Ðề: Re: Ðề: Re: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều Tham gia ngày: Oct 2012 Nơi Cư Ngụ:Hà Nội Bài gởi:79 Click: Cám ơn:0 Được cám ơn 68 lần trong 34 bài Có hiện đấy chứ bac, chẳng qua là bác hề chèo "không thèm" ấn "cảm ơn" ai thì cái Cảm ơn trên góc phải của bác ý chỉ là 1 số 0 tròn trĩnh ạ. Chứ còn thiên hạ cảm ơn bác ấy tận 68 lần kia.
Ðề: Re: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều kỳ lạ (P Em thấy cũng nghi nghi cái phần chữ nhưng vì không được học đàng hoàng tử tế nên không dám nghĩ là mình đúng. HÓa ra là em cũng không "ngu" đến thế. Còn tên của Hoàng Phi và Hoàng Phúc thì vì đọc 1 lèo hết sạch nên "hơi bương bương" nên không nhớ hết. Bác này tinh thật! Cùng hóng luôn mấy cuốn sách cổ và tấm da dê ạ!
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những đ à ra thế ạ, em thì lại cứ tưởng sau chữ "Cám ơn:" là số thanks mà người khác cám ơn mình. hi hi
Re: Ðề: Re: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều kỳ l Bác Mặt Trời trước cũng học chữ Hán ạ? Em học cái chữ này jh thất nghiệp hết rồi đây.
Ðề: Re: Ðề: Re: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều Em không được học, chỉ học lỏm thôi vì mê đọc gia phả của gia đình. Rồi sau cũng chẳng có tiền cũng không tìm được thầy nên bỏ lỡ. Thúc ra, đến bầy giờ vẫn muốn học đấy mà không bết "bới" đâu ra thời gian để học. Cay đắng lắm ạ. Muốn học không phải là để hành nghiệp hay thất nghiệp mà vì quý trọng 1 phần lịch sử và văn hóa Việt thôi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra nhữ À, bây giờ mới biết là mình thanks người khác nhiều hơn người khác thanks mình
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra Hình như đó là quy luật roài! Thế bây giờ bác còn nhớ được nhiều không? Đã dịch được cuốn gia phả nhà bác chưa? Năm ngoái em dịch gia phả cho dòng họ nhà em, tỉ mẩn kỳ công và không công, dịch xong in xong, anh trưởng chi (một chữ Hán bẻ đôi không biết) phán 1 câu xanh rờn "cô nghiên cứu chưa kỹ"! Điên tiết, chả thèm làm cái khác cho nữa. Vẫn biết là quý trọng lịch sử và văn hoá Việt, cơ mà dù gì vẫn phải sống bác ơi.
Ðề: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều kỳ lạ (P1) em mới vào diễn đàn, còn không biết ấn cám ơn ở chỗ nào, hihi, cám ơn các bác chỉ cho...khổ thế.... Còn về câu chuyện tiếp theo, em cũng đã xong rồi, đang kiểm duyệt một tý trước khi post, hihi, các bác đợi nhé...
Ðề: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều kỳ lạ (P1) Chỉ biết được có mấy chữ thôi, có ai giao cho dịch đâu mờ biết? Cuốn gia phả đấy được ngắm từ xa nhưng không được động vào vì thứ nhất không phải con trưởng, thứ hai không phải con trai, thứ 3 nữa là cháu ngoại v.v.. và v.v.... Nhiều cái khó nghe lém nhưng thôi, không có lại bị vu cho là muốn chiếm nhà thờ thì chết oan to như vụ Lệ Chi Viên. haiz......
Ðề: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều kỳ lạ (P1) Bác nhìn thấy Người dưới đây đã cám ơn hề chèo về bài viết hữu ích: Mặt Trời Thế Giới (hôm nay) chưa? Ở đó bình thường có 1 chữ Cảm ơn đó bác ấn thoải con gà mái vào là được. bên cạnh chữ đưa vào blog ấy
Re: Ðề: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều kỳ lạ (P ồ thế chị là cháu ngoại à? Em cháu nội, nhưng cũng k phải con trai, cơ mà nếu có là con trai em cũng chả mơ tưởng cái nhà thờ làm giề, hê hê.
Ðề: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều kỳ lạ (P1) Oài, em đọc 1 lèo từ trưa đến giờ, ko ăn ko ngủ. Chuyện của bác Hề làm em mê quá, cứ hư hư thật thật. Dù sao thì em cũng ngưỡng mộ trình hiểu biết về lịch sử của bác quá, cả niềm say mê khám phá của bác nữa. Lót dép ngồi hóng các phần tiếp theo của bác, nhanh bác nhá, không bọn em suốt ruột lắm ý.
Ðề: Re: Ðề: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều kỳ l Ôi trời đất, em đã nghe câu "miệng lưỡi thế gian" chưa? Người ta cứ nói mình thế này thế khác nhưng có phải thế đâu, "định kiến xã hội" mệt lắm em ạ.
Ðề: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều kỳ lạ (P1) oánh dấu mai đọc tiếp!nhưng e thắc mắc một cấu là lúc đầu bảo c Nga là dân tộc tày về sau lại là dt Dao a?vì mỗi một dân tộc có một phong tục, trang phục riêng mà!e là ng tày e bít hj hj
Ðề: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều kỳ lạ (P1) Chuyện ly kỳ quá. Thank chủ top!
Ðề: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều kỳ lạ (P1) Ngày nào cũng phải lượn qua top của bác xem có up date gì mới ko, mong quá là mong ạ :yawinkle:
Ðề: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều kỳ lạ (P1) em cũng đang biên tập, tuy nhiên để cho hoàn chỉnh, mong các bác thông cảm nhé.....
Ðề: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều kỳ lạ (P1) Đọc mãi mới được một đoạn,oánh dấu mai đọc tiếp.
Ðề: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều kỳ lạ (P1) bác ơi post lên tiếp cho em đọc đi, dạo này ít việc mà ko có gì làm đam mê cả, cứ đợi bác mãi.
Ðề: Một việc bí ẩn có thật đã xảy ra với tôi, để từ đó khám phá ra những điều kỳ lạ (P1) Oánh dấu, để mấy hum nữa đọc tiếp, mình thích n câu chuyện trải nghiệm thực tế thế này, cảm ơn chủ tocpic nhé