Thanks mọi người đã chia sẻ với e. Nhưng e muốn xóa bài này coi như quên đi một gđ ko vui và ko còn muốn nghĩ đến nữa.
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... Xóa nội dung bài viết. ......................,,,,,,,
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... Ui, Mẹ nó lạc quan lên, dù việc gì khó đến đâu cũng có hướng giải quyết, vấn đề phải thật bình tĩnh mẹ nó nhé. Ở đờ ông Trời không lấy hết của ai cái gì đâu. Chúc mẹ Phương và gia đình tìm được hướng giải quyết.
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... chung quy lại vẫn là về vấn đề ko có tiền nên mới đau đầu như vậy?
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... Xóa nội dung.........)):?:??:!:!:!:?:!:
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... Đúng là viết ra được cũng thấy đỡ hơn...
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... Hoàn cảnh của bạn phải nói là phát rồ thì mới đúng, mà MC bạn cũng kỳ con cái khó khăn như thế mà vẫn cố tình đi chơi. BMC và BMĐ mình không bao giờ phiền con cái đến mức đó. Hiện tại mình cũng đang bầu hơn 1 tháng. Xã suốt 1 năm qua chẳng kiếm được nghìn nào đưa vợ. mình cũng lo lắm. Đúng là ko có tiền chẳng giải quyết được gì đâu, tiền lương của mình chỉ đủ ăn tiêu hàng tháng thôi. nhiều lúc cũng thương con vì muốn tẩm bổ tí hoặc mua thêm thuốc thang về uống mà cũng phải tính toán. BUồn lắm ý Nhiều đêm toàn khóc thầm. Chia sẻ với bạn
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... Cám ơn hang_truong đã hiểu ccho mình. Thực sự mình cũng cố gắng ko chán nản từ lâu rồi nhưng vụ hôm qua làm mình thấy kiệt sức. Mình chắc chỉ cố lo tiền nhập viện sinh đẻ thôi. Chuyện nợ nần của chồng mình, mình cũng đã cố gắng vay mượn hết sức, coi như vay nơi lãi ít để trả nơi lãi nhiều là ngân hàng. Nhưng cũng đã vay hết chỗ để vay rồi. Mà chưa trả được ai cả. Giờ thêm khoản nợ hơn 6000usd đang chạy vạy khắp nơi nữa là hơn 1 tỷ tiền nợ rồi. Chẳng lẽ vì tiền mà mình trở thành người ích kỷ. Nhưng chồng mình thì còn khổ hơn. Chỉ vì ko suy nghĩ cẩn thận mà ra thế này. Trách móc cũng ko làm được gì. Hồi đó chỉ có mình và bố đẻ mình ngăn cản a ý cắm nhà, còn anh chị bên chồng và mẹ chồng lại ủng hộ. Thành ra ko làm được gì. Giờ Mình thấy cũng thương chồng lắm. Nên phải tỏ ra thoải mái cho chồng ytaam nghĩ cách xoay sở thôi. Ấy bầu bí 3 tháng đầu đừng nghĩ nhiều nhé. Ăn uống cẩn thận nha. Cố gắng mua rau cỏ và thịt tôm cá sạch cho yên tâm nhé. Bmc và bmđ thương con thế là mừng rồi. 2 mẹ con khỏe mạnh nhé. Thôi thì dẫu sao cũng còn may mắn hơn khối người. Mình có đứa bạn thân hồi nó có bầu cũng vậy đấy. Chồng cũng ko có việc + không cótieenf. Nhưng sinh con xong thì tự nhiên mọi việc lại tốt lên. Chồng lại kiếm được công việc tốt. Hi vọng ấy cũng thế nhé
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... Mẹ nó ơi, cố lên. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mẹ nó à. Hic, nếu có buồn có khóc thì hãy khóc rồi đứng dậy, vì còn cháu nhỏ trong bụng nữa. Gắng vì cháu mà cố lên mẹ nó nhé.
