Bụng vẫn thế mẹ Tít, tui thấy tạng người Kem với Tít giống nhau nha bà, chắc Tít dài hơn. Tui toàn phải mua quần sz 3-4 tuổi rùi cắt gấu thui
Bà bình tĩnh, tui phá phách gì đâu, tui đang hỏi bà làm thế nào chăm được cu Kem nhìn bụ bẫm đáng yêu thế kia thì mấy bà đó chọt vô chứ bộ! Thui, bớt nóng tính nhe! Tặng hoa cho bà vì khéo chăm con nè (u)(u)(u)(u)(u)
dạo này bà tám này bận rộn quá, ko thấy bà đi tám nữa. Chắc cho bà thôi chức ma xó quá .... Kem ơi, bụng con vẫn bự nhé, BN chân chắc ko dài, nhưng cũng xin chết vì đại gia thôi
Tui bận bịu tí là các bà chả đến thăm nhà nữa, thấy BN, tun, MK tăng trang vèo vèo quay về sửa sang lại nhà cửa đây
Tưởng dạo này ở ẩn rồi, hóa ra vẫn tung tăng bán hàng đó thôi, mà cu Kem tên là gì hở giời???chả lẽ khi nào lấy vợ vẫn gọi là kem à????
Hớ, không thấy top thi ảnh người ta ghi Đức Anh to uỳnh đó hử? Lấy vợ thì vẫn phải Kem ... mút như thường chứ bà :mrgreen:
à, thế bà xem cái áo hình tuần lộc màu nâu nhạt liệu bọn nó có vừa không nhỉ, định mua cho con đi chơi noel phát.
cũng không vừa lun bà ạ. toàn sz bé thui. Mà Bom nhà bà cao bao nhiu rùi? Kem nhà tui hơi bị thấp đây này
Cám ơn cô, chỉ khổ mẹ con toàn phải mua quần sz to rùi cắt gấu thui cô ạ Thì anh đang cạnh tranh với MK mà, MK k cẩn thận a bắt mất BN đó Đại gia chuẩn bị tinh thần gọi anh rể Tôm rùi mẹ Tôm ơi
Hàng khủng ... Bao h em có cháu em mới vào đây xí chỗ ... Kiểu này đánh nhau vỡ đầu mới có 1 chỗ ... "gửi xe" mất ^_^
Lâu quá ko qua thăm anh Kem, anh kem lúc này sao rùi? bít làm gì rùi nè? Cuối tuần anh có đc mẹ cho đi đâu chơi hok? Em chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé