo ko lấy vì cái hộp xấu, nếu mẹ nào mua giầy rùi thì biết cái hộp thế nào em lấy hộp đựng giầy để làm hộp cho bạn ấy đi tặng vậy mà bạn ấy còn chê ko lấy lúc đó tức lắm chứ. Đúng làm làm dâu trăm họ mệt thật
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Trời ơi lại còn đòi hộp đựng giầy đẹp cơ chứ.Đến hãng LV.Mua giầy cũng chỉ có hộp cứng màu nâu đen in chữ Louis vuitton + túi lót.
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Xui cho bạn khi gặp những người vô công rồi nghề.Bán hàng onlien gặp những người như vậy thấy nản .
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! EM trc khi ship cũng cẩn thận hỏi như chị mà vẫn dính chưởng đây ạ.Khách gọi ship hàng vào lúc em chuẩn bị đi học.Sợ muộn em đã kêu là hay để tan học em ship thì chị ý bảo là ship luôn vì đang ở nhà.TRc khi đi em gọi lại để xác minh chị ý vẫn bảo em đến đi.Đến nơi gọi đt thì lại kêu vẫn đang ở công ty.Bực mình tập 1.Tan học xong đi ship thì kêu gửi xe rồi mang lên tận nhà cho chị vì nhà chị ko ai trông nhà.Mang lên đến nơi thì nhìn thấy cả nhà trong đó(vậy mà kêu ko có ai bắt mang lên,bực mình tập 2).Khách xem qua cái túi kêu ơ chị tưởng da thường hóa ra là da bóng ak( em ghi rõ trên topic là da bóng và có chụp ảnh thật).Kêu ko ưng rồi trả lại.Cáu muốn phát điên lên luôn.
Ðề: Hnay e bực mình quá !!!! Bó tay trường hợp này, khổ thân em, sao khách hàng nhiều người "nhẫn tâm" thế nhỉ? Hay họ cho rằng bỏ tiền ra mua hàng thì muốn hành thế nào cũng được? Chị cũng gặp mấy lần bị hủy OD đã buồn thối ruột, như em thì chắc điên mất