Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. khó khăn chung chị ơi, cty e cũng cắt giảm nhân sự nhiều lắm, chị cứ tìm việc nào đó làm tạm thời, bán hàng các sieu thị chẳng hạn, hoặc kd online, nếu chị cần kinh doanh một số mặt hàng nhà em, thì chị em mình cùng cộng tác
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Ừa, thôi cùng cố gắng. Mình đây cũng thất nghiệp 2 tháng nay rồi nè, hì hì. 1-2 tuần đầu thì stress lắm nhé, lao vào đi kiếm việc làm, nhưng bầu bí to đùng, chả đâu nhận. Nhưng giờ đỡ rồi, ở nhà nghỉ ngơi cũng có cái thú, còn khoảng 2 tháng nữa sinh bé mà. Chờ sinh bé xong, nghỉ tiếp 6 tháng ở nhà nuôi con rồi tút tát, đi làm lại vậy. Đợt tháng trước chồng mình cũng nhờ đc 1 người xin cho đi làm, cơ mà sắp sinh, nên hẹn anh ý là qua hè thì đi làm, chứ ko dở dang ra. Bạn thử nhờ người quen xin giúp xem, hoặc buôn bán online cũng ổn đấy, đầu tư 1 chút.
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. nàng bầu bí rồi, gần sinh nữa, đi làm gì, sinh con xong rồi tính tiếp. Cứ gì thất nghiệp mới buồn, đi làm cũng chán bỏ xừ ấy chứ, hừ, đi cũng nản mà ko đi cũng nản mà! Thôi, cố gắng lên vậy!
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. chị ới, bầu bì rồi, nghỉ ngơi thoai, ko tham làm nữa nhá.....................
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Chị còn bầu bí, ở nhà còn đỡ, e ngại lắm,mới lại ko đi làm thì ko có tiền chi trả chị ạ. Buồn quá cơ ạ. Huhuh.
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Giờ nghĩ tơí cảnh thất nghiệp chắc l àkhủng khiếp lắm . Biết bao nhiêu việc cần phải lo mà không có thu nhập chắc tự vận luôn quá các mẹ. Kiểu này chắc stress nhiêù nưã àh .
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Khủng khiếp thật ý chứ bác, nên phải linh động để tính kế khác
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. chia buồn với bạn. chúc bạn mau tìm được việc nhé
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Bạn thử vào trang web của siêu thị điện máy HC xem sao mình thấy bên này sắp mở thêm các chi nhánh ở: Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình nên tuyển nhiều bộ phận lắm. Bạn xem và tham khảo nhé. Chúc bạn tìm được công việc theo mong muốn.
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Bên ấy bắt nộp bằng gốc với ký quỹ, mình không thích lắm hi
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. hix, mình cũng từng bị thất nghiệp, hiểu được cảm giác của bạn, stress kinh khủng luôn
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Chị ui, chị đang làm bên nào thế ? Bên đó có tuyển dụng thì cho e ké một chân nhé.
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. E cũng thế, còn phải bon chen cho nghề nghiệp chứ, nộp bằng gốc thì biết sao . Cả cuộc dời mình có mỗi cái gốc, nó mà mất ,hay thất lạc thì mình lại thành vô học rùi. Hhuhuh.
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Cố lên bạn!!! Chăm chỉ, chịu khó, đam mê công việc mà mình thích ắt công việc sẽ đến với bạn!!! Chúc bạn sớm tìm được cv phù hợp với mình
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Họ giữ bằng gốc và ký quỹ vì là còn liên quan đến hàng hóa. Khi mình nghỉ làm họ trả lại cả bộ hồ sơ và bằng gốc với Tiền ký quỹ cả gốc cộng lãi.
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. chia buồn bạn nha. tạm thời kiếm một cv khác làm đi bạn chứ cũng sắp hết năm rồi. Công việc gia công đó bạn như: kết cườm, kết hoa vải, khuy nút.... kiếm thêm thu nhập lại đỡ buồn chán
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. Cái này họ cho mình mang về nhà làm hả bạn.
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. giờ kinh tế khó khăn, đi đâu cũng thấy người kêu ca , bao giờ cho qua được cái đận này nhỉ hic hic
Ðề: Thất nghiệp, ko có tiền trang trải, cuộc sống thật là buồn. Huhuh. e cũng định kêu nhưng kêu cũng chẳng đỡ đc, lại thôi vậy