Như Ý ơi ...Helene hết bệnh rồi sẽ năng vào thăm các anh chị nè ...2chịem Na và Helene gọi hoài mà chẳng thấy NY đâu hết ....buồn quá ...
Có anh Tôm góp tiếng gọi NY nữa nè,NY ơiiiiiiiii.......NY à.......em đâu rùi?Mau mau về nhà,có khách tới thăm nè.......
Như Ý qua xem ảnh Tun thôi nôi đi Cô thay mặt Tun mời con nhá Nhưng con đừng có rủ Mickey đi cùng đấy
như ý ơi ! chị khoẻ chưa? em cũng đỡ đỡ rùi nè ! Hai chị em mình bệnh hoài chán quá chị nhỉ? Thôi cố lên nha ! Bữa nào em khoẻ hẳn em rủ chị đi chơi hen
Báo cáo với cả nhà là mấy hôm nay Như Ý đã hết sổ mũi nhưng vẫn còn bị ho...rầu ghê ! Đã vậy tối 11 giờ mấy rùi mà nàng ta chưa chịu ngủ cứ lôi đồ chơi ra ngồi chơi dù đèn đã tắt ...hic hic ,ko thì nằm chơi cười hí hí hoài ah trong khi mắt em muốn nhắm lại... Ban ngày thì nàng ta cứ đeo em suốt,thậm chí đi chợ nàng ta cũng ăn vạ đòi theo...kết quả là em phải ẵm nàng ta ra chợ luôn ! Ah,hôm nay em tắm cho Như Ý ,nàng ta thấy em chà xà bông lên người nàng ta...vậy là nàng ta cũng bắt chước lấy tay này chà xà bông tay kia rùi lấy 2 tay chà xà bông cái bụng...nhìn mắc cười lắm !:mrgreen::mrgreen: Tắm rửa xong ,nàng ta lấy điện thoại bàn ra bấm bấm số xong rùi cầm ống nghe lên nghe...nhìn cưng lắm ! Để hôm nào em canh chụp hình rùi khoe cả nhà nha...
Mới đi vắng có mấy ngày mà có nhìu người ghé nhà thăm mẹ con em quá... Cám ơn cả nhà nhìu nhìu nghen....đã có lòng quan tâm đến mẹ con em :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ôi NY bị sổ mũi àh, cô lâu không vào diễn đàn nên không biết, thế con đã khỏi hẳn chưa, tội nghiệp con.
Như Ý bít làm nhìu trò cưng quá ha hết sổ mũi là cũng mừng rùi đó e, ho thì chắc hơi lâu em nhớ giữ ấm cho NY nha ! NY sẽ mau hết thui, ho con chắc khó chịu lắm á ! Thươgn con gái ghê á
Như Ý giỏi ghê, biết nhiều trò quá. Ở tuổi này mấy nàng bám theo mình dữ lắm, biết khôn rồi mà, đâu có dễ dụ được
bà lo bà đó! Đem Kem đi khắp nơi hà, ai cũng nhào vô hết. Sau này mấy con dâu ôm bụng ôm con tới kêu bà nội, có bà là phải lo tốn xiền thử ADN mệt nghỉ lun!
Như Ý còn ho à? ráng mau khỏi ho lun con nhé! Nghe mẹ Như Ý tả vụ con chơi, con tắm mà thấy thương quá nè! Tối qua BN cũng y như Như Ý luôn! Ngủ sớm lúc 7h, tới 10h dậy, và ko chịu ngủ nữa. Nằm giữa ba với mẹ, miệng thì liên hồi "chơi... chơi... chơi... đi... đi... đi" (chả biết có phải mỗi lần cho bé đi chơi, tớ thường nói liên hồi với con, đi đi đi chơi chơi chơi ko nữa). Mà phải chi chị BN chịu độc thoại còn đỡ. Đàng này nàng ta ko nghe mẹ ơi à nói hay hát gì với chỉ, là chị la ầm lên liền. Thế là tớ mắt thì nhắm tịt, miệng phải " mẹ mua cho Nhi heo đất, í a... í à..." tớ í à một hồi rồi cũng im lun, ngủ tuốt, thế là chị ấy lấy tay đập đập vô mặt tớ, miệng thì "chơi... chơi... chơi..." Rỏ khổ! Mãi tới gần 12h chị ta mới chịu ngủ tiếp