Các mẹ oi con trai em được 20 tháng rồi nhưng cháu bị hẹp bao qui đầu em muốn đưa cháu đi trích nhưng băn khoăn không biết làm ở đâu thì tốt các mẹ chỉ em với ạ. Cảm ơn các mẹ
Ðề: Cho bé đi trích hẹp bao qui đầu ở đâu tốt ạ có môt làn em cho con đi khám ở Nhi bac ssỹ bảo nó hơi hẹp thôi nhung thay mãi chả hêt khi đi tiểu no ko thẵng mà hay bị tắc đọng lại có những cục nhỏ như v=bã đậu màu trắng ấy chị ạ
Ðề: Cho bé đi trích hẹp bao qui đầu ở đâu tốt ạ Hẹp bao quy đầu là bệnh lý thường gặp ở trẻ, có các biểu hiện đái khó, đái thành tia nhỏ do nguyên nhân vùng da bao quy đầu bị hẹp. Trẻ bị hẹp bao quy đầu hay gây viêm niệu đạo, viêm bàng quang, viêm thận, bể thận,...Việc xử trí nên làm lúc trẻ từ 1 đến 2 tuổi bằng phương pháp nong rộng da vùng bao quy đầu. Bên trung tâm có bác sĩ bệnh viện nhi nong rất tốt. Bạn mang bé đến trung tâm nhé.
Ðề: Cho bé đi trích hẹp bao qui đầu ở đâu tốt ạ Hẹp là nhìn tia nước tiểu của bé phun ra nhỏ , bạn có thể tới phòng khám đa khoa bệnh viện xanh phon khám và nong cho bé chi phí khoảng 100k làm càng sớm càng tốt
Ðề: Cho bé đi trích hẹp bao qui đầu ở đâu tốt ạ hồi con tớ 8 tháng cũng cho đi đến 21 trung liệt, có ông Bàng làm cái này rất chuẩn. nói chung là làm càng sơm càng tốt, chứ nhiều mẹ xót con bé bỏng, để đến 5-6 tuổi mới làm, bé sẽ rất đau đấy. Còn bé thì đau lúc đi tiểu, nhưng độ 2 hôm là hết rồi. Hôm nọ cho con đến đấy khám, thấy có bé khoảng 2 tháng thôi đã được ông xử lý, hixxx. Nhưng vụ này phải kèm bố đi cùng, chứ mẹ nhìn sẽ rất buốt ruột đấy. Hồi thằng ku nhà tớ xử lý, tớ phải đi dạo 1 lúc mới dám rón rén vào, dù rất ngóng con, hixx
Ðề: Cho bé đi trích hẹp bao qui đầu ở đâu tốt ạ CHị ơi ở chỗ này khám cả ngày hay chỉ ngài giờ hành chính thội ạ
Ðề: Cho bé đi trích hẹp bao qui đầu ở đâu tốt ạ PGS-TS-nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Bàng, - giảng viên chính Bộ môn Nhi trường Đại học Y Hà Nội, phó trưởng khoa nhi, bệnh viện Bạch Mai. Bác này rất tốt và có tâm nhé. Tớ có bạn làm bs Nhi thì tớ thấy bác sĩ đã tự nguyện chọn làm nhi đa số đều là bs tốt và có tâm bởi làm nhi vất vả lắm. Con tớ chồng cũng đang kêu hẹp bao quy đầu, thi thoảng cứ kéo ngược nó lên, nó sợ khóc ầm ĩ (vì tính chồng tớ hay đùa t hái quá) nhưng tớ vẫn thấy bình thường nên chẳng cho đi khám hay mổ gì cả, thi thoảng cũng hơi lăn tăn nhưng chưa quyết định gì vì tính chồng tớ cứ hay đùa đùa thật thật => bệnh và mức độ bệnh có nặng hay ko tớ cũng ko hiểu nữa. Nói thêm 1 chút về bs Nhi: tớ có lần đi trực ở sainpon cùng chồng tớ (hồi đó là sv), khoa cấp cứu sơ sinh. Đa số trẻ nằm trong đó đều thiếu tháng, dị tật, nguy cấp tới tính mạng nhưng vãn lên cân rất tốt. Bác sĩ họ cũng ko lấy phong bì hay gì cả (hình như thế). Nhiều cha mẹ tâm lí lo sợ nên hay nhờ vả chứ thực ra bạn sĩ họ cũng rất cố gắng còn chúng tớ thì cũng chỉ biết nhận lời nhờ vả chứ ko làm gì hơn (vì trẻ em nằm trong lồng kính hết rồi). Khi cho trẻ tắm, nhiều cha mẹ xót con chửi bs và y tá là loại này loại kia vì họ kéo quá mạnh. Riêng tớ bị y tá mắng vì tội làm quá nhẹ và lâu. Nhưng tớ thấy chuyện họ làm mạnh là bình thường, tốt nhất cha mẹ xót con thì đừng nhìn bởi họ có chuyên môn, trẻ con thì đông nên họ cứ nắm đúng gáy của trẻ là tụt hết tã ra thôi, các cháu chẳng ảnh hưởng gì cả. Các mẹ ở nhà thì tắm cho 1 đứa mất cả buổi chiều, họ tắm cho hàng chục đứa trẻ yếu ớt chỉ trong 1 tiếng, ko thể đòi hỏi quá đáng được. Nếu muốn ngon lành hơn thì nên tắm dịch vụ, đó là hoàn toàn hợp lý bởi họ có thêm tiền thuê người tắm cho con bạn. Còn tớ cũng chẳng cho tiền ai cả vì tớ nghĩ họ cũng chẳng nhớ người nào cho hay ko cho đâu, trách nhiệm của họ thì họ làm, chẳng ai lại đi cấu véo đứa trẻ mà bố mẹ ko đưa tiền cả.