Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bác Con yêu: chúc mừng Bác đã hoàn thành công trình chăn trần bông nhé! Đậu xanh: ai bảo là mai C sẽ đi Nh nào!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/750369-Cần-thanh-lý-lại-tủ-nhựa-5-tầng-nhiều-màu thanh lý tủ nhựa nè các chị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lấy đâu ra từ NẾU, lên tận cq tóm đi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thì để lại xiền hoặc hiện vật tưong đưong he he .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ c cũng xem rồi xấu lắm hi hi .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chưa thấy mng cf nhir? Lớptrưởng, TT?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mai nhà mình đi NH, XN nhớ chụp hình nhá dạo này em rảnh quá, nếu không vì năm nay bố nó ra bắc 2 lần là em đã bay vù ra đó rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ai đề xuất và khơi ra nhỉ??????????????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trưa nay nhà mình buôn ác quá. Mai chị Dame k đi ạ? Em cũng chưa biết có đi được k?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em hay mua của Craft ở Lý Nam Đế chị ơi, kit thêu rẻ mà chất lượng. Em thấy bên đó đang giảm giá nữa. Nhưng đang hết tiền nên vụ kit thêu còn suy nghĩ tí chút!!!!!!! hụ hụ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Huhu...tự dưng sáng nay họp, sếp lại mắng cả VP vì dạo này nhiều ng xin nghỉ quá, đến là khổ. Làm giờ vẫn đang run, chưa dám làm đơn đây ah
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đấy, thế mà vừa mắng mỏ ng ta khiếp thế.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thực ra là đi chơi cho vui thôi em cũng k có ý định mua vải,vì nhà cũng hết chỗ để rồi đang phải TL bớt chị ạ TL cũng kha khá rồi hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hai cả nhà, mai mọi ng đi NH ạ, cho em gửi gắm tình cảm theo cũng nhé hehe, em ko nhờ vả mua gì nữa đâu ạ, vì tốc độ may rùa bò và cái kho vải khổng lồ ở nhà (u)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mai chả là thứ 3 như nguyện vọng của bác còn giề. Tiều Thìn: Mai mà không đi được thì ăn phạt. Mai mình có lý do để đi: mua mấy cái ô rê và ít vải nữa.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế chốt lại là hoãn vụ ngày mai rồi à? Thế thì phải xắp xếp buổi khác đi nhé. TT xếp lịch và xin phép trước đi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chán quá bác ah, mà cuối tháng này siêu thị bên em chuẩn bị mở cửa, tuần này sẽ phải đi làm cả T7 & CN nữa cơ, hết cả gặp gỡ nhà mình luôn...đau lòng quá. Từ giờ đến cuối năm chắc bận mờ mắt mất
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cokeo ơi, bố c cho hết khay trồng rau rồi, cái này xịn hơn hộp xốp nhiều, hôm ấy c ko ở nhà, chứ ko thì đã ới nhà mình. Dọn nhà buồn cười lắm, bố cho thì con tiếc, con cho thì bố tiếc hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghé online muộn thế. TÓm lại ngày mai vẫn đi phải không nhỉ, mọi người cố gắng tham gia cho đông đủ nhé. Chị cố gắng tham gia vụ XN thôi, sẽ mang các loại ruy băng, vải thô và 2 cây kim để show vài đường cơ bản!