Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 bà momo ơi hnay ko thấy bà đâu Lúc vào phòng hội thảo mất sóng, đến lúc ra về thấy SMS của bà tui gọi lại ko thấy bà nghe máy hix
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Tui nghe cái đoạn chồng bà bảo ko đi làm thì có cái...bỏ vào mồm và ăn bám ông ấy thì giống i hệt cái giọng điệu của lão nhà tôi lần nào nói thế cãi nhau 1 lúc lão đi thuốc lào, tôi bế con đi chơi xong về lão lại cười cười nói nói cứ như chưa hề có chuyện j xảy ra ấy cái bọn vô tâm
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 ối thế mà mình cứ tiếc là không được đi ọp lại con mắng chồng vì tội kjoong về trông con nữa chứ.
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 hihi. Ông ấy đi ship hàng rùi. tối về xin lỗi sau. Ah bà còn bán sữa ko?
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 ui chà, chào các bà, sáng nay mất mạng, bg mới vào được, ku Gấu nhà t hôm nay nứt cái răng, chẳng ăn mấy, đầu hơi hâm hấp, mặt hơi xị xị
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Ok nàng//...tui đang test nè......mong là ok!!! Hihi...thứ 2 còn buôn bán nữa chứ, kế hoạch là về ăn tết sớm, nên đang phải thanh lý gấp gấp nàng ơi... Rảnh qua nhà tôi xem có ủng hộ dc gì cho tui ko nhé!!!(u) Chúc bà cuối tuần vui vẻ nhé!!!
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 bà lại có chuyện gì hả? t chưa kịp lội, nghe hơi nồi chõ.... hị hị
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 thế à? bên này ai bán cho bà? tôi cũng đang tính bán thêm sữa bà ợ bà quê ở đâu thế?
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 còn em trai tôi mà, có ai lấy thì nó ship họ tôi. bán bớt khoảng 10 họp nữa thôi vì đồng chí còi nhàtooi ko uống đc hết
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 ơ thế ko phải là bán thường xuyên mà chỉ là bán thanh lý thui ah?
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 thì vẫn cứ bán túc tắc đấy thôi. bán khoảng 10 họp nữa thì ngừng luon bà ạ
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Uhm, tối qua 2 vc cải nhau, nghiêm trọng luôn rối!!! Chán như con gián nàng ơi.... Nghĩ mà ức lắm nàng ơi......(*_*)
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Tui quê ở Huế nàng ạ....Quê chồng Hải Dương!!! Tết nay về 2 quê, cũng phê lắm đây!!!