Helene hết bệnh chưa con? Mẹ Helene chăm con cẩn thận nhé! Bé mệt nên hay chớ lắm! Anh Tít mấy hôm ốm cũng ăn ít, hay chớ nữa! Helene khỏi ốm mẹ lại up hình mới của con lên nhé!
Helene cũng bớt rồi Mẹ Tít à; nay ăn lại cũng được ,cám ơn mẹTít nhiều , nhưng vẫn ít hơn ngày thường, lúc khỏe . Mừng cu Tít hết ốm , chúc con mau ăn cho lại sức. BÀNỘI Helene kiêng giữ lắm , nên mình cũng kô dám chụp hình nhiều cho Helene sợ bà la ( còn phong kiến ) chán lắm....mẹ Tít à .
Helene bệnh hả con? Thương quá à....anh Tôm qua thăm em đây....em đỡ bệnh là mừng rồi,em nhớ ăn nhiều cho lại sức nhé...Khi nào em khỏe hẳn mẹ nhớ chụp hình rồi up hình mới cho cả nhà xem nha.
trời ơi,sao mà Helene xinh quá vậy,cho anh làm quen với em nhé,yêu quá đi,em hết bệnh chưa vậy?thương cho em quá
Đang đi lòng vòng nè MẹTôm ơi , mấy ngày kô vào buồn quá. Vừa cho Helene uống sữa xong , kô ngủ lại được ...giờ thì ghé nhà con gái mà mắt híp rồi nè ...bye ..bye 2 mẹ conTom nha ....
Mẹ Helenne hết buồn chưa thế? Cả ngày nay chả thấy lên. Chuyện gì mà cho quá được thì cứ để cho qua, đừng suy nghĩ nhiều mẹ Helenne nhé. Khi nào buồn thì lên đây thăm các con, cũng vơi đi nhiều lắm đấy. Chúc mọi chuyện chóng qua để mẹ Helenne có tâm trí để tiếp tục show hình của con nhé.
Helene ơi, vào thăm con gái nè! Hết hẳn bệnh chưa con? Con cứ tự nhiên với MK đi, BN ko ghen đâu. BN bo bo xì xì MK ra rồi!