Cai sữa cho con............ Help me

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi Mẹ của Kem, 14/11/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,938
    Đã được thích:
    2,773
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    Em cho cai bằng cách nào. con nhà chị từ ngày 6 tháng chỉ bú mẹ, k ăn uống gì. cứ thương và sợ bỏ ti thì đói, nên để đúng 13 tháng thì cai. Sau 1 đêm là sợ ti mẹ luôn/ và ai cũng phải ngạc nhiên em ạ

    em lấy tóc của ai mà khô và hư tổm 1 chút ( chị lấy tóc bà ngoại, hay nhuộm tóc ). Vo viên lại. nta gọi là tóc rối đó.
    em cho bú bình thường....đến buổi đêm, khi con đang ngủ say, đòi ti mẹ, em quấn tóc đó vào đầu ti, rùi cho con bú.....

    ( Con nhà chị buồn cười lắm, bú xong nhát đầu, chẹp chẹp miệng tại thấy rát, thử tiếp miếng thứ 2, vẫn thấy rát. sau đó quay ra ngủ..và sáng hôm sau, chị dí cho ti k dám ti em ạ. Vậy là chỉ sau 1 đêm thôi. Sau đó chị bị căng sữa. mất 3 ngày. Nhưng lúc nào cũng phải dự phòng cái mớ tóc đó trong áo ngực, chẳng may bất giác con nhớ ti mẹ, lại phải quấy nó vào em ạ )

    Vậy là sau 1 ngày thôi là con đã sợ rồi. chị chỉ cần thực hiện 1 lần, và kiên quyết em ạ, chứ nhiều khi đông ng, con đòi ti mẹ, mẹ vạch ra cho con ăn đến xí hổ....
    chúc em thành công
     
    Đang tải...


  2. quagimagaichichit

    quagimagaichichit Mẹ của Hột Mít nổi tiếng

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    2,025
    Đã được thích:
    653
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    22th cai thì khó lắm chị nhỉ. Ko cho nó ti thì khóc vật vã, thương lắm! Cai lớn như thế có khi mình phải gửi ông bà 1 tuần để bé quên đi thôi.
     
  3. thuynguyenlinh

    thuynguyenlinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/7/2011
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    Nhà em cũng cai sữa cho con bằng dầu sao vàng. Trộm vía cai cũng dễ chỉ bôi dầu 1-2 lần, bgio nhiều khi trêu lại nó là có ti ko thì bé bảo: đắng lắm, xấu lắm. Lúc đầu định cai thì em bôi dầu vào hai đầu ti, lúc bé 19 tháng thì cũng nhận biết đc kha khá. Trước khi cho ti thì mẹ dặn trước là đắng lắm đấy. Sau khi cho bé mút 1 cái thì bỏ ra ngay rồi hỏi con, có đắng không. Rồi bà và Dì trêu là eo ơi đắng lắm. Mấy lần sau đòi ti thi cả nhà lại bảo là xấu, đắng lắm. Rồi hướng cho nó chú ý cái khác, để quên ti đi. Tối đến mât 1-2 hôm đầu khóc thì mẹ để sẵn 1 hộp sữa tươi đầu giường. Chỉ cần ngọ nguậy đòi ti là mẹ nhét luôn ống hút vào mồm cho rít luôn. Hết hộp sữa thì con ngủ tiếp (Chú ý là con đòi cái thì cho hút sữa luôn, tránh để con khóc lâu thì bé sẽ tỉnh ngủ nên sẽ biết mà lại đòi ti mẹ thì mệt)
     
  4. Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    Hihi, cach cua chi hay nhi, e se thu ap dung nhe. Cam on chi
     
    phuongbelo thích bài này.
  5. Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    The ah, be nha m chi ngam thoi y ma, that ra cung co con gi dau. Dao nay mat troi, dang quyet tam cai sua lan nua
     
  6. Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    Cho ngủ với bà rồi, nhưng tối đòi ty, xong khóc rồi tỉnh dậy bù lu bù loa lên, mẹ lại phải chạy ra bế vào ngủ cùng, hic
     
  7. quagimagaichichit

    quagimagaichichit Mẹ của Hột Mít nổi tiếng

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    2,025
    Đã được thích:
    653
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    Tại mẹ thương con quá đây mà. Nhiều khi phải cắn răng cho nó khóc để cai thôi í. Hic thật ra em cũng chỉ nói vậy thôi, em cho cai sớm nên chưa từng trải qua những lúc con khóc đòi ti như thế. Mẹ nào cũng xót con cả!
     
