hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi songkhoe8, 4/11/2012.

  1. songkhoe8

    songkhoe8 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/11/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    [​IMG]

    Tháng 6 năm 2012 ,1 cháu bé tên là Nguyễn Văn Đa mới chỉ 4 tuổi ,nhưng thật bất hạnh vì trên gương mặt bên phải của bé đã nổi lên 1 khối u cực kỳ to . Khối u đã xâm lấn đến mũi và miệng ,làm gương mặt bé biến dạng nghiêm trọng , đăc biệt là xuất hiện triệu chứng khó thở va ăn uống khó khăn. Nếu vẫn không tìm được phương pháp điều trị hiệu quả thì cuộc sống của bé chắc chắn sẽ bị đe dọa. Bố mẹ đã tiều tụy nhưng vẫn dắt bé Đa đi tìm kiếm phương pháp điều trị. Họ nói , chỉ cần có 1 tia hy vọng ,họ sẽ không bỏ cuộc !

    Sự ra đời của bé Đa

    Năm 2008 ,bé Đa giống như thiên thấn đã đến bên cạnh bố mẹ .Ngay khi tiếng khóc đầu tiên tại phòng sanh ,người mẹ vừa trải qua cơn đau do sinh đẻ đã vui mừng và kích động đến rơi nước mắt . Người cha nhẹ nhàng cẩn thận ẵm bé Đa ,lúc nhìn sinh linh mới trìu mến, anh đã biết đứa con này sẽ trở thành niềm hy vọng, sự hãnh diện của họ.

    Sau khi ra đời , cậu bé Đa thông minh lanh lợi thỉnh thoảng lại chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh của mình nói chuyện với bố mẹ , bàn tay mũm mĩm ôm chặt bố và mẹ , như muốn nói với họ , bé yêu họ đến thế nào . tuy là gia đình bé Đa không giàu có ,nhưng cậu bé Đa lại là con cưng của gia đình. Bố mẹ đã quyết tâm từ lâu, cố gắng hết sức để cho bé 1 nơi ấm áp nhất, cho bé cuộc sống tốt đẹp hơn , cho bé được vui vẻ, hạnh phúc . Vì họ yêu cậu bé đến thế nào .

    Những đau khổ của bé Đa

    Đang là một gia đình hạnh phúc, nhưng cuộc sống lại có nhiều bước ngoặt đầy kịch tính. Vào tháng 4 năm 2010 , cậu bé Đa trong 1 lần bất cẩn bị thương , khuông mặt bị sưng vù . Mới đầu mọi người trong gia đình không để ý đến cậu bé lắm , chỉ bôi kem trên vết thương ngoài da, cứ nghĩ rằng qua 1 thời gian sẽ bớt sưng. Nhưng nửa tháng đã trôi qua ,vết sưng trên mặt cậu bé vẫn chưa hết . Bấy giờ , bà mẹ cảm thấy không ổn ,lập tức đưa bé đến Bệnh viện Nhi tiến hành kiểm tra. Sau một loạt các chẩn đoán , bác sĩ đưa ra một câu trả lời hết sức bất ngở, "con trai của chị mắc bệnh máu trắng!" lúc ấy trước mắt bà mẹ của cậu bé Đa tối tăm , không dám tin vào tai mình , sau khi tỉnh táo hơn , đôi mắt đã thấm lệ . Từ đó ,cậu bé Đa bắt đầu bước vào cuộc hành trình điều trị .

    [​IMG]

    Tiêm rồi uống thuốc, bé phải chịu hóa trị liệu đau đớn hết lần này đến lần khác, đã làm cho cậu bé còn rất nhỏ tuổi nôn ói không ngừng , rụng tóc , dần dần gầy mòn xuống , bàn tay nhỏ bé đầy vết kim tiêm, và bé đã rất kiên cường đối mặt với tất cả . Nhìn thấy con trai đang bị tra tấn bởi các đợt hóa trị, trong lòng bố mẹ bé cũng như đang chịu sự giày vò đau đớn. Sau vài đợt trị liệu hoá chất, khuôn mặt của bé Đa không hề mất đi khối u, trong mũi cũng bắt đầu chảy nước mũi. Mẹ bé Đa phát hiện bé Đa luôn cảm thấy nghẹt mũi và luôn lấy tay để ngoáy mũi. Chị nhìn kĩ thì phát hiện trong lỗ mũi bé Đa xuất hiện một khối u to bằng đầu ngón tay. Đối với đứa trẻ 3 tuổi thì mũi khó thở, mặt thì bị sưng đau đớn, điều này thật là khó chịu biết bao! Cả nhà lúc này mới nghi ngờ bé Đa có khả năng không phải mắc bệnh máu trắng, vì vậy mà mẹ bé lại đưa bé đến một Bệnh viện chuyên khoa tai mũi họng để kiểm tra một lần nữa. Lần này bác sĩ chẩn đoán: “Đây là sacoma cơ vân, hãy nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thôi.”, nghe sự chẩn đoán này, bố mẹ bé Đa càng buồn hơn, sau bao nhiêu lần hoá trị, con trai lại phải chịu sự đau đớn của phẫu thuật một lần nữa, tại sao lại khiến một đứa bé còn nhỏ tuổi như vậy chịu nhiều sự đau đớn đến thế.