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... Nghe chuyện của bạn mà mình ngẫm thấy chuyện của mình 2 năm trc. bọn mình trc khi cưới cũng đi vay để làm kd, nhưng chuyện thất bại, lúc đó 2 đứa lấy nhau rồi, mình mang bầu 3 tháng, chủ nợ suốt ngày gọi đt đòi nợ, từ 100, 200... đến vài chục triệu. Mình quay cuồng, từ 1 đứa con gái vô lo vô nghĩ, vừa về nhà chồng đã phải gánh nợ của chồng hơn 300tr... với mình đó là 1 số tiền lớn chưa bao h ngờ đc. Bố mẹ chồng mình cho tiền làm của hồi môn, mình lén lấy đi trả cho chồng, cả thời con gái chắt chiu 1 chút làm vốn được mấyt chục , cũng gom vào trả nợ. Còn anh, anh bế tắc, anh mệt mỏi, nhưng vẫn cố lạc quan để mình dựa lưng vào, anh vẫn cố gắng làm, vẫn cười, còn mình thì càng thấy anh cười càng bực tức, rồi lo lắng cho đứa con sắp chào đời. Chồng mình làm lại vs 2 bàn tay trắng, anh là dân kỹ thuật, anh học lắp camera IP, sửa máy tính thuê, sửa xe máy,... nghề nào anh cũng lao vào, làm 50, 100k anh cũng làm,thu nhập 1 tháng cũng đc 7-8tr, tiền đó để riêng để trả nợ bây h nợ cũng chỉ còn mấy chục thôi, Mình xin đi làm hành chính cho 1cty vốn đầu tư nước ngoài, mang tiếng vậy nhưng lương rẻ bèo 2tr5/ tháng, tiền của mình phục vụ sữa bỉm, và ăn uống chi tiêu gia đình, có dư thì quần áo... Ngay từ bây h, mỗi ngày mẹ nó hãy tiết kiệm 1 ít đi, ít nhất 6 tháng đầu mẹ nó ko thể làm ra tiền vì vướng bận con, rồi còn tiền sữa, bỉm, quần áo, tiền đi đẻ nữa chứ, nếu mẹ nó ở Hà nội định để ở PSTW thì mình giới thiệu cho 1 cô y tá điều dưỡng, cô ý giúp làm trọn gói đẻ thường và đẻ mổ , nói chung là mình thấy ko bị qua nhiều cửa, giá mềm. Thời gian này mẹ nó bỏ qua mọi chuyện đi, vì con mẹ nó hãy giãn cơ, cười lên nào, mẹ cười con cũng hạnh phúc đấy, đừng vì những mệt mỏi của những sô bồ ngoài kia làm con ta ảnh hưởng. có gì mẹ nó cứ tâm sự vs mình.
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... Xin đc chia sẻ với chị, mong chị và gd sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé *.*
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... Cám ơn chia sẻ và quan tâm của mẹ nó nhiều lắm. Mẹ nó có nhóc con cười yêu quá. Thích thật. Cũng tốt vì mẹ nó đã vượt qua giai đoạn khó khăn rồi. Về chuyện sinh con, Mình cũng may là có đứa bạn thân làm ở bvps hn nên cũng đỡ lo. Mình chỉ bị một chuyện là dù khs khăn thế nào, ko muốn cho bố mẹ đẻ biết. Cũng ko muốn vay tiền các cụ. Mình sợ bố mẹ mình phải suy nghĩ. Các cụ lúc nào cũng tiết kiệm và thương 2 chị e mình, chả bao giờ dám đi chơi nhiều hay tiêu hoang mặc dù bên nhà mình bố mẹ mình ko khó khăn lắm. Mình là cả. Chồng mình thì ko chịu khó được như chồng ấy. Ko có việc cả năm nay mà cứ trông chờ vào cái miếng đất đã trót đầu tư, đất thì cũng chưa chuyển đổi xong thủ tục để bán, mà đến lúc rao bán cũng chưa chắc có ai mua, dây dưa đi lại mất bao nhiêu thời gian. Giờ mới đang nghĩ cách kiếm tiền theo kiểu năng nhặt