  8. BIMEOMEO

    BIMEOMEO Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    5,389
    Đã được thích:
    1,973
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    Hihi, trộm vía cu nhà mình ngoan , cai dễ lắm . Cũng nghiện ti mẹ đến 19T , thế rồi mình quyết tâm, chuẩn bị sẵn tinh thần thức đêm ru con quấy nhưng mà thật bất ngờ mình dặn con : con cai sữa nhé, không được ti nữa , khi nào thèm ti mẹ pha sữa cho nhé . Thế mà hiểu đấy. Mỗi lần thèm ti, lại nói : con cai sữa mà ,ti xấu lắm , rồi mình cho ti bình. Đêm cũng vậy, rúc vào bú, mình lại chạy đi pha sữa chứ nhất định không cho ti . Một tuần như thế là bỏ luôn ti mẹ . Không khóc đêm tí nào cả . Nhưng đêm vẫn phải dậy pha sữa 1 lần vì quen rồi.
    Bạn mình cũng cai sữa cho con lúc 17T , kêu ca lắm. thức gần 1 tháng trời , con khóc phải bế dậy để ru, nhưng quyết tâm ko cho ti,bôi đầy mực vào ti, cuối cũng cũng thành công,với các bé khó thì phải kiên nhẫn.
     
  9. Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    TRộm vía,con zai ngoan thế.Bé nhà mình lúc nói thế thì cứ vang ạ xoen xoét,xong đâu lại vào đấy, hix
     
  10. tamchul

    tamchul Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    ơ thế mấy ngày rồi mà mẹ nó vẫn chưa cai được à?
     
  11. Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    Hôm thứ 7 mới tiến hành mẹ nó ah, vì sợ mất ngủ để CN ngủ bù. Buổi tối trước khi đi ngủ nag ý vẫn đòi ty, biết trước nên bôi dầu cay, ngậm vào cay quá, ho thế là trớ hết sữa uống lúc tối. Hic. Tối định làm như cách của mẹ Phươngbelo, để sẵn tóc rồi nhưng nửa đêm nàng ý mò dậy đòi uống sữa. Thế là hết tối thứ 7. Sáng chủ nhật ở nhà cũng tìm mọi cách đánh lạc hướng khi nhớ đến ty mẹ. Tối CN bôi dầu tiếp thì cũng ậm ạch suýt trớ nhưng may không trớ. Kêu cay lắm, rồi vật vã mãi cũng ngủ. Tối hôm qua mình để tóc ở đâu, sờ mãi không thấy lúc nửa đêm con gái đòi ty, mẹ mắt nhắm mắt mở, con không thấy đâu kêu ầm ĩ, bực quá lại nhét ty vào mồm. hic. Không biết tối nay thế nào .......
     
  12. __bimbim__

    __bimbim__ Mẹ luôn ở bên con

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    em ko cho bé bú sữa mẹ nên ko có đc nhiều cách hay mách mẹ nó,nhưng em cai đc ty giả cho thằng nhóc 1 cách dể dàng.hồi đó lấy cháo cho bé ăn nó cứ khóc hoài đòi ngậm ty giả,ko cách nào cho ăn đc bực wa em chụp cái ty vứt vào sọt rác luôn,nó khóc wa trời, chạy ra tiệm thuốc mua mà cái đó ko còn nữa( loịa đầu dẹp ngắn ngắn thì có nhiều,nhưng loại đầu tròn dài thì ko còn,em mua ở tiệm thuốc,mà bé nhà em cái nào là nghiện 1 cái thay cái khác ko chịu) thế là cai đc luôn,mà nó cũng dể hay sao ấy,chỉ khóc đc đêm đầu,trc lúc ngủ kêu ty ty rồi ngậm cái chăn thế là ngủ.nÓi chung phải quyết tâm mới cai đc mẹ nó ạ.Mấy đứa bạn em nó cai bằng cách bôi dầu hoặc cái thuốc j đắng đắng ấy là bé ko thích bú nữa,có ng thì kêu vừa bôi dầu(thuốc) đồng thời luộc 1 quả trứng gà để dưới gầm giuòng kêu bé bò xuống lấy rồi cho bé ăn(ko bik có cho ăn ko),là bé quên cái ty mẹ](*,)
     