    Áp lực kinh tế lớn

    Không chỉ bé Đa chịu sự đau đớn, mà tiền điều trị đắt đỏ cũng khiến cho một gia đình nông thôn bình thường phải chịu một áp lực về kinh tế rất lớn. Những lần hoá trị trước đã tiêu tốn hết tài sản của gia đình, đành phải mượn tiền của họ hàng để mổ cho bé. Ngày 13 tháng 1 năm 2011, bé Đa đã được mổ cắt bỏ khối u, ca mổ rất thuận lợi, sau khi mổ kết hợp với điều trị hoá chất, hiệu quả cũng tốt như những gì bác sĩ dự đoán. Cứ tưởng rằng đau khổ từ đây sẽ chấm dứt, nhưng không lâu sau, bệnh của bé lại tái phát. Không còn cách nào khác, bố mẹ lại đưa bé vào bệnh viện để hoá trị, chỉ trong vòng hơn 1 năm, bé Đa đã phái điều trị hoá chất 9 lần, mỗi lần điều trị hoá chất đều là sự đau đớn đối với một đứa trẻ mới 3 tuổi như bé Đa, ngày nào bé cũng phải chịu sự đau đớn, một đứa trẻ nhỏ tuổi nhưng lại phải chịu sự đau đớn mà đến người lớn còn chịu không nổi.

    Tháng 3 năm 2012, khối u trên mặt bé Đa càng ngày càng lớn, đến nỗi bé không thể thở nổi. Sau mỗi lần điều trị, hi vọng của họ cũng bị sụp đổ, mọi người trong nhà bắt đầu có sự lay chuyển. Ông bà nội hi vọng đôi vợ chồng trẻ có thể từ bỏ đứa con nay, sinh thêm một đứa trẻ khoẻ mạnh khác. Sau nhiều lần khuyên giải, bố của bé cũng dần dần bị bị dao động, anh nghĩ có lẽ đây là số phận của con. Những người mẹ thì không chịu từ bỏ, dù sao đây cũng là đứa con mà chị mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, chỉ cần có một tia hi vọng thì chị cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mẹ bé Đa gần như rửa mặt bằng những giọt nước mắt, nếu đến những người thân yêu nhất cũng từ bỏ thì bé thật sự không còn cơ hội sống nữa rồi, không thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của con nữa, không thể nghe thấy con gọi bố mẹ nữa.

    Hãy để chúng ta cùng chung tay giúp đỡ người mẹ trẻ này, cứu lấy sinh mạng bé nhỏ này. Đời người chỉ có một lần, hãy giúp đỡ mẹ bé Đa được lựa chọn quyền sống cho con, cho bé có thể thấy được sự ấm áp của mặt trời và hương thơm phảng phất của hoa cỏ một lần nữa, và cảm nhận được tình yêu của thế giới này!

    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
    Chị Luật – Mẹ cháu Đa: 01652326182
    Địa chỉ nhà: Thôn Chiền, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức

    --------------------------

    Những tin tức thế này thật chạnh lòng khi xem. Bạn có nhận thấy mình đã sống may mắn và hạnh phúc thế nào chưa?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi songkhoe8
    Đang tải...


  2. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,465
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    thương quá nhưng giúp thế nào đây chủ top
     
  3. songkhoe8

    songkhoe8 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/11/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    mình vừa edit liên lạc rồi. ^_^ ai hảo tâm xem liên hệ gd em ấy.
     