chặt bị. Giá mà ít tầm 300-400 tr chắc mình cũng đỡ. 3-4 năm còn cố trả. Hic. Trong rủi có may, hnay dưới quê chị chồng mình vay họ hàng bên chồng chị được gần 6000usd rồi, nên bọn mình đang tìm cách để gửi sang nepal cho mẹ chồng trả tiền viện phí. Mong cụ khỏe mạnh cho con cái yên tâm. Gánh nợ thêm 150 tr nữa cả tiền cụ đi chơi, rồi 3 lần trả gốc cộng lãi thì nợ ngân hàng còn 700 tr, nhưng nợ bạn bè và cơ quan...tổng cộng là gần 1.3 tỷ rồi. Nhưng sẽ cố gắng thôi, hi vọng mọi thứ sẽ tốt lên, mình lại vào đây chia sẻ vớ mọi người. Còn chuyện tiết kiệm, mình cũng đang cố. Mà lương thì mỗi tháng chỉ vậy, tàng tàng 5-6tr. Muốn tiết kiệm thì cũng ko đủ. Hết việc này đến việc kia. Có lẽ lần này mình phải nhờ bố mẹ mình mà thực lòng ko muốn...
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... Đúng là đau đầu vì tiền,.... Chia sẻ cùng mẹ nó. Mình ở vào tình cảnh của bạn chắc cũng stress như vậy mất, cố lên nha bạn
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... hic, đúng là chuyện tiền nong đau đầu thật. Đọc những tâm sự của chị xong em thấy thật khâm phục sự dũng cảm và bao dung của chị. Đặt người khác vào hoàn cảnh này có khi lại quay ra hận chồng và mẹ chồng cũng nên. Con số nợ nần nó nhiều quá mà. Hi, mong là ngày mai sẽ có thật nhiều tin tức tốt lành đến với chị và gia đình. Chúc chị và em bé luôn mạnh khỏe nhé )
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... Mình hiểu cảm giác của bạn bây h, Lúc đó minh cũng khổ tâm tuyệt vọng lắm, vừa lấy chồng vác cả cục nợ trên vai. Ở nhà bố mẹ bao bọc bao nhiêu bây h vừa lấy chồng chưa thấy hạnh phúc gì cả đã phải còng lưng trả nợ, bạn ơi, vì con... hãy cố gắng mạnh mẽ lên, không thể để gục ngã lúc này đc đâu
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... trời đất,mẹ chồng bạn chả thuơng con gì cả. Con nợ nần thế còn đi chơi xong bắt con trả nợ. Nhất mẹ chồng bạn
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... Cố gắng lên bạn, có sức khỏe sẽ có tất cả, còn người là còn của ah
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... Chia sẻ vs hoàn cảnh của chị. Em chưa lập gia đình nhưng gia đình hiện tại của em còn thảm hơn chị bây giờ ạ. Sau cơn mưa trời lại sáng, chúc chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này ạ
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,tiền bao giờ cũng gây nhiều lo lắng, cãi vã, nhưng chị cố gắng vượt qua chị nha, ít nhất chị còn gia đình, có chồng, con, bố mẹ, bạn bè bên cạnh nữa mà
Ðề: Khủng hoảng nặng nề, lần đầu tiên e muốn được chia sẻ.... Theo mình biết thì có quy định là du lịch nước ngoài phải mua bảo hiểm cho toàn bộ thời gian của chuyến đi, và như vậy khi có sự cố gì bảo hiểm sẽ chi trả (mình đã đi và đã từng phải mua). Chủ top thử hỏi lại vấn đề này đi nhé, xem mẹ chồng bạn đi du lịch theo hình thức nào, có mua bảo hiểm chưa? Mình rất mong bạn đỡ được phần nào gánh nặng!