  13. mẹ Mía mốc

    mẹ Mía mốc Banned theo yêu cầu.

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    ku nhà mình 16 tháng, đêm nào cũng dậy ti mẹ 2-3 lần, mình cứ đinh ninh nó sẽ khó cai sữa lắm đây, vì đêm nó mà dậy chỉ có cho ti mới chịu ngủ lại, ko thì khóc đến lả đi thì thôi. Tuần trc ko may cháu bị ốm, bị nhiệt mồm rồi mẹ làm ngã sưng hết môi(mình vẫn thấy ân hận vì đã để con ngã) rồi tự dưng ko thấy dậy đêm để ti nữa, mấy đêm sau cũng có lục đục vài lần nhưng cho ti nhất định quay đi và khóc( chắc do đau ko bú đc). thế là bỏ ti luôn, mấy hôm sau khỏi cũng ko thấy đả động gì đến ti mẹ nữa.đến khi mẹ căng sữa quá cho bú trộm 1 lúc rồi cũng tự bỏ, chẳng vật vã chẳng khóc lóc gì. đến giờ đêm thi thoảng vẫn tỉnh giấc và mè nheo nhưng bố hoặc mẹ thay nhau bế dậy ru 1 lúc lại ngủ lại ngay. thôi thì chịu khó bế nó dậy để nó quên hẳn ti mẹ, dù cách này ko hay lắm.
    Mình thấy nhiều mẹ dùng băng urgo dán vào ti, khi bé bú mà ko thấy ra sữa nó cũng bỏ. Nhà mình thì trc khi đi ngủ cho 1 bình sữa đầy, gần sáng mà cảm thấy nó đói cũng lại pha 1 bình nó sẽ ngủ ngoan đến tận sáng.
     
  14. tamchul

    tamchul Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    mẹ nó phải cứng rắn thêm chút nữa, vì con đã lớn nên biết nhiều hơn sẽ khó cai nhưng mẹ cũng fai kiên trì
     
  15. sunnysmiles09

    sunnysmiles09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    Con của em gái em được 19 tháng thì mẹ cho cai sữa, tối cho sang ngủ nhà bác. Bác chuẩn bị sữa tươi, bánh, kẹo. Cứ đến tối lại rủ: bác và D phá cỗ nhé. Xong xuôi 2 bác cháu lại ngủ tiếp. Trộm vía được 1 tuần rồi, thỉnh thoảng mẹ nhớ tối lại cho về ngủ với mẹ.
     
  16. Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    Tối hôm qua lại thất bại các mẹ ah. Tối hôm qua con gái cứ mẹ nằm xuống đây, mẹ lau ty đi. Cứ ỉ ôi, khóc suốt. Mình đã nghĩ kệ, khóc tý rồi ngủ, nhưng nàng ý nức nở quá. Không khóc to nhưng cứ ỉ ôi, khóc huhu ý. Cứ nức nở đến gần 30p. Mình lại thương quá, lại nhét ty vào, hic hic
     
  17. Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    Thế ah, mình cũng chưa biết làm thế nào đây. Thất bại thê thảm. Lại cho con ty lại rồi
     
  18. Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    Trong cái rủi lại có cái may mẹ nó nhỉ. Mình chưa biết bao giờ đây
     
  19. Ðề: Cai sữa cho con............ Help me

    Mình cũng bôi dầu, nhưng mà con gái ỉ ôi quá, thương tình lại ty lại rồi. Hic. Định tối nay để bố vào ru con ngủ, mẹ k ru nua, xem thế nào vậy
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này