  4. phongphanh

    phongphanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/10/2012
    Bài viết:
    3,485
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    thương quá, bé mà phải trải qua nhiều lần phẫu thuật và hóa chất
     
  5. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    Hic, khổ thân con quá. Ko biết tin thì thôi, biết rồi coi như có cái duyên. Các mẹ mỗi người 1 tay phụ con chữa bệnh nhé.
     
  6. Gấu bự 1672011

    Gấu bự 1672011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    Nhìn bé thương quá!Chúc mẹ và bé luôn mạnh mẽ để vượt qua bệnh tật.
     
  7. anhbeoyeu

    anhbeoyeu Tỏi đen*Tinh chất nghệ

    Tham gia:
    31/8/2012
    Bài viết:
    5,573
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    chúc mẹ và bé luôn khoẻ nhé, khi nào chủ top hô ủng hộ thì ới em với nhé, em không có nhiều nhưng có chút ít cho cháu làm quà, nhớ pm cho em đấy.
     
  8. muathuytinh862012

    muathuytinh862012

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    3,064
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    Mình cũng muốn có chút lòng thành giúp bé để chữa bệnh.nếu chủ top đi được lúc nào thì alo tớ nhé
     
  9. BeHip

    BeHip Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/4/2009
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    Nhìn thương tâm quá ! Chủ topic ơi kêu gọi mọi người quyên góp giúp bé đi.Em xin quyên góp với !
     
  10. muathuytinh862012

    muathuytinh862012

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    3,064
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    Chủ top bảo là chúng mình tự liên hệ với gia đình em ấy.hay mẹ nào đứng ra làm đầu cầu đi.mọi người gửi mẹ ấy sẽ giúp cả nhà trao tặng cho bé
     
  11. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,856
    Đã được thích:
    3,366
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    nhìn thương quá, cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với gđ bé!
     
  12. mengua1990

    mengua1990 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    Em xin đóng góp chút ít. Tại vì em cũng chẳng có nhiều đâu nên gửi trực tiếp tới mẹ của bé thì ngại quá chi bẳng chúng ta gom lại mỗi người 1 ít gửi cho bé sẽ hay hơn. Các mẹ cho ý kiến nhé, trông bé thương quá ah
     
  13. muathuytinh862012

    muathuytinh862012

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    3,064
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    Mình cũng có ý như vậy nhưng chả thấy ai lên tiếng cả.chán quá.
     
  14. mengua1990

    mengua1990 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    Em thấy chán quá, sao các mẹ ko vào topic này mọi người cùng chung tay chia sẻ nhỉ, của ít lòng nhiều mà
     
  15. muathuytinh862012

    muathuytinh862012

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    3,064
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    Hi vọng mọi người sẽ cùng chung tay giúp cho bé nhé
     
  16. gauxu696

    gauxu696 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    hic, hôm nay em mới được đọc bài này. Không biết bé đã điều trị như thế nào rồi? Em tán thành việc góp chung vào 1 quỹ như các mẹ, các chị đã nói ở trên sau đó gọi điện cho mẹ bé để hỏi cách chuyển tiền hay đến đó (nếu gần và có điều kiện đi được). Nếu trong phạm vi 20 - 30km từ Hà Nội thì em có thể đi được, nhưng chỉ vào buổi tối được thôi. Các mẹ, các chị cho ý kiến nhé.
     
  17. muathuytinh862012

    muathuytinh862012

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    3,064
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    Thật ra bây giờ chỉ cần có một người đứng ra nhân tiền quyên góp của mọi người gửi rồi sau đó đt cho mẹ cháu bé.tiền thì chúng ta gửiqua bưu điện cũng được mà
     
  18. linyuan153

    linyuan153 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    2,106
    Đã được thích:
    563
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    Cuối tuần này hoặc khoảng ngày 30 m có việc đi hoài đức, nếu mẹ em bé đang ở nhà và các mẹ tin tưởng thì m nhận chuyển tiền cho mẹ bé Đa nha cả nhà...
     
  19. Mrs.thanh

    Mrs.thanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    Tôi cũng xin quyên góp tiền cho cháu bé! Nhìn cháu nó đáng thương quá! Chúc bé đủ sức khỏe để vượt qua bệnh tật!
     
  20. muathuytinh862012

    muathuytinh862012

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    3,064
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: hãy cùng chúng tôi cứu lấy cháu bé !

    Mình cũng xin có chút quà tặng bé của ít lòng nhiều.mẹ nó đi lúc nào thì alo mình với
     

Chia sẻ trang này