Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Mình thấy BS bảo mốc 22w cứ SA trong khoảng 21-24w đều ok mà
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! he,thế là tổ chức sn chung dc rùi ý nhỉ.mẹ hoaphuong di sieu âm về chưa
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hôm qua tớ thấy chị phuj trách y tế ở phường tớ bảo với tớ là khi nào được 6 tháng thì ra phường tiêm phòng uốn ván. Hi hi, vậy là ra phường tiêm luôn cho gần, tiện quá
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Lỡ mất cái lịch học tiền sản của các mẹ rồi. Mà cái đó học từ bây giờ liệu có sớm quá ko nhỉ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Sang tuần tớ đi làm các xét nghiệm để làm hồ sơ đăng ký sinh ở viện C, nghĩ đến cảnh chen chúc trong viện đấy mà oải quá.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! e đc hơn 5 tháng cũng ra phường tiêm mũi đầu tiên rùi, mũi thứ 2 cách sau ít nhất 1 tháng nên đầu tháng 1 e mới đi tiêm nữa, ở chỗ e chỉ tiêm vào 2 ngày đầu tháng thôi, chỗ chị thế nào ko lại lỡ lịch đấy
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Uh, chỗ chị lịch tiêm vào ngày 25-26 hàng tháng thì phải. Chị sinh bé thứ 2 nên chỉ phải tiêm 1 mũi thôi.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Báo cáo cả nhà...mẹ con em vừa về ăn uống no say rùi lên báo cáo kq cho cả nhà đây. Tim thai: 152CK/1p ĐK lưỡng đỉnh: ~60mm ĐK chẩm trán:~72mm Chu vi vòng đầu: ~229mm Cv vòng bụng: ~179mm Chiều dài xuơbg đùi: ~44mm Cd xuơng cánh tay:~37mm Khoảng cách 2 hốc mắt :~24mm Chiều dài xuơng sốbg mũi~8.5mm Cân nặng: 700g. Vậy là bé hay bt các chị nhỉ? Đấy là hình thái công chúa nhà em, bs bảo e bé pt tốt, tất cả bt ko phát hiện bất thường. Và e đc 24w5d tính theo ngày kinh đấy ah. Dự sinh 5/3 Ah, hôm nay em cũng tiêm AT1 rùi...1 tháng sau tiêm AT2
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Các chỉ số của con e quá tốt còn j. Chúc mừng mẹ cháu nhé!
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! em dc 23w4d rùi .có khi con cũng phải được 600g rùi ấy nhỉ.ku cậu dạo này đạp mạnh lắm ùi.em nhơ hồi 15-16 tuần thấy con trườn trườn trong bụng, giờ đạp bụng mẹ đã nẩy lên rùi.hay thật
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! em cảm ơn chị...cứ mỗi lần đi khám em hồi hộp và lo lắm ấy...chỉ mong bé pt bt thui các chị ah. lúc bs bảo bé pt tốt em mừng ơi là mưng, trong ảnh bé nhà em đang nằm gối tay suy nghĩ nhé nhìn yêu lắm
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hi, tuần sau em mới đi khám mốc 22w ạ. Baby nhà em độ rày đạp nhiều lắm! Rung cả tay của bố! Em cứ mở nhạc là lại còn đạp nhiều hơn! Hoặc lúc cháu thấy bố mẹ cháu vs bà hay cả nhà nói chuyện xôn xao là lại đạp ác liệt... Hehe Vợ chồng em bảo nhau là sau này hóng chuyện phải biết!
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Thoy, chào các mẹ nhé! Em vào nhà 1 tí rồi lại phải làm việc đây. Chúc cả nhà tuần mới vui khỏe v tốt lành... (u) (u) (u)
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! bé nhà em sợ bố hay sao ấy...2 mẹ con nói chuyện với nhau thì đạp ác liệt, em áp tay bụng vẫn đạp mà bố sờ bụng cái là dừng ngay em mới bảo là, mai sau chắc chả thèm chơi với bố
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Con nhà em thì ngược lại, thích bố lắm.Có tối mẹ gọi mĩ vẫn nằm im, bỗ vỗ vỗ gọi cái là đạp ầm ầm.Có hum nó cuộn trong cuéng bụng em khó chịu dỗ nó k nghe, bố nó dỗ nó lại duỗi ra rùi đạp.Mà em đi SA thì trừ cái mắt chưa mở ra k bít giống ai và chỗ ấy không giống bố, còn trán, mũi, miệng, cằm, khuôn mặt đều giống bố.Em lại đẻ thuê thui (
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Chúc mừng mẹ nó nhé, trộm vía con phát triển tốt là yên tâm rùi. Mà mẹ nó SA ở đâu mà em thấy chi tiết hơn em SA ở BS Vỹ ý
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hihi.bé nhà mẹ giống bé nhà mình ghê.em bé hay xấu hổ.đi SA toàn lấy tay che mặt thôi.bình thường có hai mẹ con thì đạp tung bụng,mà cứ bố sờ bụng là im lặng.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! ui, còn chi tiết lắm, em chỉ up sơ qua thôi...em siêu âm BS Trâm đấy, thông số kĩ lắm hỏi gì chị ý bảo nhưng hum qua các mẹ khám PK nhiều nên chị Hoa siêu âm thay cũng chi tiết và ân cần nhưng vân thích chị Trâm hơn
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hôm qua mình đi SA, thai đc 23w4d rùi, con yêu đc 597g. nhìn hình ảnh SA thấy con yêu đưa tay lên mặt làm duyên là trào nước mắt.Cảm giác thật hạnh phúc.