Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Ui....mình nghe bé nào mọc răng cũng khó ở nhỉ??? Mình đang lo bé chích bông đây!!!
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 cứ như bị hóc gì ấy, có đờm, nịnh mãi khạc ra được (nôn) được 2 lần, chán quá, cả ngày hôm nay mặt mũi như đưa đám
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 nhà tôi cũng 2 quê đấy. Nam Định, Hưng Yên, mệt lắm Con tôi mọc 8 cái răng liền xong lại bị viêm họng, chán
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 tay này cứ mọc cái một, bg 17th rưỡi có 9 cái thôi, răng nanh bên dưới (trái) còn chưa chịu mọc, đã mọc hai răng nhai rồi
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Mấy bà ơi dạo này Ỉn con nhà tôi cổ họng nhiều đờm quá hay sao mà lười ăn dã man, nhiều khi ngủ 8 tiếng mới dậy mà ăn có 80ml xong lại nhăn nhở ra cười ko chịu ăn nữa làm mẹ khóc thét Lúc con nuốt thì tôi nghe thấy có vẻ khó khăn lắm, chắc thế nên cu cậu lười ăn Các bà có cách nào hết đờm ở cổ của con ko mách tôi với
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 bé nhà bà mấy tháng ròi, nếu sau 6 tháng thì bà cho nó đi khám rồi uống thuốc đi, chứ đừng để lau quá
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Dê ơi, dưới 15th ku nhà t chẳng ăn gì, số ăn hàng ngày đếm bằng thìa (dứoi 10) thì chả ốm đau gì, bg ăn được tí thì nay lên răng mai lên răng, rồi ho hắng, chán lắm, từ sáng giờ mặt mũi bị xị, ăn vào là lè ra
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Bé nhà tôi mới hơn 2m thôi bà ơi, mà cu cậu chỉ thích ngủ suốt ngày thôi bà à, dậy là hò hét nhưng cứ nhét ty vào là đẩy ra chứ
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Thế hả bà, Ỉn nhà tôi tôi nghe cứ có tiếng khò khè, mấy hôm nay trời lạnh còn húng hắng ho nữa cơ, chả hiểu làm cách nào bây giờ.
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 bà hấp chanh với mật ong cho uống xem sao hoặc chanh đào ngâm mật ong cũng được
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Tôi tưởng dưới 1 tuổi ko đc dùng mật ong hả bà, thấy mọi ng bảo hại cho đường tiêu hóa của con? Loa loa các bà ơi tôi mới có mặt hàng mới, các bà sang ủn ủng hộ tôi nhá (u) kiu kiu các bà nhiều
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 chả biết mỗi người 1 ý bà ạ con nhà tôi đẻ ra cái là bà ngoại nhỏ 1 giọt mật ong vào mồm ngày nào sáng sớm cũng 1 giọt cún nhà tôi tiêu hóa cực tốt, chả mấy khi ốm đau chưa bao giờ bị đi ngoài
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Có khi tôi cũng phải làm cách đấy thôi, chứ để ho lâu ngày viên phế quản thì chết nữa. Bà biết trên top mình có mẹ nào bán chanh đào mật ong ko? mua 1 lọ về cả nhà dùng luôn.
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 trời lạnh rùi có con nhỏ cứ lo lo bà nhỉ? hi, tối qua Bống nàh tui ngủ chắc là há miệng nên sáng nay ẹ ẹ mà nghe giọng cứ ồm ồm. sợ con viêm họng lắm
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 còn bé đỡ hơn bà ạ, lớn, chạy chơi, mới dễ bị. Ku nhà t 15th đầu có biết ốm đau bg, k 1 viên thuốc, nhưng bg thì lúc lên răng lúc sụt sịt, lúc ho
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 bà phải đế ý nhé, nếu Bống ngủ há mồm thì lấy tay đẩy miệng ngậm vào